
Nghi ngờ có một đường dây buôn lậu đồ cổ đang hoạt động, Cảnh sát Israel phối hợp với Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) đã tiến hành một cuộc đột kích vào trung tâm Ramat Shlomo gần Jerusalem. Ảnh: @ COLlive.

Họ đã đột kích một căn hộ chứa hàng trăm đồng tiền cổ, đồ thủy tinh và vũ khí, ngoài ra còn có ba chiếc bát ma thuật có nguồn gốc từ Iraq vào thế kỷ thứ 5-7 Sau Công nguyên. Ảnh: @IAA.

Được gọi là "bát ma thuật", những chiếc bát này có khắc những câu thần chú và lời nguyền bằng tiếng Do Thái và tiếng Babylon-Aram, được dùng để chống lại lời nguyền, xua đuổi ma quỷ và bệnh tật, và thường được đặt dưới sàn nhà để bảo vệ. Ảnh: @IAA.

Các cuộc nghiên cứu khảo cổ chuyên sâu hơn cho thấy, chiếc bát đầu tiên có khắc tên gia chủ tên là Joshua ben (con trai của Perachiah), kèm một câu thần chú giúp trừ tà cho ngôi nhà của anh ta khỏi những con quỷ phá hoại. Ảnh: @IAA.

Chiếc bát thứ hai đề cập đến các thiên thần Michael và Raphael, cùng với các nhóm thiên thần có trong câu trích dẫn tiếng Do Thái lấy từ đoạn Thi thiên 121:7, “Chúa sẽ bảo vệ bạn khỏi mọi điều ác” (Adonai yishmorcha mikol ra). Còn chiếc bát thứ ba có hình một con quỷ. Ảnh: @IAA.

Amir Ganor, Giám đốc Bộ phận Phòng chống Cướp của Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) cho biết: “Những chiếc bát loại này có nguồn gốc từ các địa điểm cổ xưa ở Lưỡng Hà – Iraq ngày nay. Các câu chú này được pháp sư viết riêng cho một gia chủ cụ thể, tùy theo nhu cầu cá nhân của gia chủ đó”. Ảnh: @IAA.

Cuộc đột kích cũng phát hiện ra các đồ vật bằng xương và ngà voi được trang trí theo phong cách Phoenicia với họa tiết Ai Cập, bao gồm các cảnh từ thế giới động vật, cùng với các đồ trang trí hình học. Giới cảnh sát tin rằng, các đồ vật bằng ngà voi này đã được khai quật bất hợp pháp tại một trong những gò đất linh thiêng cổ xưa ở vùng Samaria. Ảnh: @IAA.
Mời quý độc giả xem thêm video: "Mở" xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập.