Ra ngoài đi dạo, bà bầu mang thai tháng thứ 3 đột ngột mất tích

Chị Hiền nói với người thân là ra ngoài đi dạo. Tuy nhiên, đến nửa đêm không thấy chị Hiền trở về, gia đình tá hỏa đi tìm nhưng không thấy. Chị Hiền hiện đang mang bầu tháng thứ 3 và có dấu hiệu bị trầm cảm nặng.

Tối 1/7, trao đổi với báo Đất Việt, anh Nguyễn Văn Thuân (trú tại Tân Giang - Nam Thanh - Nam Trực - Nam Định) cho biết, gia đình vẫn chưa tìm thấy vợ anh là chị Lưu Thị Hiền (sinh năm 1986) sau 5 ngày mất tích.
Trước đó, vào khoảng 20h30 tối ngày 27/6, chị Hiền nói với người thân là ra ngoài đi dạo. Tuy nhiên, đến nửa đêm không thấy chị Hiền trở về thì gia đình tá hỏa đi tìm nhưng không thấy.
Chân dung chị Lưu Thị Hiền. Ảnh: báo Đất Việt.
Chân dung chị Lưu Thị Hiền. Ảnh: báo Đất Việt. 
Tuy nhiên, vài tiếng sau không thấy thai phụ này trở về, người nhà tá hỏa đi tìm thì phát hiện chị Hiền đã bỏ nhà đi.
Theo những người hàng xóm, vào thời điểm chị Hiền ra ngoài có người nhìn thấy thai phụ này mang theo đèn pin và chùm chìa khóa. Nhưng sau đó chị Hiền đã bỏ lại 2 đồ vật này và bỏ đi đâu đó.
Trao đổi với Thời Đại, anhThuân cho biết, ngay sau khi phát hiện vợ mình bỏ nhà đi gia đình đã tiến hành rà soát các khúc sông gần nhà do nghi ngờ chị Hiền trầm cảm mà tự tử nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn không thấy.
Theo anh Thuân cho biết, chị Hiền hiện đang mang bầu tháng thứ 3 và có dấu hiệu bị trầm cảm nặng. Khi đi, chị Hiền không mang bất cứ thứ gì, kể cả điện thoại.
“Gia đình cũng đã nhờ cộng đồng mạng, họ hàng, bạn bè thân quen cũng như tất cả các mối quan hệ của vợ mình để nắm thông tin nhưng vẫn không biết vợ mình đang ở đâu”, anh Thuân chia sẻ.
Độc giả có thông tin về chị Hiền xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 01688313911(anh Thuân - chồng chị Hiền).

Tiết lộ nội dung cuộc gọi của nữ sinh mất tích bí ẩn

Giống như 2 cuộc gọi trước, nữ sinh mất tích bí ẩn gọi điện cho bố mình với thời gian khoảng 2 phút. Trong điện thoại, Mạnh nói rằng mình nhớ nhà và mong muốn mọi người tìm đến đón mình về.

Thông tin mới nhất về vụ việc nữ sinh mất tích ở Sơn La:

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, nữ sinh Thào Thị Mạnh, 17 tuổi, (trú tại thôn Pha Lao, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) mất tích ngày 17/11/2017.

Sụt lún cầu hơn 200 tỷ mới thông xe ở TP HCM: “Quá bôi bác!”

(Kiến Thức) - “Cầu vượt với số vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng, xây dựng để xử lý kẹt xe nhưng mới thông xe đã hư là quá bôi bác. Về mặt Luật xây dựng, chưa nghiệm thu chất lượng thì đâu thông xe, cho xe chạy…”

Đó là những chia sẻ thẳng thắn của chuyên gia ngành giao thông vận tải TP HCM, tiến sĩ Phạm Sanh liên quan đến vụ việc cầu vượt Mỹ Thủy mới thông xe ngày trước (29/6) qua ngày hôm sau (30/6) xuất hiện tình trạng sụt lún, vết nứt ở 2 bên đường dẫn lên, xuống cầu (hướng quận 9 đi quận 7).
Sut lun cau hon 200 ty moi thong xe o TP HCM: “Qua boi bac!”
Chuyên gia ngành giao thông TPHCM cho rằng vụ việc cầu vượt với số vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng, xây dựng để xử lý kẹt xe nhưng mới thông xe đã hư là quá bôi bác.
Tiến sĩ Phạm Sanh cho rằng, các đơn vị chức năng đã không giám sát chặt chẽ dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo.

Cặp đôi sắp cưới bị cành cây rơi trúng: Cô gái đang mang thai

(Kiến Thức) - Đôi nam nữ thương vong vì cành cây rơi trúng đang trên đường về thưa chuyện cưới xin với bên nhà gái. Đáng chú ý, nữ nạn nhân đang mang thai 5 tuần.

Trưa ngày 2/7, trao đổi với PV Kiến Thức về vụ việc đôi nam nữ bị cành cây rơi trúng khi đang đi xe máy, bà Khổng Thị Tân - Chủ tịch UBND xã Chân Sơn (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) cho biết nam thanh niên tử vong là người địa phương, tên T. (22 tuổi), còn cô gái là người ở xã khác.
Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.