Rước nhân tình về rồi đuổi vợ "không biết đẻ" ra khỏi nhà

Ly từng tin tưởng rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chồng vẫn sẽ yêu thương mình thật lòng. Nhưng thật không ngờ, mới vài tháng lấy nhau mà lời hứa của anh trôi qua như gió thoảng.

Ly và Tuấn yêu nhau từ hồi đại học. Ra trường, hai người nhanh chóng kết hôn rồi dọn về chung sống của với bố mẹ của Tuấn.

Ban đầu, cuộc sống hôn nhân của Ly cũng khá hạnh phúc và lãng mạn. Gia đình nhà chồng khá giả nên Ly cũng không cần phải vất vả đi làm. Ngược lại, cô ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng và gia đình nhà chồng. Mẹ Tuấn cũng nhẹ nhàng với con dâu lắm.

Thế nhưng, hơn nửa năm sau không thấy Ly thông báo có tin vui. Nhà chồng sốt ruột yêu cầu vợ chồng cô đi khám. Khi biết được vì 1 vấn đề nhỏ mà Ly khó có con, mọi người trong nhà Tuấn bắt đầu ngoảnh mặt với cô.

Lúc đó, Ly hoang mang lắm. Nhưng bác sĩ nói rằng chỉ cần cô trị liệu tốt thì vẫn có thể có con như bình thường. Thêm vào đó là sự động viên, an ủi của chồng khiến Ly cảm thấy an tâm. Cô tin tưởng vào Tuấn, dù có xảy ra chuyện gì thì anh ấy luôn là điểm tựa vững chắc.

Ấy thế nhưng dần dần Tuấn cũng chẳng thèm quan tâm đến vợ nữa. Anh tối ngày đi ăn nhậu, say xỉn. Rồi đến một hôm, Tuấn đột ngột dẫn người tình về và tuyên bố cô ta đã có thai được hơn 1 tháng.

Anh chẳng buồn quan tâm đến cảm nhận của Ly còn mẹ chồng của cô thì vui ra mặt. Bà cầm tay dắt cô gái đó vào bàn ngồi, đề nghị ả dọn đến đây ở để bà tiện chăm sóc. Còn nhân tình của Tuấn thì rất biết lấy lòng người khác. Cô ta thút thít khóc nói rằng chưa dám nói với bố mẹ chuyện mang bầu với người đàn ông đã có vợ.

Ly nghe là biết ả muốn đòi danh phận. Cô không thể chấp nhận chuyện này nên đã làm ầm lên. Kết cục, cả nhà chồng chỉ trích Ly mới chính là người sai.

Tuấn hất tay khiến Ly ngã dúi dụi xuống sàn nhà rồi chỉ thẳng vào mặt cô: "Ngày xưa tôi mà biết cô không đẻ được thì đã không bao giờ lấy. Cô mới chính là người lừa đảo ở đây đấy". Mẹ chồng hất thêm cho Ly "gáo nước lạnh": "Nhà chúng tôi cần cháu chứ không cần loại con dâu ăn hại".

Thế rồi, Tuấn lôi từ trong cặp ra tờ đơn ly hôn. Anh ném xuống trước mặt Ly. Tuấn nói rằng anh muốn cắt đứt quan hệ vợ chồng với Ly để trở thành người đàn ông có trách nhiệm và muốn bù đắp xứng đáng cho ả nhân tình đó. Việc làm của Tuấn được mẹ anh đồng tình.

Ly không thể trơ lì đến mức cố tình ở lại. Nhà chồng đã cạn tình cạn nghĩa đến độ như thế, cô không việc gì phải tiếc. Thủ tục ly hôn của 2 người diễn ra nhanh chóng, bởi không có gì tranh chấp. Ngay sau khi quan hệ vợ chồng giữa Ly và Tuấn kết thúc, mẹ chồng đích thân sang nhà trọ của ả kia để đón cô ta về nhà bà ở. Dự định sẽ nhanh chóng làm đám cưới.

Ly ra khỏi nhà chồng được bạn bè giúp đỡ, cô tìm được 1 nơi ở và 1 công việc ổn định.

Bẵng đi 2-3 tháng sau, 1 hôm một người bạn gọi điện thoại cho Ly thông báo 1 tin sốc: "Mày biết gì chưa, nhà chồng cũ của mày vừa bị lừa mấy trăm triệu đấy. Hóa ra cái con ả ông Tuấn dẫn về là lừa đảo. Nó lừa ông Tuấn "đổ vỏ".

Tao nghe đâu hình như là con này yêu 1 thằng khác, nhưng lúc đó thằng ấy không nhận, nên ả tìm người thay thế cha đứa bé. Gặp đúng lão Tuấn đang tán tỉnh, lại khát con nên nó lừa luôn.

Hôm qua đùng một cái nó biến mất cùng số tiền hơn 300 triệu trong két sắt nhà ông Tuấn. Chắc là dùng để cao chạy xa bay cùng với cái thằng kia.

Bà mẹ ông Tuấn sốc, đột quỵ luôn, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện. Ông Tuấn thì như phát điên, lồng lộn lùng sục con bé đó khắp nơi mà không thấy. Giờ có thông cáo rộng rãi truy tìm ả thì thiên hạ cũng chỉ cười vào mặt.

Lại còn khổ thân bà mẹ, cứ nghĩ nó mang thai cháu mình, nên chăm con dâu hờ cẩn thận lắm, bao nhiêu đồ ngon, bổ dưỡng mua về cho ả. Nó lại lười biếng, cả ngày chỉ nằm xem tivi, tiêu tiền của ông Tuấn không biết tiếc. Giờ lại chơi người ta 1 vố như thế.

Xóm tao biết chuyện, ai cũng cười. Đúng là quả báo mày nhỉ''.

Ly nghe xong mà dở khóc dở cười. Đúng là ở đời không thể nói trước được chữ ngờ. Phải chăng nhà chồng cô đang phải gánh chịu quả báo cho những việc bội tình bạc nghĩa họ từng làm?

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Vợ trẻ không ngờ lý do bị chồng hành 'lên bờ xuống ruộng'

Cuối cùng sự kiên trì của anh đã thắng sau 2 năm anh không mệt mỏi theo đuổi tôi. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức sang trọng, hoành tráng ngay khi đôi bên gia đình bố mẹ gặp mặt nhau đồng thuận.

Tôi biết mình xinh khi có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của những sinh viên nam cùng khoa hay khác khóa dõi theo mỗi bước chân tôi. Thế nhưng suốt 4 năm Đại học tôi chẳng để con tim mình lỗi nhịp cùng ai. Bởi mục tiêu phấn đấu của tôi là cố gắng học tốt, có được tấm bằng của trường Đại học Mĩ thuật, xin được việc làm ở thành phố, vừa đổi đời lại vừa đỡ bớt gánh nặng cho ba mẹ đang còn phải nuôi 3 đứa em sau tôi ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới.
Vo tre khong ngo ly do bi chong hanh 'len bo xuong ruong'
Ảnh minh họa. 

Vừa cầm đũa gắp con tôm bỏ vào bát liền bị mẹ chồng mắng

Nhìn mâm cơm ngày ra mắt mẹ chồng tương lai thiết đãi, Phương thấy rất vui. Nhưng khi vừa bưng bát cơm lên ăn, cô đã phải đặt đũa xuống vì câu nói của bà.

Phương yêu Phong được 3 năm nhưng chưa một lần đặt chân về nhà anh. Bởi bà Hành - mẹ Phong không ưa cô. Bà khinh rẻ tất cả những cô gái tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Biết Phong đã có người yêu, thậm chí biết anh có ý định nghiêm túc với Phương, bà vẫn cố tình mai mối cho anh hết cô này đến cô khác.