Sao Colombia bị đe dọa xử tử sau thẻ đỏ, tái hiện lịch sử kinh hoàng

Điều này gợi nhớ đến thảm cảnh của cố cầu thủ Andres Escobar tại World Cup 1994 trên đất Mỹ.

Carlos Sanchez đã nhận được những lời đe dọa về việc mình sẽ bị giết sau khi tiền vệ này phải lãnh thẻ đỏ trong trận đấu mà họ để thua trước Nhật bản với tỉ sô 1-2 cách đây không lâu. Trên thực tế, Colombia vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp nhưng sự việc không chỉ đơn giản như vậy, tấm thẻ đỏ tai hại của Sanchez gợi nhớ đến Andres Escobar cách đây 24 năm.
Sanchez là người khiến Colombia đánh mất thế trận vào tay ĐT Nhật Bản.
Sanchez là người khiến Colombia đánh mất thế trận vào tay ĐT Nhật Bản. 
Sau khi bị đuổi khỏi sân, Sanchez còn để lại một quả penalty và dĩ nhiên Shinji Kagawa đã không bỏ lỡ. Bàn thắng đó góp phần đưa đội bóng Châu Á đến với 3 điểm đầy bất ngờ trước Colombia. Huấn luyện viên Jose Pekerman sau đó vẫn bảo vệ tiền vệ này và nói rằng anh là một trong những nhân tố quan trọng nhất của đội, tuy nhiên, sai lầm này đã khiến Sanchez phải chịu vô số những tin nhắn đe doạ trên mạng xã hội.
Có một người không rõ danh tính đã đăng một bức ảnh của Sanchez kèm theo hình ảnh của Escobar với chú thích: "Tôi đề xuất một giấc mơ". Trong khi một người khác viết: "Nếu Andres Escobar bị giết vì đá phản lưới nhà thì Carlos Sanchez cũng nên bị như vậy."
Cảnh sát Colombia hiện đang điều tra các mối đe dọa sau khi biết được tình hình, báo cáo từ Guardian. Tiền vệ Carlos Sanchez sẽ bỏ lỡ trận đấu thứ hai với Ba Lan vào ngày Chủ nhật tới do anh bị treo giò, nhưng Colombia đã sẵn sàng để James Rodriguez xung trận khi tiền vệ Bayern Munich đã hoàn toàn bình phục chấn thương.

World Cup 2018 và những tín đồ sùng đạo Thiên Chúa giáo

(Kiến Thức) - Một số cầu thủ Thiên Chúa quyết định thành bại của sự nghiệp, đặc biệt là ở sân chơi tầm cỡ như World Cup 2018 thì việc tin tưởng vào "Đấng siêu nhiên" giúp các ngôi sao tỏa sáng và tạo nên thành công.

Sinh ra và lớn lên tại Brazil, đất nước toàn tòng Thiên Chúa giáo, Neymar là một trong số những ngôi sao bóng đá góp mặt tại World Cup 2018 với niềm tin tuyệt đối vào "Đấng tối cao". Mỗi khi ghi bàn hoặc trước khi vào trận đấu anh đều làm ký hiệu thánh giá để cầu may. Với Neymar - Thiên Chúa quyết định thành bại của trận đấu và khi ăn mừng anh cũng luôn nghĩ đến "Ngài" đầu tiên.
 Sinh ra và lớn lên tại Brazil, đất nước toàn tòng Thiên Chúa giáo, Neymar là một trong số những ngôi sao bóng đá góp mặt tại World Cup 2018 với niềm tin tuyệt đối vào "Đấng tối cao". Mỗi khi ghi bàn hoặc trước khi vào trận đấu anh đều làm ký hiệu thánh giá để cầu may. Với Neymar - Thiên Chúa quyết định thành bại của trận đấu và khi ăn mừng anh cũng luôn nghĩ đến "Ngài" đầu tiên.

Argentina 0-3 Croatia: Vũ công Tango thua thảm ngày Messi “xấu xí“

(Kiến Thức) - Argentina đã sụp đổ trước lối đá kỉ luật và hợp lý của Croatia, những bàn thắng của Rebic, Modric và Rakitic đã khiến cánh cửa đi tiếp tại World Cup của vũ công Tango hẹp lại rất nhiều.

Trận đấu kết thúc với tỉ số Argentina 0-3 Croatia.

Messi cùng đồng đội trải qua một cơn ác mộng tại SVĐ Nizhny Novgorod, Argentina đã thực sự thảm bại trong ngày mà các cầu thủ Croatia đã chơi quá hay. Họ không chỉ phòng ngự hay, khóa chặt ngòi nổ Messi mà còn biết cách tận dụng tốt những pha phản công cực sắc của mình. Với 6 điểm có được sau 2 lượt trận, đội bóng áo sọc ca-rô là đội tiếp theo điền tên mình vào vòng loại trực tiếp World Cup 2018.

Còn với Messi và các đồng đội, sau trận thua muối mặt này họ thực sự lâm nguy khi mới chỉ có 1 điểm. Argentina sẽ phải quyết đấu Nigeria ở lượt trận cuối và họ còn phải cầu nguyện đại diện châu Phi có kết quả tốt trước Iceland.

Phút 91: Lưới của Argentina một lần nữa lại rung lên, tỷ số là 3-0 Croatia và người lập công là Ivan Rakitic. Trận đấu đã ăn bài và thất bại ê chê cho Argentina.