![]() |
Mary hàng ngày phải chịu đau đớn từ nốt mụn sưng phồng, chèn ép khiến cô không thể nhìn được nữa. |
![]() |
Mary hàng ngày phải chịu đau đớn từ nốt mụn sưng phồng, chèn ép khiến cô không thể nhìn được nữa. |
Tiểu Dương là một cô gái 19 tuổi, sống ở Ninh Ba, Chiết Giang (Trung Quốc), sở hữu gương mặt xinh xắn và có ngoại hình khá ưa nhìn. Vì vậy, chỉ cần mặt cô nổi lên một nốt mụn là cô sẽ nặn chúng ra ngay. Mấy ngày trước, Tiểu Dương phát hiện trên sống mũi có một cái mụn màu đỏ, sưng lên khá lớn và nhìn rất khó chịu. Vì vậy, như thường lệ, cô nặn nó đi.
Sau khi mụn được nặn ra, vùng da quanh mắt phải của Tiểu Dương bắt đầu sưng tấy và đau nhức. Sau đó vài ngày, cô bị sốt, nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng vọt lên 39,7 độ C, mắt phải vẫn sưng tấy, khó mở. Lúc này, gia đình mới vội vàng đưa cô đến bệnh viện địa phương để điều trị.
Dù tôi và chồng đã nảy sinh quan hệ trước đám cưới thế nhưng đêm tân hôn vẫn là một đêm đầy ý nghĩa của vợ chồng tôi. Song tôi làm sao có thể ngờ được, giữa lúc tôi và chồng đang thân mật gần gũi thì cửa phòng tân hôn bỗng vang lên tiếng gõ yếu ớt. Để rồi sau đó là tiếng gọi lẫn trong tiếng khóc nấc của một đứa trẻ: “Mẹ ơi… mở cửa cho con…”.
Tôi run lẩy bẩy nhận ra giọng nói ấy là của ai. Chồng tôi cũng ngạc nhiên vô cùng, anh còn tưởng con nhà ai đi lạc. Nhưng quay lại nhìn vẻ mặt đã tái nhợt của tôi, anh như hiểu ra gì đó, vội vàng hỏi tôi có phải quen biết đứa bé ấy không.