
Không cần đi xa đến Sa Pa hay Đà Lạt, ngay giữa lòng Tây Nguyên, đỉnh Ma Thiên ở huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đang trở thành điểm đến mới thu hút giới trẻ yêu thích trải nghiệm, cắm trại và săn mây. Ảnh Helena Nguyễn

Với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, trong lành và góc nhìn "chất như trời Âu", nơi đây hứa hẹn mang đến một chuyến đi đầy cảm hứng. Ảnh Helena Nguyễn

Tọa lạc ở xã Cư Pui, cách trung tâm huyện Krông Năng khoảng 30km, đỉnh Ma Thiên cao hơn 1.200m so với mực nước biển. Ảnh Helena Nguyễn

Đường đến đây chủ yếu là đồi đất đỏ bazan và rừng thông, rừng cao su xen kẽ, phù hợp với những ai yêu trekking nhẹ hoặc đi xe máy phượt. Càng lên cao, không khí càng trong lành, se lạnh và gió mang theo hương cỏ cây mát rượi. Ảnh Helena Nguyễn

Điểm nổi bật nhất ở Ma Thiên là biển mây bồng bềnh xuất hiện vào sáng sớm. Đứng từ đỉnh núi nhìn xuống, bạn sẽ thấy lớp mây trắng trôi là là ngang tầm mắt, phủ kín các triền đồi như tấm lụa mềm. Ảnh Helena Nguyễn

Xa xa là những thửa rẫy cà phê bậc thang, những nếp nhà sàn ẩn hiện dưới lớp sương mù – tất cả tạo nên khung cảnh nên thơ không kém các vùng núi phía Bắc. Ảnh Helena Nguyễn

Ngoài săn mây, cắm trại qua đêm trên đỉnh Ma Thiên cũng là một trải nghiệm đáng thử. Ảnh Helena Nguyễn

Vào buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng các triền cỏ, khung cảnh trở nên ấm áp và yên bình. Buổi tối, bầu trời đầy sao hiện ra rõ nét – hiếm có ở những nơi đô thị. Dưới ánh lửa trại, những cuộc trò chuyện rôm rả bên ấm trà hoặc vài món nướng đơn giản cũng đủ mang lại cảm giác gần gũi và thư giãn. Ảnh daklak.me

Hiện nay, Ma Thiên vẫn chưa được khai thác du lịch chính thức nên còn rất hoang sơ. Người đi cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân, lều trại, thực phẩm và dụng cụ giữ ấm. Thời điểm lý tưởng để săn mây là từ tháng 11 đến tháng 3, khi thời tiết khô ráo, sương dày và dễ quan sát bình minh. Ảnh daklak.me

Không quá đông đúc như các điểm check-in nổi tiếng, đỉnh Ma Thiên là nơi lý tưởng để "sạc lại năng lượng" sau những ngày làm việc mệt mỏi. Một buổi sớm thức dậy giữa núi rừng, hít căng lồng ngực không khí mát lành và ngắm mây trôi lững lờ giữa đại ngàn – có lẽ là món quà tuyệt vời mà thiên nhiên Tây Nguyên dành tặng cho những ai chịu khó bước ra khỏi vùng an toàn. Ảnh Helena Nguyễn