Theo CBS News, vụ việc xảy ra tại làng Temta ở bang Bihar, miền đông Ấn Độ, vào tối 6/7. Nguồn tin cho hay, hàng chục người dân trong làng đã sát hại và hỏa thiêu 5 thành viên trong gia đình này với cáo buộc họ đã gây ra căn bệnh tử vong cho một bé trai địa phương.
"Cho đến nay, chúng tôi đã bắt giữ 3 nghi phạm", Pramod Kumar Mandal, Phó Tổng thanh tra Purnea, nơi xảy ra vụ việc, nói với CBS News.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Babu Lal Oraon, 50 tuổi, cùng với mẹ của ông là Kanto Devi, 70 tuổi, vợ và hai người con đã trưởng thành. Cảnh sát cho biết, họ bị dân làng cáo buộc là "phù thủy".
Cậu con trai 16 tuổi của Oraon là thành viên duy nhất trong gia đình sống sót. Cậu thiếu niên kể lại rằng khoảng 50 người đã xông vào nhà họ vào lúc khoảng 22 giờ tối 6/7, cáo buộc mẹ cậu là phù thủy và sau đó tấn công gia đình họ bằng vũ khí sắc nhọn.
Vụ việc xảy ra khoảng 10 ngày sau khi một đứa bé trong làng tử vong vì bệnh tật. Đêm 6/7, anh trai của bé cũng bị bệnh và dân làng nghi ngờ rằng nguyên nhân là do "phù thủy", dẫn đến vụ tấn công gia đình Oraon.
Cảnh sát Bihar đã thành lập một đội chuyên trách để điều tra vụ giết người.
Sweety Sahrawat, Cảnh sát trưởng Purnea, người đứng đầu cuộc điều tra, nói với CBS News: "Chúng tôi sẽ sớm bắt giữ tất cả những người bị tình nghi có liên quan đến vụ tấn công".
Trước đó, vào đầu tháng này, 6 người bị cáo buộc là "phù thủy" đã bị sát hại ở Burundi.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ