Sập công trình, 6 người chết: Suýt nữa tôi đã không còn về gặp vợ con

"Trong phút chót, tôi đã thay đổi quyết định xin vào làm trong công trường của mình và đã thoát chết một cách may mắn", một công nhân kể lại. 

Trưa ngày 15/3, một bức tường nhà xưởng của công ty may mặc ở Khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long, bất ngờ sập đổ, khiến 6 người tử vong, 2 người bị thương.
Sap cong trinh, 6 nguoi chet: Suyt nua toi da khong con ve gap vo con
Lối vào khu công nghiệp Hòa Phú. Ảnh: Bảo Trung 
Ông Nguyễn Minh Khai (ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) tâm sự: Tôi là công nhân lao động ở trong vùng. Sáng hôm nay, tôi bàn với vợ ở nhà để xin vào làm trong Công ty TNHH BoHsing ở Khu công nghiệp Hòa Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Tuy vậy, phút chót, tôi đã thay đổi quyết định của mình và thoát chết một cách may mắn. Nếu tôi vào làm trong công trường sáng nay thì có lẽ đã không còn về được gặp vợ con.
Sap cong trinh, 6 nguoi chet: Suyt nua toi da khong con ve gap vo con-Hinh-2
 

Sap cong trinh, 6 nguoi chet: Suyt nua toi da khong con ve gap vo con-Hinh-3
 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bảo Trung
Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra ít giờ, vẫn còn rất nhiều người dân trong vùng đến hiện trường bàn tán. Được biết, khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã ngay lập tức đến hiện trường để cứu những công nhân còn sót lại bên trong đống đổ nát.
Theo lời kể của một số người dân, tiếng bức tưởng đổ sập rất lớn. Cảnh tượng hiện trường khi vụ tai nạn khá thương tâm, nhiều công nhân bị thương kêu la rất đau đớn. Có 2 người may mắn chạy thoát khi bức tường đổ sập xuống. Đến khoảng 1h trưa cùng ngày, về cơ bản các nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường.
Ông Trần Văn Rón - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cho biết: Theo thống kê ban đầu, vụ việc khiến 6 người tử vong. Sau đó, cơ quan chức năng xác định có thêm 2 người bị thương.
Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông cùng với lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn. Hiện công tác cứu hộ còn đang diễn ra nên số người thương vong chưa thể thống kê chính xác.

Trắng đêm cứu hộ hiện trường sập nhà, ít nhất 1 người chết

(Kiến Thức) - Nhiều lực lượng gồm Cảnh sát cứu hộ, UBND, Công an, nhân viên y tế… đã được tăng cường cùng phương tiện, trang thiết bị trắng đêm cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân nghi bị vùi lấp trong sự cố sập nhà ở trung tâm TP.HCM.

Mời độc giả xem video clip "Trắng đêm cứu hộ hiện trường sập nhà":

Soi tiêu bản cụ rùa hồ Gươm tại đền Ngọc Sơn

(Kiến Thức) - UBND TP Hà Nội vừa tổ chức đưa tiêu bản cụ rùa hồ Gươm vào đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) để lưu ở đây trưng bày phục vụ du khách tham quan.

Soi tieu ban cu rua ho Guom tai den Ngoc Son

Sáng ngày 15/3, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cho biết UBND TP Hà Nội vừa tổ chức đưa tiêu bản cụ rùa hồ Gươm vào đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Soi tieu ban cu rua ho Guom tai den Ngoc Son-Hinh-2
 “Ngay từ ngày cụ rùa chết (đầu năm 2016), cụ đã được đưa về Bảo tàng Thiên nhiên thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để xử lý kỹ thuật, nghiên cứu và bảo quản lâu dài. Ngày mai (16/3), Viện Hàn lâm sẽ làm công tác bàn giao cho UBND TP trưng bày tại đền Ngọc Sơn”- ông Động nói.

Cò đất làm giàu ở đại công trường Phú Quốc

Những ngày cuối 2017, việc mua bán bất động sản ở Phú Quốc vốn nóng càng nóng thêm khi dân địa phương, giới đầu tư khắp nơi đón đầu đặc khu kinh tế.

 
Người ta nói nhiều về chuyện sốt đất Phú Quốc cách đây gần 3 năm và hiện tượng này chỉ chững lại trong khoảng 4 tháng rồi tiếp tục nóng lên, đặc biệt là thời điểm cuối năm 2017 để đón đầu đặc khu kinh tế. Nhiều Việt kiều từ Nga, Đức, Canada, Australia.. về hòn đảo phía tây nam tổ quốc đổ vốn kinh doanh khu nghỉ dưỡng. Trong số này, nổi bật có nhóm Việt kiều Đức xuất hiện ngay từ năm 2012, mua hàng loạt đất ven biển.