
Cặp đôi của cô nàng có tên Võ Thị Bảo Ngọc và chàng trai Trịnh Minh Hải được nhiều người biết với chuyện tình đáng yêu giữa nàng nấm lùn và chàng cao kều. Cặp đôi có chiều cao chênh lệch 43cm (Bảo Ngọc cao 1m53, còn Minh Hải cao 1m96).

Kênh TikTok chuyên chia sẻ những tình huống bi hài trong cuộc sống thường ngày của “cặp đôi đũa lệch” thu hút sự quan tâm với 9,6 triệu lượt thích và hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

Những tình huống "khó đỡ" do chênh lệch chiều cao của cặp đôi khiến nhiều người phải bật cười. Ví dụ như Bảo Ngọc muốn đứng thẳng mà khoác vai Minh Hải là chuyện không thể.

Bảo Ngọc và Minh Hải gặp nhau lần đầu vào năm 2017 tại một quán cà phê ở TPHCM. Chỉ với cái nhìn thoáng qua, Hải đã ấn tượng với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn của Ngọc, còn Ngọc thì ngay lập tức trúng “tiếng sét tình yêu” với anh chàng có bóng lưng thẳng tắp nơi góc quán.

Thấy Hải cao khổng lồ nên Ngọc đặt biệt danh cho Hải là "Anh Mét Chín" ngay từ khi mới quen nhau, đến tận bây giờ khi đã cưới cũng không thay đổi. Về phần Hải thì cứ lâu lâu vui lên lại thay nick name mới cho cô bạn gái tí hon, khi thì là "Cục Sắt", lúc lại sến súa hơn là "Tình Yêu Cuộc Đời Anh".

Trong 2 năm hẹn hò, cặp đôi gặp nhiều tình huống bi hài. Mỗi khi đi cạnh nhau, chiều cao chênh lệch lại khiến họ trở thành tâm điểm chú ý.

Mối tình của đôi bạn trẻ rất thuận lợi khi nhận được sự ủng hộ của gia đình cũng như bạn bè của cả hai bên. Thậm chí, người yêu cũ của Ngọc còn phụ trách luôn phần chụp ảnh cưới tặng cặp đôi.

Ngày đi chụp ảnh cưới, thay vì chỉ đứng trên ghế như các cô dâu khác, Bảo Ngọc phải đứng lên cả cái bàn để có thể tương xứng chiều cao với chú rể

Sau khi kết hôn, sự chênh lệch chiều cao của họ cũng tạo nên nhiều tình huống “dở khóc dở cười”. Mẹ Ngọc phải nới cửa cao hơn, xây riêng một nhà vệ sinh cao 3m dành cho con rể, còn nhà Hải thì phải khoan hạ vòi sen để phù hợp với nàng dâu nhỏ bé.