Rúng động bố chém chết con trai rồi giấu xác phi tang

Khi Thắng chuẩn bị đi làm thì cháu Giang khóc đòi đi theo. Do nóng giận mất khôn, Thắng đã dùng dao chém chết con trai mình.

Ngày 20/9, Công an tỉnh Hà Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Triệu Văn Thắng (45 tuổi, trú tại thôn Ngọc Quang, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Rung dong bo chem chet con trai roi giau xac phi tang
Hiện trường vụ án và đối tượng Triệu Văn Thắng. 
Điều tra ban đầu cho biết, năm 2007, Triệu Văn Thắng và chị Phàn Thị Hùi (SN 1982, trú tại thôn Ngần Thượng, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang) lấy nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Sau khi sinh con trai là Triệu Văn Giang được một thời gian thì chị Hùi bỏ nhà đi.
Sau đó, hai bố con Thắng trở về sinh sống với mẹ đẻ Thắng là bà Chương Thị Nghiệp.
Đến ngày 8/9, giữa Thắng và Triệu Văn Sần (47 tuổi - anh trai của Thắng) xảy ra cãi vã gay gắt về chuyện đất đai.
Sáng ngày 9/9, khi Thắng chuẩn bị đi làm thì cháu Giang khóc đòi đi theo. Do nóng giận mất khôn, Thắng đã dùng dao chém chết con trai mình rồi mang xác con lên đồi sau nhà vùi vào khe nước.
Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an xác định kẻ sát hại cháu Giang không ai khác chính là Triệu Văn Thắng.

Bắt nghi phạm giết con đẻ rồi giấu xác sau nhà

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Hà Giang vừa phát lệnh bắt khấp cấp Triệu Văn Thắng, nghi phạm giết con đẻ rồi giấu xác sau nhà để phi tang.

Lệnh bắt khẩn cấp Triệu Văn Thắng, 45 tuổi, trú tại thôn Ngọc Quang, xã Ngọc Linh (Vị Xuyên, Hà Giang) được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đưa ra ngày 20/9. Thắng bị tạm giữ hình sự về hành vi giết người.
Bat nghi pham giet con de roi giau xac sau nha
 Triệu Văn Thắng. Ảnh: Báo Hà Giang.

Mẹ tưới xăng thiêu sống con gái có được tiếp tục nuôi con?

Tùy theo tính chất, mức độ và hoàn cảnh phạm tội, tòa án sẽ quyết định tước quyền nuôi con của bà mẹ đã tưới xăng thiêu sống con hay không.

Me tuoi xang thieu song con gai co duoc tiep tuc nuoi con?
Bà Trương Thị Vy đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận - Ảnh: Thiện Trí 
Bà Trương Thị Vy (35 tuổi, Bình Thuận) người mẹ tưới xăng thiêu sống con 12 tuổi vì vé số ế bán không hết và thiếu lại đại lý 400 ngàn đồng.