Sản phụ trẻ tử vong vì "mặc quá ấm" khi ở cữ

Một sản phụ ở Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã bất ngờ tử vong sau khi bị sốc nhiệt trong thời gian ở cữ sau sinh vào ngày 9/7 vừa qua.

Khi đưa đến bệnh viện, sản phụ sốt hơn 40 độ, tim và gan đã xuất hiện tổn thương ở mức độ khác nhau.
Người nhà giải thích rằng, vì trong thời gian ở cữ nên gia đình không bật quạt, điều hòa, sản phụ mặc quần áo dài và còn đắp chăn.
Bác sỹ cho biết, bệnh nhân còn rất trẻ, khoảng hơn 20 tuổi. Khi được đưa đến bệnh viện, cô sốt cao hơn 40 độ, gần như đã mất ý thức, không thể nói chuyện với người khác.
Bác sỹ trực ban nói rằng, sản phụ mặc quần áo dài. Người nhà sản phụ giải thích rằng, vì trong cữ sợ nhiễm bệnh nên mặc dày một chút," bác sỹ nói.
San phu tre tu vong vi "mac qua am" khi o cu
Ảnh minh họa (Nguồn: popo8.com) 
Ngoài ra, người nhà sản phụ giải thích rằng trong khoảng thời gian này gia đình kiên trì không bật quạt, điều hòa và bắt sản phụ đắp chăn.
Đáng tiếc rằng dù các bác sỹ đã rất cố gắng nhưng cuối cùng sản phụ vẫn không qua khỏi.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên ở Trung Quốc sản phụ tử vong bởi vì sốc nhiệt.
Tháng 8/2015, một sản phụ ở Thượng Hiền, Thượng Hải cũng bị sốc nhiệt trong thời gian ở cữ. Do gia đình xử lý không hợp lý nên tình trạng của sản phụ hết sức nguy hiểm. Sau đó, sản phụ được đưa đến bệnh viện nhưng cuối cùng đã tử vong, để lại em bé mới được 10 ngày tuổi.
Tháng 7/2010, một sản phụ ở Duy Phường, Sơn Đông đã phải đến bệnh viện cấp cứu lúc sáng sớm. Khi đó, mạch đập yếu, ý thức dần mất, huyết áp tụt và trong tình trạng hôn mê.
Theo người nhà của sản phụ, hôm đó là ngày thứ 6, sau khi sinh em bé, vì sợ sản phụ bị lạnh, nên trong phòng duy trì nhiệt độ ở mức 36 độ C, sản phụ còn mang khăn, đi tất. Cuối cùng, sản phụ đã sốc nhiệt và qua đời.
Nhiều chuyên gia khuyến cáo rằng, những quy tắc ở cữ cũ không thực sự khoa học, còn tồn tại một số sai lầm, ảnh hưởng không tốt đến cơ thể và sự phục hồi, thậm chí còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Trường mẫu giáo trong rừng

Đi buýt nguyên đêm từ Paris sang Freiburg, rồi đón tàu tới Kirchzarten (Đức) lúc 7g30 sáng để kịp tới giờ học một lớp mẫu giáo trong rừng.

Lớp học là nhà kho cũ được thuê lại của chủ một trang trại, được phụ trách bởi hai cô giáo và một thầy giáo (giáo viên nam dạy mầm non, tiểu học không hiếm ở Đức). Thực chất tụi nhỏ không ngồi học trong lớp nên không có phòng học, mà chỉ có phòng ngồi ăn. Phòng này cũng không mấy khi được sử dụng. Lớp mẫu giáo trong rừng không có bất cứ đồ chơi high-tech nào, thứ mới nhất chỉ có sách. Không phải nhà nước không có tiền mua trang thiết bị, mà là các giáo viên ở đây không muốn. Cô giáo nói với tôi: “Tụi nhỏ có đầy đồ chơi ở nhà rồi, cần gì trường học phải có. Quan trọng hơn là ở đây có vô số thứ để chơi không bao giờ chán và cũng đủ vui rồi”.

Bình Dương: Sản phụ tử vong sau sinh, người nhà vây bác sĩ

Sau khi sinh hạ bé gái 2,9 kg, sản phụ Trần Thị Trang (29 tuổi) bất ngờ tử vong. Gia đình sản phụ tử vong bức xúc đã kéo tới vây bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương yêu cầu làm rõ.

Theo lời kể của anh Phạm Văn Tuý (33 tuổi, ngụ Ấp 1, xã Tân Long, huyện Phú Giáo, Bình Dương), lúc 15h ngày 18/5, thấy vợ mình - thai phụ Trần Thị Trang (29 tuổi) bị sốt nhẹ nên đưa vào Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương thăm khám.

Vụ trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên: Phòng khám hoạt động không phép

(Kiến Thức) - Bộ Y tế, Sở Y tế Hưng Yên chính thức lên tiếng và cung cấp nhiều thông tin mới liên quan tới vụ hàng loạt trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên gây xôn xao.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết: "Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc hàng loạt trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên, cục Quản lý khám chữa bệnh đã có văn bản chỉ đạo gửi sở Y tế Hưng Yên, bệnh viện Da liễu Trung ương cùng phối hợp làm rõ nguyên nhân, xử lý, ngăn chặn lây nhiễm ra cộng đồng".