Rơi trực thăng, tỷ phú Philippines thiệt mạng

Một tỷ phú ở tỉnh Pampang, Philippines, người sáng lập kiêm chủ tịch của Tập đoàn LausGroup, đã thiệt mạng trong một tai nạn máy bay vào hôm 25/4.

Philippine Daily Inquirer đưa tin, ông Laus và phi công trực thăng, cơ trưởng Ever Coronel, được tuyên bố đã tử vong trên đường tới trung tâm y tế Bulacan, cách một ao cá ở Barangay Anilao, nơi chiếc trực thăng Eurocopter H130 T2 rơi xuống 2km.
Tài xế kiêm vệ sĩ của tỷ phú, Wilfran Esteban, cũng thiệt mạng tại cùng bệnh viện.
Roi truc thang, ty phu Philippines thiet mang
 
Ông Laus, chủ tịch danh dự của Phòng Thương mại và Công nghiệp Pampanga, đang trên đường từ thủ đô Manila về nhà ở thành phố San Fernando, tỉnh Pampanga khi chiếc trực thăng gặp nạn vào lúc 12h30.
Cảnh sát trưởng Malolos, Đại tá Emerey Abating cho biết một trong những cánh quạt của trực thăng đã bị gãy trước khi nó rơi xuống.
Trực thăng được tìm thấy nằm một nửa trên mặt nước, với mũi chúc xuống dưới.
Ủy ban Hàng không Dân dụng Philippines sẽ mở một cuộc điều tra về vụ rơi trực thăng này.
"Sự ra đi của ông ấy là một tổn thất lớn không chỉ cho gia đình mà còn cả những người yêu quý ông ở Pampanga và trung Luzon", bạn tỷ phú, ông Marni Castro nói.

Đằng sau vụ Ả Rập Saudi chặt đầu 37 người, bêu đầu trên phố

Là người trẻ nhất bị tử hình trong ngày Ả Rập Saudi chặt đầu 37 người, Abdulkareem al-Hawaj không bị bêu đầu đem diễu khắp thành phố.

Theo The Sun, Abdulkareem al-Hawaj bị bắt từ khi mới 16 tuổi vì tham gia vào những cuộc biểu tình chống chính phủ ở Ả Rập Saudi. Thanh niên này được cho là đã bị tra tấn, xét xử không công bằng.

Người đàn ông nổi giận đốt chung cư rồi gây ra vụ thảm sát kinh hoàng

Sau khi phóng hỏa chung cư, người đàn ông đã ra tay sát hại 5 người ở nơi mình sinh sống khiến mọi người bàng hoàng.

Một người đàn ông sinh sống tại Jinju (Đông Nam Hàn Quốc) ngày 17/4 đã phóng hỏa khu chung cư nơi mình sinh sống và tấn công các cư dân khác trong quá trình họ sơ tán khỏi tòa nhà, khiến 5 người chết, 13 người bị thương.

Sát thủ chuyên giết gái mại dâm: Những thi thể không mảnh vải che thân

Liên tục những thi thể không mảnh vải che thân được phát hiện trên cùng một khúc sông khiến nỗi kinh hoàng của những cô gái hành nghề thân xác tăng lên gấp bội còn cảnh sát lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa.

Strip là tuyến phố sầm uất bậc nhất của quận King (bang Washington, Mỹ) với vô số nhà hàng, quán bar, các điểm vui chơi,… Trong đó, thứ khiến con phố này thu hút một lượng khách không nhỏ cả ngày lẫn đêm chính là mại dâm. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 7/1982, hàng loạt cái chết bí ẩn sau đó đã khiến nơi đây bao trùm một không khí u ám. Người dân, nhất là gái mại dâm luôn sống trong sợ hãi. Trong một thời gian tương đối dài, kẻ sát nhân trở thành nỗi kinh hoàng của những cô gái hành nghề “buôn phấn bán hương”.
Thi thể của gái mại dâm 16 tuổi Wendy Lee Coffield được phát hiện vào ngày 15/7/1982.
Thi thể của gái mại dâm 16 tuổi Wendy Lee Coffield được phát hiện vào ngày 15/7/1982. 
Những thi thể trên sông