Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Rùng rợn 14 điểm du lịch khiến du khách lạnh sống lưng

05/06/2017 21:46

Nếu những tòa nhà độc đáo hay các truyền thuyết cổ xưa không đủ sức hấp dẫn với bạn, hãy thử đặt chân tới một trong những điểm du lịch đầy ám ảnh này.

Theo Ánh Ngọc/Zing News
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Đảo búp bê (Isla de las Munecas), Mexico: Theo truyền thuyết, một cô bé chết đuối tại con kênh gần hòn đảo, và linh hồn cô chưa bao giờ yên nghỉ. Julian Santana Barrera tìm thấy một con búp bê gần nơi cô bé qua đời và bắt đầu thu thập bộ sưu tập kỳ quái này để xoa dịu linh hồn đứa trẻ. Mặc dù nhiều hiện tượng siêu nhiên xảy ra quanh địa điểm du lịch đầy ám ảnh này, các du khách vẫn sẵn lòng tới đây.
Đảo búp bê (Isla de las Munecas), Mexico: Theo truyền thuyết, một cô bé chết đuối tại con kênh gần hòn đảo, và linh hồn cô chưa bao giờ yên nghỉ. Julian Santana Barrera tìm thấy một con búp bê gần nơi cô bé qua đời và bắt đầu thu thập bộ sưu tập kỳ quái này để xoa dịu linh hồn đứa trẻ. Mặc dù nhiều hiện tượng siêu nhiên xảy ra quanh địa điểm du lịch đầy ám ảnh này, các du khách vẫn sẵn lòng tới đây.
Vườn Bomarzo (Sacro Bosco), Italy: Vườn Bomarzo được công tước Pier Francesco Orsini xây dựng từ năm 1548 tới những năm 1580, bao gồm 30 tác phẩm điêu khắc, trong đó có Hercules, Aphrodite và Cerberus, cũng như ngôi nhà nghiêng và cánh cổng Underworld. Sau vài thế kỷ bị quên lãng, công viên đã được phục hồi và mở cửa trở lại cho du khách vào năm 1954 dưới tên gọi "Công viên của Quái vật".
Vườn Bomarzo (Sacro Bosco), Italy: Vườn Bomarzo được công tước Pier Francesco Orsini xây dựng từ năm 1548 tới những năm 1580, bao gồm 30 tác phẩm điêu khắc, trong đó có Hercules, Aphrodite và Cerberus, cũng như ngôi nhà nghiêng và cánh cổng Underworld. Sau vài thế kỷ bị quên lãng, công viên đã được phục hồi và mở cửa trở lại cho du khách vào năm 1954 dưới tên gọi "Công viên của Quái vật".
Thị trấn ma Centralia, Mỹ: Năm 1962, một tai nạn xảy ra biến thị trấn thành đống đổ nát. Những lính cứu hỏa đốt rác tại bãi phế liệu ở một mỏ than bỏ hoang, khiến ngọn lửa lan rộng, âm ỉ cháy tới tận bây giờ. Dù vậy, điều này không thể cản bước chân của những người yêu du lịch, nhiếp ảnh gia và nhà báo.
Thị trấn ma Centralia, Mỹ: Năm 1962, một tai nạn xảy ra biến thị trấn thành đống đổ nát. Những lính cứu hỏa đốt rác tại bãi phế liệu ở một mỏ than bỏ hoang, khiến ngọn lửa lan rộng, âm ỉ cháy tới tận bây giờ. Dù vậy, điều này không thể cản bước chân của những người yêu du lịch, nhiếp ảnh gia và nhà báo.
Ngọn đồi Thánh giá (Kryziu kalnas), Lithuania: Ngọn đồi Thánh giá gợi nhắc về một nghĩa trang cũ, là nơi hành hương của người Công giáo. Mọi người tin rằng nếu để lại đây một cây thánh giá thì mong muốn của họ sẽ được hoàn thành. Theo truyền thuyết, người đầu tiên cắm thánh giá lên đồi là một nông dân có con gái ốm nặng. Sau khi cô bé nhanh chóng hồi phục, những chiếc thánh giá mới xuất hiện.
Ngọn đồi Thánh giá (Kryziu kalnas), Lithuania: Ngọn đồi Thánh giá gợi nhắc về một nghĩa trang cũ, là nơi hành hương của người Công giáo. Mọi người tin rằng nếu để lại đây một cây thánh giá thì mong muốn của họ sẽ được hoàn thành. Theo truyền thuyết, người đầu tiên cắm thánh giá lên đồi là một nông dân có con gái ốm nặng. Sau khi cô bé nhanh chóng hồi phục, những chiếc thánh giá mới xuất hiện.
Bàn tay của Sa mạc (Mano del desierto), Chile: Tác phẩm điêu khắc cao 11 m này được dựng lên gần thành phố Antofagasta. Tác giả Mario Irarrazabal cho biết công trình tượng trưng cho sự cô đơn, bất công và bất lực. Địa điểm buồn bã này khá phổ biến với du khách. Tuy nhiên, vài người phá hoại khiến bàn tay có nhiều hình vẽ graffiti và phải được làm sạch định kỳ.
Bàn tay của Sa mạc (Mano del desierto), Chile: Tác phẩm điêu khắc cao 11 m này được dựng lên gần thành phố Antofagasta. Tác giả Mario Irarrazabal cho biết công trình tượng trưng cho sự cô đơn, bất công và bất lực. Địa điểm buồn bã này khá phổ biến với du khách. Tuy nhiên, vài người phá hoại khiến bàn tay có nhiều hình vẽ graffiti và phải được làm sạch định kỳ.
Rừng Aokigahara, Nhật Bản: "Aokigahara" có nghĩa là "rừng cây xanh", nhưng cũng được biết đến là "khu rừng tự tử", bởi đây là nơi nhiều người lựa chọn để tự kết liễu mình. Chính quyền đã làm mọi thứ để ngăn chặn như thường xuyên tuần tra khu rừng, lắp camera và biển chỉ dẫn. Người dân địa phương cũng khai báo cho cảnh sát những người đáng ngờ.
Rừng Aokigahara, Nhật Bản: "Aokigahara" có nghĩa là "rừng cây xanh", nhưng cũng được biết đến là "khu rừng tự tử", bởi đây là nơi nhiều người lựa chọn để tự kết liễu mình. Chính quyền đã làm mọi thứ để ngăn chặn như thường xuyên tuần tra khu rừng, lắp camera và biển chỉ dẫn. Người dân địa phương cũng khai báo cho cảnh sát những người đáng ngờ.
Thành phố ma Ordos, quận Kangbashi (Trung Quốc): Được mệnh danh là thành phố ma, Ordos không được quy hoạch bởi giá đất cao và vấn đề tài chính. Nơi đây có khoảng 20.000 người đang sinh sống, nhưng lại được thiết kế cho khoảng 2 triệu cư dân, khiến thành phố hoàn toàn trống trải. Khách du lịch còn nhiều hơn dân địa phương.
Thành phố ma Ordos, quận Kangbashi (Trung Quốc): Được mệnh danh là thành phố ma, Ordos không được quy hoạch bởi giá đất cao và vấn đề tài chính. Nơi đây có khoảng 20.000 người đang sinh sống, nhưng lại được thiết kế cho khoảng 2 triệu cư dân, khiến thành phố hoàn toàn trống trải. Khách du lịch còn nhiều hơn dân địa phương.
Hồ Chấm Bi, Canada: Nằm ở tỉnh British Columbia, người Okanagan gọi hồ này là Kliluk, tượng trưng cho sự huyền bí. Bề ngoài khác thường được giải thích là do nồng độ magie sulfat, bạc, canxi và titan quá cao. Khách du lịch không thể đến gần nếu không có sự cho phép của già làng trong bộ lạc, nên họ thường chụp ảnh hồ từ xa.
Hồ Chấm Bi, Canada: Nằm ở tỉnh British Columbia, người Okanagan gọi hồ này là Kliluk, tượng trưng cho sự huyền bí. Bề ngoài khác thường được giải thích là do nồng độ magie sulfat, bạc, canxi và titan quá cao. Khách du lịch không thể đến gần nếu không có sự cho phép của già làng trong bộ lạc, nên họ thường chụp ảnh hồ từ xa.
Miệng núi lửa Darvaza (Derweze), Turkmenistan: Miệng núi lửa Darvaza, hay còn gọi là "Cánh cửa Địa ngục", hình thành năm 1971 do sự sụp đổ của mặt đất trong quá trình thăm dò. Chiếc hố giải phóng khí ga trên ngọn lửa, nên không gây độc hại tới người dân khu vực xung quanh. Theo tính toán của các nhà địa chất, khí ga đốt cháy hoàn toàn chỉ trong vài ngày, nhưng ngọn lửa đã cháy suốt 46 năm, thu hút du khách, nhiếp ảnh gia và giới nghiên cứu.
Miệng núi lửa Darvaza (Derweze), Turkmenistan: Miệng núi lửa Darvaza, hay còn gọi là "Cánh cửa Địa ngục", hình thành năm 1971 do sự sụp đổ của mặt đất trong quá trình thăm dò. Chiếc hố giải phóng khí ga trên ngọn lửa, nên không gây độc hại tới người dân khu vực xung quanh. Theo tính toán của các nhà địa chất, khí ga đốt cháy hoàn toàn chỉ trong vài ngày, nhưng ngọn lửa đã cháy suốt 46 năm, thu hút du khách, nhiếp ảnh gia và giới nghiên cứu.
Nhà thờ Sedlec Ossuary (Kostnice v Sedlci), Cộng hòa Séc: Tọa lạc trong nghĩa trang thành phố Kutna Hora, "Nhà thờ các vị Thánh" Sedlec Ossuary nổi tiếng với cấu trúc được trang trí bằng xương người. Do nghĩa trang không đủ chỗ chôn cất, năm 1400 nhà thờ được xây dựng để chứa những hài cốt còn sót lại. Những bộ xương và sọ người sau đó được làm sạch, tẩy trắng và dùng để trang trí.
Nhà thờ Sedlec Ossuary (Kostnice v Sedlci), Cộng hòa Séc: Tọa lạc trong nghĩa trang thành phố Kutna Hora, "Nhà thờ các vị Thánh" Sedlec Ossuary nổi tiếng với cấu trúc được trang trí bằng xương người. Do nghĩa trang không đủ chỗ chôn cất, năm 1400 nhà thờ được xây dựng để chứa những hài cốt còn sót lại. Những bộ xương và sọ người sau đó được làm sạch, tẩy trắng và dùng để trang trí.
Đảo Poveglia, Italy: Truyền thuyết kể lại rằng Poveglia là điểm dừng chân cuối cùng của những người mắc bệnh dịch hạch, vì vậy các linh hồn chưa yên nghỉ vẫn quanh quẩn nơi đây. Trên đảo còn một bệnh viện tâm thần tồn tại từ năm 1922 đến 1968. Lời đồn nói rằng các bệnh nhân bị đem ra thử nghiệm, bác sĩ trưởng phát điên và nhảy khỏi tháp để tự tử. Hòn đảo bị bỏ hoang và giữ nguyên hiện trạng đến ngày nay.
Đảo Poveglia, Italy: Truyền thuyết kể lại rằng Poveglia là điểm dừng chân cuối cùng của những người mắc bệnh dịch hạch, vì vậy các linh hồn chưa yên nghỉ vẫn quanh quẩn nơi đây. Trên đảo còn một bệnh viện tâm thần tồn tại từ năm 1922 đến 1968. Lời đồn nói rằng các bệnh nhân bị đem ra thử nghiệm, bác sĩ trưởng phát điên và nhảy khỏi tháp để tự tử. Hòn đảo bị bỏ hoang và giữ nguyên hiện trạng đến ngày nay.
Rừng Hoia (Padurea Hoia), Romania: Khu rừng nổi tiếng huyền bí nhờ sự xuất hiện thường xuyên của UFO (vật thể bay không xác định) và các hiện tượng kỳ lạ khác. Người ta tin rằng ở trong rừng lâu có thể gây buồn nôn, phát ban và chóng mặt. Từng có những bức ảnh vật thể không xác định được xác nhận là ảnh thật.
Rừng Hoia (Padurea Hoia), Romania: Khu rừng nổi tiếng huyền bí nhờ sự xuất hiện thường xuyên của UFO (vật thể bay không xác định) và các hiện tượng kỳ lạ khác. Người ta tin rằng ở trong rừng lâu có thể gây buồn nôn, phát ban và chóng mặt. Từng có những bức ảnh vật thể không xác định được xác nhận là ảnh thật.
Cầu Overtoun, Scotland: Cây cầu ở thành phố Dumbarton nổi tiếng với câu chuyện những chú chó tới đây đều nhảy xuống ở cùng một điểm phía bên phải, giữa 2 nhịp cầu cuối. Điều này rất thần bí cho đến khi chuyên gia về hành vi động vật David Sexton tới kiểm tra địa điểm và tìm thấy lượng lớn nước tiểu chồn và chuột. Chất này gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến loài chó, khiến chúng vô thức nhảy khỏi cầu.
Cầu Overtoun, Scotland: Cây cầu ở thành phố Dumbarton nổi tiếng với câu chuyện những chú chó tới đây đều nhảy xuống ở cùng một điểm phía bên phải, giữa 2 nhịp cầu cuối. Điều này rất thần bí cho đến khi chuyên gia về hành vi động vật David Sexton tới kiểm tra địa điểm và tìm thấy lượng lớn nước tiểu chồn và chuột. Chất này gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến loài chó, khiến chúng vô thức nhảy khỏi cầu.
Tượng chúa Jesus dưới vực thẳm, Italy: Được xây dựng cho triển lãm nghệ thuật năm 1965 nhưng 3 bức tượng đã chìm dưới đáy Địa Trung Hải. Bức tượng có kích thước lớn và vẫn giữ được dáng vẻ đặc biệt khi chìm giữa lòng đại dương trắng xóa.
Tượng chúa Jesus dưới vực thẳm, Italy: Được xây dựng cho triển lãm nghệ thuật năm 1965 nhưng 3 bức tượng đã chìm dưới đáy Địa Trung Hải. Bức tượng có kích thước lớn và vẫn giữ được dáng vẻ đặc biệt khi chìm giữa lòng đại dương trắng xóa.

Bạn có thể quan tâm

Du khách nước ngoài xúc động khi nhận lại tài sản đánh rơi

Du khách nước ngoài xúc động khi nhận lại tài sản đánh rơi

Va chạm xe đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Va chạm xe đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng công bố quyết định về công tác cán bộ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng công bố quyết định về công tác cán bộ

Nhiều băng đạn còn mới bị vứt ở bờ hồ Nam Phương

Nhiều băng đạn còn mới bị vứt ở bờ hồ Nam Phương

Sữa Hiup giả và 5 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi

Sữa Hiup giả và 5 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi

Khởi tố 5 bị can trong vụ BV Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

Khởi tố 5 bị can trong vụ BV Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

Kịp thời cứu nạn nữ sinh đại học nhảy cầu Vĩnh Tuy

Kịp thời cứu nạn nữ sinh đại học nhảy cầu Vĩnh Tuy

Triệu tập đối tượng mang hung khí, gây rối trật tự công cộng

Triệu tập đối tượng mang hung khí, gây rối trật tự công cộng

Tóm gọn nhóm “sửu nhi” trộm 2 xe máy Exciter ở Đà Nẵng

Tóm gọn nhóm “sửu nhi” trộm 2 xe máy Exciter ở Đà Nẵng

6 tháng, kỷ luật 230 tổ chức đảng và 7.235 đảng viên

6 tháng, kỷ luật 230 tổ chức đảng và 7.235 đảng viên

Người đàn ông ở Huế tử vong do nhiễm liên cầu khuẩn lợn

Người đàn ông ở Huế tử vong do nhiễm liên cầu khuẩn lợn

Sự thật đằng sau vụ xe gặp nạn, 4 tấn vải bị nhặt gần hết

Sự thật đằng sau vụ xe gặp nạn, 4 tấn vải bị nhặt gần hết

Top tin bài hot nhất

Di chúc của người cha và cái chết thương tâm của con trai

Di chúc của người cha và cái chết thương tâm của con trai

07/07/2025 06:45
Bắt nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố Ninh Bình

Bắt nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố Ninh Bình

07/07/2025 11:11
Khởi tố 5 bị can trong vụ BV Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

Khởi tố 5 bị can trong vụ BV Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

07/07/2025 17:34
Kịp thời cứu nạn nữ sinh đại học nhảy cầu Vĩnh Tuy

Kịp thời cứu nạn nữ sinh đại học nhảy cầu Vĩnh Tuy

07/07/2025 17:12
Sự thật đằng sau vụ xe gặp nạn, 4 tấn vải bị nhặt gần hết

Sự thật đằng sau vụ xe gặp nạn, 4 tấn vải bị nhặt gần hết

07/07/2025 16:17

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status