Rùng mình cảnh hổ vồ chết nhân viên sở thú ở Trung Quốc

(Kiến Thức) - Một nhân viên sở thú họ Wu ở Trung Quốc đã bị con hổ do chính tay anh chăm sóc từ khi nó còn nhỏ tấn công cho tới chết trong một buổi huấn luyện.

Theo The Sun, nạn nhân trong vụ hổ vồ chết người được xác định là Wu, một nhân viên làm việc tại sở thú Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
Vụ tấn công kinh hoàng xảy ra khi Wu đang đứng gần con hổ này trong khu vực vốn được sử dụng cho các buổi tập luyện và biểu diễn xiếc.
Wu nằm bất động và tử vong sau khi bị hổ tấn công. Ảnh: The Sun.
 Wu nằm bất động và tử vong sau khi bị hổ tấn công. Ảnh: The Sun.
Quan chức địa phương cho hay, con hổ bình thường khá ngoan. Wu chính là người đã chăm sóc chú hổ này từ nhỏ và nó đã được thuần hóa qua sự tương tác với con người trong thời gian dài.
Một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy, con hổ vẫn đứng cạnh Wu sau khi anh nằm bất động trên mặt đất trong khi các nhân viên khác dùng gậy đuổi nó để vào cứu nạn nhân. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Wu đã tử vong.
Mời độc giả xem thêm video: Hổ định tấn công người trong sở thú Alipore, Kolkata, Ấn Độ năm 2016 (Nguồn: Youtube)
Được biết, vụ hổ cắn chết người không phải là chuyện hiếm xảy ra trên thế giới. Năm 2017, Anjaneya, nhân viên sở thú ở miền Nam Ấn Độ, đã bị hai chú hổ trắng tấn công bất ngờ và tử vong. Sự việc xảy ra khi Anjaneya vừa đi vào chuồng hổ để cho chúng ăn tối.

Trung Quốc: Bé 8 tuổi bị hổ vồ trong công viên

(Kiến Thức) - Một bé gái 8 tuổi đã bị hổ tấn công tới chết sau khi cô bé chơi gần chuồng hổ trong một công viên giải trí ở Trung Quốc.

Trung Quoc: Be 8 tuoi bi ho vo trong cong vien
Ảnh minh họa.
Bé gái Juan Niu, 8 tuổi cùng gia đình tới thăm người thân tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Họ đã quyết định tới thăm công viên giải trí Leheledu ở thành phố này sau khi nhìn thấy áp phích quảng cảo một gánh xiếc đang biểu diễn tại đây.
Công viên giải trí Leheledu đã thuê một gánh xiếc biểu diễn phục vụ du khách và đã dựng các chuồng tạm để nhốt động vật của gánh xiếc. Trong lúc cùng gia đình tham quan công viên, bé gái Juan Niu đã lại gần chuồng hổ và chui qua hàng rào sắt. Ngay lập tức, một con hổ lao tới vồ lấy bé gái trước sự kinh hãi của du khách.

Loạt ảnh chân thực về cuộc sống bình dị của người dân Triều Tiên

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn Reuters tiếp tục đăng tải bộ ảnh ghi lại sự thay đổi trong cuộc sống của người dân Triều Tiên sau 7 năm cầm quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Bộ ảnh của Reuters phần nào mang đến cho độc giả cái nhìn chân thực hơn về cuộc sống của người dân Triều Tiên. Ảnh: Nữ công nhân làm việc tại nhà máy Kim Jong Suk ở thủ đô Bình Nhưỡng hồi tháng 5/2016. (Nguồn ảnh: Reuters)
 Bộ ảnh của Reuters phần nào mang đến cho độc giả cái nhìn chân thực hơn về cuộc sống của người dân Triều Tiên. Ảnh: Nữ công nhân làm việc tại nhà máy Kim Jong Suk ở thủ đô Bình Nhưỡng hồi tháng 5/2016. (Nguồn ảnh: Reuters)

Người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ khi ngồi trên xe điện ở Bình Nhưỡng hồi tháng 4/2017.
 Người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ khi ngồi trên xe điện ở Bình Nhưỡng hồi tháng 4/2017.

Người dân Triều Tiên vui mừng khi nhìn thấy nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong buổi lễ diễu hành quân sự kỷ niệm 105 năm ngày sinh của nhà sáng lập Triều Tiên Kim Il Sung, tại Bình Nhưỡng hồi tháng 4/2017.
 Người dân Triều Tiên vui mừng khi nhìn thấy nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong buổi lễ diễu hành quân sự kỷ niệm 105 năm ngày sinh của nhà sáng lập Triều Tiên Kim Il Sung, tại Bình Nhưỡng hồi tháng 4/2017.

Những người công nhân trao đổi với nhau tại nhà máy sản xuất cáp điện 326 ở thủ đô Bình Nhưỡng tháng 5/2016.
 Những người công nhân trao đổi với nhau tại nhà máy sản xuất cáp điện 326 ở thủ đô Bình Nhưỡng tháng 5/2016.

Bé trai ngồi cạnh một phụ nữ Triều Tiên trên tàu điện ngầm ở thủ đô Bình Nhưỡng hồi tháng 10/2015.
 Bé trai ngồi cạnh một phụ nữ Triều Tiên trên tàu điện ngầm ở thủ đô Bình Nhưỡng hồi tháng 10/2015.

Người phụ nữ bê chậu hoa trên đường phố Bình Nhưỡng vào tháng 10/2015.
 Người phụ nữ bê chậu hoa trên đường phố Bình Nhưỡng vào tháng 10/2015.

Cảnh người dân Triều Tiên chờ xe buýt ở trung tâm Bình Nhưỡng hồi tháng 4/2017 được ghi lại.
 Cảnh người dân Triều Tiên chờ xe buýt ở trung tâm Bình Nhưỡng hồi tháng 4/2017 được ghi lại.

Người phụ nữ đi thang cuốn xuống nhà ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng vào tháng 4/2017.
 Người phụ nữ đi thang cuốn xuống nhà ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng vào tháng 4/2017.

Người phụ nữ ngồi nghỉ trên giường bệnh trong Bệnh viện Phụ sản Bình Nhưỡng hồi tháng 5/2016.
 Người phụ nữ ngồi nghỉ trên giường bệnh trong Bệnh viện Phụ sản Bình Nhưỡng hồi tháng 5/2016.

Một công nhân xây dựng làm việc tại trang trại Jangchon ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng tháng 5/2016.
 Một công nhân xây dựng làm việc tại trang trại Jangchon ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng tháng 5/2016.

Hai người đàn ông Triều Tiên ăn kem ở Bình Nhưỡng hồi tháng 4/2017.
 Hai người đàn ông Triều Tiên ăn kem ở Bình Nhưỡng hồi tháng 4/2017.

Tài xế taxi ở thủ đô Triều Tiên trong bức ảnh chụp hồi tháng 10/2015, ở Bình Nhưỡng taxi cũng xuất hiện nhiều hơn trước để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.
Tài xế taxi ở thủ đô Triều Tiên trong bức ảnh chụp hồi tháng 10/2015, ở Bình Nhưỡng taxi cũng xuất hiện nhiều hơn trước để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Những người phụ nữ làm việc trong trang trại Jangchon ở ngoại ô Bình Nhưỡng tháng 5/2016.
 Những người phụ nữ làm việc trong trang trại Jangchon ở ngoại ô Bình Nhưỡng tháng 5/2016.

Người dân Triều Tiên đi qua những tòa nhà ở khu phố Ryomyong của thủ đô Bình Nhưỡng hồi tháng 4/2017.
 Người dân Triều Tiên đi qua những tòa nhà ở khu phố Ryomyong của thủ đô Bình Nhưỡng hồi tháng 4/2017.

Hai bé gái Triều Tiên trên bờ sông Áp Lục ở huyện Sakchu nằm giữa biên giới Trung-Triều hồi tháng 1/2016.
Hai bé gái Triều Tiên trên bờ sông Áp Lục ở huyện Sakchu nằm giữa biên giới Trung-Triều hồi tháng 1/2016. 

“Cò du lịch” Trung Quốc xúi du khách vượt tường trốn vé vào vườn thú

Những vụ tai nạn chết người do sự thờ ơ, coi nhẹ tính mạng của một số du khách khi đến vườn thú gần đây dường như chưa đủ để tạo nên tiếng chuông cảnh báo cho người dân Trung Quốc.

Mới đây, một nam du khách Trung Quốc tên Wang đã chia sẻ về chuyến tham quan cùng bốn người bạn đến công viên động vật hoang dã Qinlling ở Tây An hồi tháng 3. Khi vừa đến công viên, một phụ nữ trung niên lại gần, dụ họ rằng có thể đưa cả nhóm vào trong vườn thú bằng một con đường có giá rẻ hơn nhiều so với giá vé qua cổng chính.