Rợn người ông bố ngáo đá ném con trai từ tầng hai xuống đất

(Kiến Thức) - Người đàn ông tên Hà (ngoài 30 tuổi) mang theo con trai 2 tuổi leo lên mái nhà liên tục la hét, nhảy nhót, sau đó hắn ném con trai xuống đất.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 9h sáng ngày 21/11, tại ngôi nhà ở ngõ 2, đường Nguyễn Thúc Tự, phường Vinh Tân (TP Vinh, Nghệ An), người đàn ông tên Hà (ngoài 30 tuổi) cởi trần, bế con trai 2 tuổi leo lên mái liên tục la hét có biểu hiện ngáo đá.
Một số người dân thấy vậy đã khuyên nhủ nhưng anh này không nghe, nên họ báo công an.
Ron nguoi ong bo ngao da nem con trai tu tang hai xuong dat
 Người đàn ông bế theo con trai 2 tuổi trên mái nhà.
Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường để giải cứu đứa trẻ. Lực lượng công an thương thuyết để anh này không làm tổn hại đến đứa bé, nhưng anh ta bất hợp tác. Anh ta liên tục lặp đi lặp lại các câu la hét, chạy nhảy trên mái nhà.
Lực lượng cứu hộ phải bơm phao hơi rộng hàng chục mét dọc theo con ngõ số 2, đường Nguyễn Thúc Tự đề phòng trường hợp cháu bé và ông bố "ngáo đá" rơi xuống đất.
Sau khoảng 2 giờ đồng hồ thuyết phục bất thành, cảnh sát tiếp cận mái nhà nhằm khống chế người đàn ông. Lúc này, người bố ngáo đá ném đứa trẻ lên mái tôn khiến cháu lăn xuống đất.
Ron nguoi ong bo ngao da nem con trai tu tang hai xuong dat-Hinh-2
 Phát hiện lực lượng cảnh sát, đối tượng ném con về phía mái tôn khiến cháu rơi xuống dưới, may mắn, lực lượng cứu hộ đã đón được cháu bé.

Ron nguoi ong bo ngao da nem con trai tu tang hai xuong dat-Hinh-3
Sau đó, ông bố ngáo đá nhảy xuống phía dưới.
Trả lời báo chí, Trung tá Thái Văn Cần – Trưởng Công an phường Vinh Tân cho biết: “Hắn ta ôm đứa trẻ nhảy từ tum xuống mái tầng hai rồi ném đứa bé lên mái tôn. Khi bé lăn trên mái tôn xuống đất thì lực lượng cứu hộ đứng sẵn phía dưới hứng thành công. Ném xong đứa bé thì Hà nhảy xuống đất bị công an khống chế ngay tại chỗ”.
Hiện, cơ quan chức năng đang tạm giữ người bố ngáo đá để điều tra, xử lý. 

Nhờ công an... bắt ma sau khi chém chết cậu ruột

(Kiến Thức) - Khi đến nhà cậu ruột chơi, đối tượng có biểu hiện "ngáo đá" đã cầm dao chém nhiều nhát vào người cậu mặc nạn nhân van xin, sau đó lại chạy tới tận đồn công an để nhờ... bắt ma. 

Ngày 14/3, Đại tá Lê Hồng Thắng – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.Hải Phòng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của phòng và Công an thành phố đang phối hợp với Công an quận Hải An xác minh, làm rõ một vụ trọng án vừa xảy ra rạng sáng nay.
Thông tin ban đầu về vụ án chém chết cậu ruột trong cơn "ngáo đá", vào khoảng 23h ngày 13/3, Trịnh Minh Hiếu (SN 1989, trú tại đường Bùi Thị Tự Nhiên, quận Hải An, TP.Hải Phòng; hiện đang sinh sống tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đến nhà anh B.V.M. ( SN 1982, trú tại 432 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An) chơi. Anh M. là cậu ruột (em mẹ) của Hiếu.

CSGT Hà Nội tóm gọn tên cướp nhiễm HIV

(Kiến Thức) - Đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trên đường Hà Nội, hai cán bộ CSGT số 4 đã truy đuổi và bắt giữ được một trong hai đối tượng tham gia cướp điện thoại của người đi đường, trong đó có 1 đối tượng nhiễm HIV.

Sáng ngày 21/11, trao đổi với PV Kiến Thức một lãnh đạo Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bàn giao một đối tượng tham gia cướp giật tài sản cho Công an phường Bách Khoa (Hà Nội) tiếp tục điều tra, làm rõ. Qua truy xét, tên cướp này nhiễm HIV.
CSGT Ha Noi tom gon ten cuop nhiem HIV
 Ảnh minh họa.
Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h55 ngày 20/11, tổ công tác của Đội CSGT số 4 gồm Đại úy Nguyễn Gia Huy và Trung úy Lê Vũ Hải đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại khu vực ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng thì nghe tiếng quần chúng nhân dân hô hoán “cướp giật”.