Rúng động Đà Nẵng: Vỡ hụi 100 tỷ, nhà chủ nợ bị bao vây

Vay nợ hàng chục người lên đến cả 100 tỷ đồng nhưng không có khả năng trả nợ, vụ việc gây rúng động tại khu phố phường Hoà Xuân.
 

Sáng 11/9, hàng chục người tập trung tại ngôi nhà số 6-8 đường Cẩm Nam 4, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) để đòi nợ chủ nhà.
Nhiều người cho bà Phạm Thị Tuyết Hằng (sinh năm 1987, trú tại số nhà 6-8 đường Cẩm Nam 4, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) vay mượn tiền cho biết: Do tin tưởng nên đã cho người đàn bà này vay mượn hàng chục tỷ đồng nhưng đến nay không chịu trả tiền như hứa hẹn.
Bà N.V.T - một người cho vay nói: "Từ năm 2018 đến tháng 9/2019, bà Hằng nhiều lần đến gặp tôi xin vay tiền, đến nay số tiền tôi cho vay lên đến 35,5 tỷ đồng. Nhưng cách đây 4 ngày, bà Hằng nhắn tin không còn khả năng trả nợ".
Rung dong Da Nang: Vo hui 100 ty, nha chu no bi bao vay
Bà Hằng thừa nhận đã vay mượn hàng chục người với số tiền hơn trăm tỷ đồng, hiện giờ không có khả năng trả nợ. 
Không riêng gì trường hợp của bà N.V.T, có hàng chục người cho bà Hằng vay mượn tiền số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Theo nhiều người đến nhà bà Hằng đòi nợ, từ nhiều ngày qua, họ liên tục liên lạc với cả vợ và chồng nhà này nhưng không được.
Do bà Hằng có dấu hiệu bán tài sản để trốn nợ nên các chủ nợ thay nhau túc trực ở khu vực nhà riêng bà Hằng nhiều ngày qua. Đến sáng nay, họ bắt gặp bà Hằng về nhà và yêu cầu bà này trả nợ, tuy nhiên, người phụ nữ này không chịu ký giấy cam kết trả tiền.
Trao đổi với phóng viên, bà Hằng cho biết: "Chỉ trong vòng thời gian ngắn, tôi vay mượn tiền của hàng chục người, người ít thì 2-3 tỷ, người nhiều hàng chục tỷ. Số tiền nợ của tôi đến nay hơn trăm tỷ đồng. Do chưa thống kê đã vay mượn ai bao nhiêu nên không biết con số nợ cụ thể, chỉ ước khoảng hơn 100 tỷ đồng".
"Số tiền tôi vay mượn mọi người, tôi mang đi cho người khác mượn cũng hơn 100 tỷ đồng. Đến nay họ khó khăn nên chưa thể trả nợ cho tôi nên tôi không có khả năng trả cho mọi người", bà Hằng thừa nhận.
Những người cho bà Hằng vay tiền cho biết, khi đi vay, bà Hằng nói có trường mầm non, có nhiều lô đất ở Đà Nẵng, cần vay tiền để đáo hạn nợ ngân hàng. Tuy nhiên, thực ra bà Hằng mượn tiền gửi đi nước ngoài và hiện đang tìm cách tẩu tán tài sản, tiền bạc để bỏ trốn nước ngoài.

Mua căn hộ 2 tỷ cho thuê, sạch vốn phòng thân còng lưng trả nợ

Dành dụm và vay thêm vợ chồng tôi mua được căn hộ 2 tỷ đồng. Đến nay, chúng tôi đang phải trả lãi và gốc mỗi tháng 11 triệu đồng, trong khi đó căn hộ cho thuê chỉ được 6,5 triệu đồng/tháng.

Vợ chồng tôi dành dụm được khoản tiền 1 tỷ đồng. Năm 2017, chúng tôi quyết định mua căn hộ 2 tỷ đồng tại quận 9 (TP.HCM). Căn hộ rộng 68m2 với hai phòng ngủ. Vợ chồng tôi tính toán, căn hộ này là khoản đầu tư, khi bàn giao nhà nếu giá tăng sẽ bán.

Trả hết nửa tỷ đồng trong một năm nhờ bí quyết tiêu tiền “cổ hủ”

Trong thời đại hiện nay, việc chỉ sử dụng tiền mặt mà bỏ qua các tiện ích hiện đại như thẻ tín dụng hay thanh toán điện tử được coi là một phương pháp tiêu tiền “cổ hủ”.  

Sau khi nhân được tấm bằng cử nhân Điều dưỡng tại Đại học Wright State năm 2017, Epperson đã nợ khoảng 16.000 USD (hơn 370 triệu đồng) do khoản tiền vay sinh viên với lãi suất từ 3,6% đến 6,8%. Cô cũng nợ khoảng 4.000 USD (hơn 90 triệu đồng) do khoản vay mua ô tô của mình với lãi suất là 4,2%

“Bố mìn” nghi bắt cóc trẻ em ở Phú Xuyên khai gì?

(Kiến Thức) - Khi bị bắt, "bố mìn" nghi bắt cóc trẻ em ở Phú Xuyên (Hà Nội) khai nhận có ý định ban đầu đến xóm Cổ Trai, xã Đại Xuyên để trộm cắp tài sản.

Cụ thể, khi đối tượng “bố mìn” nghi bắt cóc trẻ em ở Phú Xuyên đến nhà anh Nguyễn Cát M. (trú tại xóm Cổ Trai, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) thấy con gái anh này là cháu Nguyễn Bảo T. (SN 2012) đang đứng chơi đã tiến lại ôm cháu bé để quan sát xung quanh.

Ông Tuấn - Trưởng CA xã Đại Xuyên cho biết, lời khai ban đầu của đối tượng “bố mìn” nghi bắt cóc trẻ em là rình mò để trộm tài sản tuy nhiên trên thực tế và theo nhận định ban đầu của công an địa phương, đối tượng có khả năng lợi dụng gia đình vắng người sẽ thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ em.

“Bo min” nghi bat coc tre em o Phu Xuyen khai gi?
 Đối tượng "bố mìn" bị bắt khi đang bắt cóc trẻ con.

Bởi nếu đi ăn trộm phải có từ 2 người trở lên nhưng đây lại chỉ có mình Nguyễn Hoàng Hiệp và còn đi xe máy đẹp, mới mang nhãn hiệu Honda Airblade và trong người hắn có khoảng 14 triệu tiền mặt nên không cần đi ăn trộm.

"Đây là trường hợp biến thái, có khả năng đối tượng đã theo dõi 2 cháu gái đi học về trên 1 đoạn đường tương đối xa.

Khi đến nhà cháu bé, đối tượng thấy xung quanh gia đình không có ai ở nhà nên hắn có ôm 1 cháu (bé Nguyễn Bảo T. - PV). Thấy vậy, bé gái còn lại đã đẩy đối tượng ra thì Hiệp hỏi mẹ có nhà không.

Mặt khác khi đang ôm cháu bé, tay đối tượng đã đưa xuống chỗ nhạy cảm. Lúc sau bố 2 bé gái đi từ trên gác 2 xuống thấy có người lạ liền hỏi thì đối tượng không trả lời được.

Sau đó, bố cháu bé có đánh hắn 1 cái thì đối tượng bỏ chạy nên ông bố đã hô hoán mọi người đuổi bắt..." - vị lãnh đạo công an thông tin.

Qua xác minh nhanh, đối tượng đã có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án về tội "Cướp tài sản" và 1 tiền án về tội "Hiếp dâm" và mới ra tù từ năm 2018.

Trước đó như Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 11h ngày 11/9, tại thôn Cổ Trai, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đối tượng Nguyễn Hoàng Hiệp (35 tuổi, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm) đã điều khiển xe máy Honda Airblade, đã lao tới và ôm cháu Nguyễn Bảo Thi đang chơi trước cổng nhà (7 tuổi) rồi bỏ chạy.

Chứng kiến cảnh tượng đó, bố cháu bé đứng gần đó liền hô hoán người dân truy đuổi. Mặc dù đối tượng đã bỏ chạy nhưng người dân kịp thời vây hãm, bắt giữ để thông báo cho cơ quan chức năng về hành vi bất thường.

Hiện vụ việc “bố mìn” nghi bắt cóc trẻ em ở Phú Xuyên đang được điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm: Táo tợn bắt cóc trẻ em giữa ban ngày

Nguồn: VTC.