Sân đấu U19 ĐNÁ 2022 tại Indonesia: Chất lượng "bãi cỏ bò"!

Giải U19 ĐNÁ 2022 tại Indonesia đã khởi tranh nhưng chất lượng mặt cỏ tại SVĐ chính là Patriot Candrabhaga trong ngày khởi tranh giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia là quá tệ.

Tối ngày 2/7, U19 Việt Nam đã ra sân tại giải vô địch U19 Đông Nam Á với cuộc đối đầu với chủ nhà U19 Indonesia.
Trận đấu cởi mở, rất nhiều tình huống bóng hấp dẫn được các cầu thủ trẻ của cả đội tuyển U19 Việt Nam lẫn Indonesia đưa ra. Nhưng điều đáng buồn đó là chất lượng mặt cỏ tại SVĐ Patriot Candrabhaga khá kém.
San dau U19 DNA 2022 tai Indonesia: Chat luong
 Khu vực giữa vòng tròn giữa sân SVĐ Patriot Candrabhaga khá kém.
Nếu nhìn từ màn hình, khu vực vòng tròn giữa sân và ở khung thành 2 phía của SVĐ tại tỉnh Bekasi - Tây Java này hầu như không còn cỏ. Điều này khiến cho lối chơi kỹ thuật của các học trò HLV Đinh Thế Nam phần nào bị ảnh hưởng.
Chưa kể chính việc mặt sân xấu đã khiến các tình huống va chạm của các cầu thủ 2 đội trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Khá nhiều tình huống trượt trụ dẫn đến việc vô tình phạm lỗi đã diễn ra trong phần lớn thời gian của trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia.
San dau U19 DNA 2022 tai Indonesia: Chat luong
 Khu vực khung thành của cả U19 Việt Nam trơ cỏ.
Sau khi những hình ảnh của SVĐ Patriot Candrabhaga được lên sóng, trên nhiều diễn đàn mạng các CĐV Việt Nam phải dùng tới những từ như "sân trâu đầm", "SVĐ xã" hay "bãi cỏ bò" để miêu tả mặt cỏ của sân đấu này.
Viêc mặt sân tại Indonesia xấu là điều từng được các thành viên của U19 Việt Nam đưa ra. Cụ thể, theo lời của các thành viên của U19 Việt Nam thì sân tập những ngày đầu của đội bất ngờ báo bận. Sau đó, phải chờ khá lâu, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam được BTC U19 Đông Nam Á của Indonesia báo sẽ bố trí tập ở 1 địa điểm khác.
San dau U19 DNA 2022 tai Indonesia: Chat luong
 Mặt sân tập của U19 Việt Nam trước ngày khởi tranh U19 ĐNÁ cũng không khá hơn.
Tuy nhiên khi đến sân tập được BTC Giải vô địch U19 ĐNÁ của Indonesia bố trí vẫn chẳng khá hơn khi mặt cỏ nham nhở và dường như chưa sẵn sàng để cho các đội tập luyện.
Như đã biết, 1 mặt cỏ xấu sẽ dễ dẫn đến chấn thương cho các cầu thủ và đặc biệt là với những đội có lối đá phối hợp, kỹ thuật thì đó quá là ác mộng.

Các đội bóng Trung Quốc đánh mất vị thế ở châu Á

Các đại diện Trung Quốc ngày càng tụt lại ở AFC Champions League khi những ngoại binh hàng đầu dịch chuyển về phía tây châu lục.

Trước khi vòng bảng AFC Champions League 2022 bắt đầu, cổ động viên Kawasaki Frontale có nằm mơ cũng không thể nghĩ đại diện Nhật Bản có thể thắng đậm Guangzhou FC (trước đây tên là Guangzhou Evergrande) đến thế. Nhà vô địch Nhật Bản đè bẹp đại diện Trung Quốc 8-0. CLB từng hai lần vô địch AFC Champions League để thua 0-5 trước Kawasaki chỉ sau 45 phút đầu tiên.

Chính sách phong tỏa vì dịch bệnh của Trung Quốc cùng lịch thi đấu chồng chéo từ các giải trong nước là nguyên nhân không nhỏ khiến Guangzhou FC thua đậm. Các đội bóng Trung Quốc không thể cử những cầu thủ tốt nhất ra nước ngoài thi đấu vì sau đó, họ sẽ mất hàng tháng trời cách ly để quay lại.

U19 Việt Nam dừng bước tại VCK U19 châu Á sau trận thua Australia

(Kiến Thức) - Để thua 2 trận trước U19 Jordan và U19 Australia với cùng tỷ số 1-2, U19 Việt Nam đã dừng bước tại VCK U19 châu Á với nhiều điều phải nói về các mặt.

Sau trận thua trước U19 Jordan ngày ra quân, cánh của của U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á là khá hẹp khi họ phải đụng độ với U19 Australia ở lượt trận thứ hai. HLV Hoàng Anh Tuấn có 3 sự thay đổi trong đội hình ra quân để gia tăng sự vững chắc nơi hàng phòng ngự.
Ngay những phút đầu trận đấu, đẳng cấp cũng như lợi thế về mặt thể hình đã giúp các cầu thủ U19 Australia có thế trận lấn lướt trước ĐT U19 Việt Nam. Tuy nhiên với mệnh lệnh phải thắng của HLV Hoàng Anh Tuấn, các cầu thủ U19 Việt Nam đã quyết tâm trong từng pha tranh chấp bóng và các cầu thủ trẻ của Việt Nam không ngại chơi áp sát mỗi khi đối phương có bóng.

Cha của Dụng Quang Nho: "Tôi nhớ mọi dấu mốc từ khi con chơi bóng"

Đối với ông Dụng Văn Kít, ký ức về những ngày đầu tiên đưa con đi thi tuyển vẫn còn rõ nét. Người cha tự hào vì có thể hỗ trợ con trai thực hiện đam mê với trái bóng tròn.

Hơn một thập kỷ đã qua, ông Dụng Văn Kít (sinh năm 1969, thôn Bình Thắng, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) vẫn nhớ như in hình ảnh cậu con trai lần đầu tiên thi đấu bóng đá.

Ông có 6 người con, 5 trai, một gái, trong đó Dụng Quang Nho là con áp út. Ngay từ năm Nho học lớp 3, ông đã nhận thấy con có niềm đam mê và khả năng về bóng đá. Đó cũng là thời điểm người cha bắt đầu đồng hành và tiếp sức cùng con trên chặng đường chinh phục trái bóng tròn.