Nghi án mẹ sát hại con nhỏ rồi tự sát gây bàng hoàng

Người phụ nữ 26 tuổi được cho là đã sát hại con trai 4 tuổi trước khi treo cổ tự tử. Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ việc. 

Theo NDTV ngày 22/6, vụ việc xảy ra tại làng Chaukhata, Kannauj, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Pinky, một phụ nữ 26 tuổi, kết hôn với Ranjeet Kumar Rajput, người làm việc tại Gujarat. Cặp đôi có một cậu con trai 4 tuổi tên Mohit, cảnh sát cho biết.

ando1.png
Vụ án xảy ra tại làng Chaukhata, Kannauj, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: NDTV.

"Ranjeet sẽ gửi tiền về cho vợ con. Tuy nhiên, cặp đôi này thường xuyên xảy ra tranh cãi liên quan đến công việc của Ranjeet ở Gujarat", cảnh sát Priyanka Bajpai cho biết.

Đêm 21/6, Pinky được cho là đã sát hại con trai mình rồi tự tử trong phòng tại nhà. Gia đình Ranjeet đã phá cửa phòng vào sáng 22/6 và phát hiện thi thể Mohit trên sàn nhà còn Pinky đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Cha của Pinky, Rakesh Chandra, cáo buộc gia đình chồng của Pinky phạm tội giết người, cả Pinky và Mohit đã bị sát hại.

Theo ông Rakesh, Pinky đã chịu áp lực về của hồi môn sau khi kết hôn, khiến hai vợ chồng liên tục xảy ra tranh cãi.

"Nguyên nhân tử vong chính xác của hai nạn nhân sẽ được xác định sau khi chúng tôi nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi", cảnh sát thông tin.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT

Vụ án chồng sát hại vợ, giấu thi thể gây rúng động

Sau khi sát hại vợ, người chồng đã bí mật chôn thi thể nạn nhân nhằm che giấu tội ác.

Theo India Times ngày 20/6, vụ án mạng rúng động xảy ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Nạn nhân là Tannu Kumar, đến từ Shikohabad, kết hôn với Arun Singh, đến từ Roshan Nagar, được hai năm.

Tuy nhiên, hai tháng trước, Tannu được gia đình chồng trình báo mất tích. Họ thậm chí nói rằng cô là người thiểu năng trí tuệ.

Chồng sát hại vợ, giấu thi thể dưới cầu thang trong nhà

Người đàn ông này đã bị kết án tù chung thân với tội danh sát hại vợ rồi giấu thi thể dưới cầu thang trong nhà.

Daily Mail đưa tin, vào ngày 24/3/2017, Richard Satchwell, hiện giờ 58 tuổi, đến đồn cảnh sát ở Youghal, quận Cork (Ireland) trình báo rằng vợ ông, Tina Satchwell, đã bỏ nhà đi 4 ngày trước đó do mối quan hệ của họ trở nên xấu đi.

Ông nói rằng Tina đã mang theo 26.000 euro tiền mặt. Richard chính thức trình báo vợ mình mất tích vào tháng 5/2017.

Bi kịch người vợ mang bầu bị chồng sát hại trước ngày sinh

Trong cơn tức giận, người chồng siết cổ vợ đến tử vong khi nạn nhân đang mang bầu 9 tháng.

India Today đưa tin, vụ việc chồng sát hại vợ đang mang bầu xảy ra tại Visakhapatnam, Andhra Pradesh, Ấn Độ, vào đêm 13/4.
Cảnh sát cho biết, nạn nhân, Anusha, mang bầu 9 tháng và dự sinh vào ngày 14/4. Một ngày trước đó, vợ chồng Anusha đã tới bệnh viện để kiểm tra. Tại đây, bác sĩ khuyên Anusha nên nhập viện ngay để sinh. Tuy nhiên, hai vợ chồng quyết định hoãn lại đến ngày hôm sau.