(Kiến Thức) - Vì không hề biết tới công nghệ làm miến bẩn và cũng không quan tâm nguồn gốc ra đời của miến, nên những người quen ăn món này vẫn húp xì xụp... nức nở khen ngon.
Như Kiến Thức đưa tin, gần đây tại khu vực sản xuất miến tại xã Dương Liễu – huyện Hoài Đức – Hà Nội sản xuất không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cụ thể là việc một số hộ dân phơi miến ở những địa điểm “nhạy cảm” như bãi phân trâu, rãnh nước hay cạnh cả hố nước phân đen ngòm…, nhưng thực tế khảo sát thị trường cho thấy, lượng tiêu thụ miến không hề giảm, một phần đây là loại thực phẩm đã quá quen thuộc với người dân, người khác lại cho rằng “thôi thì khuất mắt trông coi”.
Chỉ biết bán, không biết nơi sản xuất