Rùa nặng hơn 13 kg bò vào nhà dân

Anh Dũng chia sẻ có người trả giá 100 triệu đồng để mua con rùa nặng hơn 13 kg trên nhưng anh không bán mà mang đi phóng sinh.

6h ngày 12/10, gia đình anh Nguyễn Tiến Dũng (30 tuổi, ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang ngủ thì nghe tiếng chó sủa. Thấy lạ vì chó sủa liên tiếp, anh Dũng dậy mở cửa, phát hiện một con rùa đang bò từ ngoài đường vào sân.
Rua nang hon 13 kg bo vao nha dan
Con rùa nặng hơn 13 kg. Ảnh: Huy Thư. 
Con rùa trên có màu đen, mai dày và cứng. Trên lưng rùa có nhiều vân vệt màu vàng, dưới bụng xen kẽ giữa màu vàng và đen. Rùa có trọng lượng 13,5 kg, dài khoảng 0,7 m, rộng (dưới bụng) gần 0,4 m.
Nghe tin rùa lạ vào nhà anh Dũng, người dân trong xã kéo đến xem rất đông. Một số người cao niên trong xã nhận định có thể rùa này ở đập Đồng Đanh (gần nhà anh Dũng) bò vào, có tuổi thọ hàng chục năm.
"Lúc hơn 9h, có một người ở Hà Nội vô tình đi qua nhà tôi trả giá con rùa trên 100 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình tôi không bán", anh Dũng nói.
Trưa cùng ngày, vợ chồng anh Dũng mang rùa ra đập Đồng Đanh để phóng sinh, trước sự chứng kiến của nhiều người.
Rua nang hon 13 kg bo vao nha dan-Hinh-2
Nhiều người dân tới xem rùa. Ảnh: Huy Thư. 
Mời quý độc giả xem video Trâu điên tấn công người (nguồn VTV):

Ảnh: Đêm trước ngày 8/3 ở vựa hoa lớn nhất Sài Gòn

Sát 8/3, chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP HCM) - đầu mối cung cấp hoa tươi cho toàn thành phố càng nhộn nhịp, hối hả. 

Anh: Dem truoc ngay 8/3 o vua hoa lon nhat Sai Gon
Được thành lập từ năm 1987, nằm ẩn mình cạnh một khu chung cư, chợ hoa Hồ Thị Kỷ là chợ hoa đầu mối lớn nhất chuyên cung cấp hoa tươi cho người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận. Bắt đầu từ 22h hàng đêm, khu vực cổng chợ rất đông xe tải chở hoa về, chủ yếu từ thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). 
Anh: Dem truoc ngay 8/3 o vua hoa lon nhat Sai Gon-Hinh-2
Được mệnh danh là "Cao nguyên Lang Biang" giữa lòng thành phố, chợ Hồ Thị Kỷ hoạt động 24/24h, nhộn nhịp nhất là lúc nửa đêm về sáng. Trong những dịp lễ 14/2, 8/3 hay 20/10, chợ đông đúc, quá tải cả ban ngày. 

Vì sao chồng giết vợ dã man rồi tự sát đúng ngày 8/3?

(Kiến Thức) - Nguyên nhân dẫn đến việc chồng đâm vợ tàn bạo, chém em họ, viết thư tuyệt mệnh, uống thuốc tự tử là do mâu thuẫn vợ chồng trong việc nuôi con.

Người vợ bị đâm dã man
Liên quan đến vụ chồng giết vợ ngày 8/3 tại Hải Phòng khi đối tượng Phạm Hồng Nhật bất ngờ đâm vợ, chém em họ rồi khóa trái cửa, viết thư tuyệt mệnh và uống thuốc diệt cỏ tự tử, hiện Công an TP Hải Phòng, Công an huyện Tiên Lãng đang củng cố tài liệu, chứng cứ vụ án để xử lý đối tượng Nhật theo quy định của pháp luật.

Nghĩ ngày mùng 8/3 mà tủi!

(Kiến Thức) - Sinh con trai thì cả họ ăn mừng, con gái thì hết người nọ đến người kia thở ngắn thở dài. Hôm nay ngày 8/3 nghĩ mà tủi.

Nghi ngay mung 8/3 ma tui!
 Ảnh minh họa.
Tết lên thăm nhà ông chú ở Tuyên Quang, ông khoe mới hoàn thành cây gia hệ của dòng họ. To, đẹp, được treo trang trọng ở ngay gian thờ. Mỗi tội, xem xong lại thấy tủi thân vì cứ sinh đến con gái là thành ra cành cụt, sau đó chẳng có thông tin gì nữa, học hành, đỗ đạt thế nào, làm gì, chồng con tên họ là gì... cũng chả được ghi vào. Thế mới biết cái tư tưởng trọng nam khinh nữ còn nặng nề lắm, nặng nề ngay trong mỗi gia đình, mỗi dòng họ như thế.