Sập sàn chứng khoán Indonesia, hơn 72 người bị thương

Hơn 70 người bị thương sau khi Sàn Giao dịch Chứng khoán Indonesia (IDX) bên trong tòa cao ốc Tower 2 ở thủ đô Jakarta bị sập hôm 15/1.

Phát ngôn viên cảnh sát Jakarta – ông Argo Yuwono, cho biết 72 nạn nhân bị thương trong vụ sập sàn chứng khoán Indonesia đã được đưa đến 4 bệnh viện để điều trị.
"Chúng tôi vẫn đang điều tra nguyên nhân. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vào lúc này là số người thương vong. Chúng tôi vẫn đang đánh giá. Trước đó, 15 chiếc xe cứu thương đã được điều động để chở các nạn nhân đến bệnh viện" – ông Yuwono khẳng định, đồng thời cho biết hiện chưa có ai thiệt mạng.
Xe cấp cứu và lực lượng an ninh tại hiện trường. Ảnh: Reuters
 Xe cấp cứu và lực lượng an ninh tại hiện trường. Ảnh: Reuters
Người phát ngôn bệnh viện Siloam – bà Triana, cho biết bệnh viện của bà đã tiếp nhận 28 nạn nhân và tình trạng chấn thương của những người nay vẫn đang được đánh giá.
Một cuộc điều tra đang được tiến hành nhưng phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indonesia - ông Setyo Wasisto, khẳng định vụ việc không liên quan đến tấn công khủng bố.
Nhà báo Marlia Zein của mạng truyền hình Metro TV (Indonesia) cho biết vụ việc xảy ra vào sau 12 giờ (giờ địa phương) khi hàng trăm nhân viên văn phòng đang đi ăn trưa.
Hiện trường vụ sập IDX. Ảnh: Daily Mail
 Hiện trường vụ sập IDX. Ảnh: Daily Mail

Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail. 
"Có một tiếng động lớn rồi mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi tòa cao ốc" - Marlia Zein cho biết.
Trong khi đó, ông Yuwono cho biết thêm rằng hàng trăm sinh viên tham quan IDX vào thời điểm xảy ra vụ việc.
"Chúng tôi đang thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Jakarta thì bất ngờ nó sụp đổ xuống sảnh chờ của tòa nhà, gây hoảng loạn" – Ade, một sinh viên đến từ TP Palembang trên đảo Sumatra, cho biết.
Cũng theo Ade, một vài người bạn của cô bị chấn thương đầu và gãy xương.
Phát ngôn viên IDX khẳng định với trang tin Bloomberg rằng sàn giao dịch này bị sập xuống sảnh của tầng trệt và tiếng động lớn nói trên không phải là một vụ nổ.
Trong khi đó, giám đốc IDX – ông Alpino Kianjaya, từ chối bình luận vụ việc.
Thị trường chứng khoán Indonesia mở cửa lại vào lúc 13 giờ 30 phút (giờ địa phương) như thường lệ sau khi hoạt động kinh doanh trở lại vào buổi chiều.

Thót tim máy bay chở 168 người suýt lao xuống biển

(Kiến Thức) - Một chiếc Boeing 737-800 chở theo 168 hành khách của hãng hàng không Pegasus đã lao ra khỏi đường băng khi đang hạ cánh xuống vách đá và dừng lại ở vị trí chỉ cách Biển Đen vài mét.

Theo Daily Mail, chiếc máy bay suýt lao xuống biển là phi cơ thuộc hãng hàng không Pegasus. Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào sáng ngày 14/1 (giờ địa phương) tại sân bay Trabzon, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Daily Mail.
 Theo Daily Mail, chiếc máy bay suýt lao xuống biển là phi cơ thuộc hãng hàng không Pegasus. Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào sáng ngày 14/1 (giờ địa phương) tại sân bay Trabzon, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Daily Mail.

Khi đó, chiếc máy bay Boeing 737-800 đã bị chệch khỏi đường băng, tiếp tục lao xuống lưng chừng vách đá và dừng lại ở vị trí chỉ cách Biển Đen vài mét. Ảnh: Twitter.
 Khi đó, chiếc máy bay Boeing 737-800 đã bị chệch khỏi đường băng, tiếp tục lao xuống lưng chừng vách đá và dừng lại ở vị trí chỉ cách Biển Đen vài mét. Ảnh: Twitter.

Được biết, bánh xe máy bay mắc kẹt trong bùn nên nó mới không bị lao xuống biển. Ảnh: Getty Images.
 Được biết, bánh xe máy bay mắc kẹt trong bùn nên nó mới không bị lao xuống biển. Ảnh: Getty Images.

Một số hình ảnh của hãng tin Dogan cho thấy có khói bốc lên từ phi cơ vừa gặp nạn. Ảnh: The Sun.
Một số hình ảnh của hãng tin Dogan cho thấy có khói bốc lên từ phi cơ vừa gặp nạn. Ảnh: The Sun.

Hãng hàng không Pegasus xác nhận, toàn bộ 168 hành khách và các thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn. May mắn không có ai bị thương trong sự cố hàng không hy hữu này. Ảnh: Ruptly.
 Hãng hàng không Pegasus xác nhận, toàn bộ 168 hành khách và các thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn. May mắn không có ai bị thương trong sự cố hàng không hy hữu này. Ảnh: Ruptly.

Tuy nhiên, vụ việc khiến nhiều hành khách hoảng sợ và khóc thét trong lúc được sơ tán. Ảnh: The Sun.
 Tuy nhiên, vụ việc khiến nhiều hành khách hoảng sợ và khóc thét trong lúc được sơ tán. Ảnh: The Sun.

Vụ việc đã khiến sân bay Trabzon ở Thổ Nhĩ Kỳ phải đóng cửa trong vài giờ đồng hồ, sau đó đã được mở cửa trở lại và hoạt động bình thường. Ảnh: The Sun.
 Vụ việc đã khiến sân bay Trabzon ở Thổ Nhĩ Kỳ phải đóng cửa trong vài giờ đồng hồ, sau đó đã được mở cửa trở lại và hoạt động bình thường. Ảnh: The Sun.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14/1. Ảnh: Ruptly.
 Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14/1. Ảnh: Ruptly.

Hiện, các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Ruptly.
 Hiện, các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Ruptly.

Cuộc sống nguy hiểm của Hoàng tử Harry trên chiến trường Afghanistan

(Kiến Thức) - Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên chiến trường Afghanistan, Hoàng tử Harry đã trải qua nhiều tình huống nguy hiểm, thậm chí có lúc đối mặt với giây phút sinh tử, do các cuộc tấn công từ phiến quân Taliban.

Theo Mirror, mới đây, một đồng đội từng chiến đấu cùng Hoàng tử Harry trên chiến trường Afghanistan đã tiết lộ về những mối nguy hiểm luôn rình rập họ do các cuộc tấn công từ phiến quân Taliban. (Nguồn ảnh: Mirror)
 Theo Mirror, mới đây, một đồng đội từng chiến đấu cùng Hoàng tử Harry trên chiến trường Afghanistan đã tiết lộ về những mối nguy hiểm luôn rình rập họ do các cuộc tấn công từ phiến quân Taliban. (Nguồn ảnh: Mirror)

Được biết, Hoàng tử Anh thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh Helmand, phía nam Afghanistan, vào đầu năm 2008.
 Được biết, Hoàng tử Anh thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh Helmand, phía nam Afghanistan, vào đầu năm 2008.

Theo lời kể của Mark Kershaw, một người từng tham chiến tại Afghanistan hồi đó, Hoàng tử Harry là một “cựu chiến binh dũng cảm”. Dù doanh trại của họ bị phiến quân Taliban tấn công bằng tên lửa, Harry không hề tỏ ra nao núng và sợ hãi.
Theo lời kể của Mark Kershaw, một người từng tham chiến tại Afghanistan hồi đó, Hoàng tử Harry là một “cựu chiến binh dũng cảm”. Dù doanh trại của họ bị phiến quân Taliban tấn công bằng tên lửa, Harry không hề tỏ ra nao núng và sợ hãi. 
“Có lần, chúng tôi chứng kiến cảnh có tới 10 thi thể bị hủy hoại do trúng bom đạn. Thật khủng khiếp. Hoàng tử Harry và tôi đã cố gắng hết sức để cứu các nạn nhân với hy vọng họ sẽ sống sót”, Mark Kershaw kể lại.
 “Có lần, chúng tôi chứng kiến cảnh có tới 10 thi thể bị hủy hoại do trúng bom đạn. Thật khủng khiếp. Hoàng tử Harry và tôi đã cố gắng hết sức để cứu các nạn nhân với hy vọng họ sẽ sống sót”, Mark Kershaw kể lại.

Kershaw cho biết, mặc dù đã xuất ngũ năm 2014 nhưng anh vẫn không quên được những ký ức ám ảnh về chiến tranh. Hai người đồng đội từng “sát cánh” với Hoàng tử Harry nói rằng họ gặp phải sức khỏe tinh thần nghiêm trọng.
 Kershaw cho biết, mặc dù đã xuất ngũ năm 2014 nhưng anh vẫn không quên được những ký ức ám ảnh về chiến tranh. Hai người đồng đội từng “sát cánh” với Hoàng tử Harry nói rằng họ gặp phải sức khỏe tinh thần nghiêm trọng.

Những tiết lộ này đã đập tan suy nghĩ của nhiều người cho rằng Hoàng tử Harry luôn được bảo vệ trước mọi nguy hiểm trong thời gian tham gia chiến trường Afghanistan.
 Những tiết lộ này đã đập tan suy nghĩ của nhiều người cho rằng Hoàng tử Harry luôn được bảo vệ trước mọi nguy hiểm trong thời gian tham gia chiến trường Afghanistan.
Hoàng tử Harry từng làm phi công lái trực thăng Apache trong giai đoạn 2012 - 2013.
 Hoàng tử Harry từng làm phi công lái trực thăng Apache trong giai đoạn 2012 - 2013.
Hoàng tử Anh Harry tuần tra tại thị trấn Garmisir, miền nam Afghanistan.
 Hoàng tử Anh Harry tuần tra tại thị trấn Garmisir, miền nam Afghanistan.
Hoàng tử Harry và phi công Simon Beattie trong doanh trại năm 2012.
 Hoàng tử Harry và phi công Simon Beattie trong doanh trại năm 2012. 
Vị hoàng tử của nước Anh chỉ mới giải ngũ vào năm 2015 sau một thập kỷ phục vụ trong quân đội hoàng gia.
Vị hoàng tử của nước Anh chỉ mới giải ngũ vào năm 2015 sau một thập kỷ phục vụ trong quân đội hoàng gia.