Quen trai Tây qua “phây” bị lừa cả tỷ đồng

Ngày 9/4, Công an TP Cần Thơ cho biết, đã bắt giữ các đối tượng người nước ngoài có hành vi lừa đảo một phụ nữ tại địa phương bằng cách tặng quà có giá trị cao để nạn nhân tin tưởng nộp tiền nhận quà rồi chiếm đoạt tài sản trên một tỷ đồng.

Các đối tượng gồm: Monthe De Fouda Paul Martial (tên gọi khác William, 29 tuổi, Quốc tịch Cameroom), Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (tên gọi khác Smith, Pen, 35 tuổi, Quốc tịch Việt Nam) và Ifeanyi Ma'ithew Anthony 28 tuổi, Quốc tich Nigieria). Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã nhận tội.
Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm: 173 triệu đồng, 254 USD, 12 thẻ ATM, 2 đồng hồ đeo tay, 3 laptop, thẻ nhớ và USB, vali chứa 17 cọc giấy màu trắng.
Các đối tượng người nước ngoài tại cơ quan điều tra.
Các đối tượng người nước ngoài tại cơ quan điều tra. 
Thông tin ban đầu, vào tháng 12/2016, Anthony quen biết với người đàn ông tên Papa (quốc tịch Nigeria, ngụ ở quận 12, TP HCM). Người này rủ Anthony và Minh làm quen với những người phụ nữ Việt Nam nhẹ dạ qua mạng xã hội bằng hình thức tặng những món quà có giá trị, rồi yêu cầu đóng phí nhận quà vào một tài khoản mà các đối tượng lập sẵn để chiếm đoạt tiền.
Tháng 2/2018, Papa cung cấp cho Anthony thông tin của một người phụ nữ tên A. (ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ngày 22/3, Minh giả làm nhân viên của công ty chuyển hàng quốc tế tên là Smith, gọi điện thoại báo cho bà A. có thùng hàng từ Mỹ gửi về. Đồng thời, yêu cầu bà này đóng phí hải quan nhiều lần vào tài khoản ngân hàng Sacombank để nhận.
Tối ngày 26/3, Anthony nói với Minh điện thoại báo đã lấy thùng hàng và bảo ngày 29/3 bà A. lên TP Hồ Chí Minh sẽ có một người nước ngoài tên William giao hàng.
Đến thời điểm như đã hẹn, bà A. đến thuê một phòng ở khách sạn khu dân cư Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM). Tại đây, Martial (bạn của Minh giả danh William) mở vali cho bà A. xem bên trong có nhiều cọc giấy trắng giống như cọc tiền. Sau đó tên này dùng một loại nước đổ lên thì tờ giấy trắng biến thành tờ 100 USD và đưa cho bà A. xem.
Đồng thời, yêu cầu bà A. đưa thêm 100.000 USD để mua thêm hóa chất rửa tiền, nếu không thùng quà sẽ bị trả về Mỹ. Như vậy, tổng cộng số tiền bà A. đã giao cho các đối tượng là trên 1 tỉ đồng.

Nữ đại gia 4 lần sập bẫy lừa đảo một người

Trong vòng hơn 1 năm, nữ đại gia 4 lần sập bẫy lừa đảo của một người đàn ông, bị mất ngót chục tỷ đồng.

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Trần Trọng Lễ (SN 1969, ở Thanh Xuân, Hà Nội) ra xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những chiêu lừa đảo có một không hai của "kiều nữ" thành Vinh

Lấy "mác" con của "sếp" có uy tín, quen biết nhiều, Nguyễn Thị Quỳnh Anh (42 tuổi) trú tại TP Vinh đã "qua mặt" một số "đại gia" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều tỉ đồng.

Với những thủ đoạn trên, thị đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại tổng số tiền trên 12 tỉ đồng. Khi biết mình bị tố giác, Quỳnh Anh đã trốn vào TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Sau gần 4 năm sống chui lủi, thị đã bị lực lượng chức năng bắt giữ theo quyết định truy nã của Công an TP Vinh, Nghệ An..

Vì sao mẹ cô giáo bắt HS uống nước giặt giẻ “giằng” kết quả xét nghiệm?

Theo lãnh đạo huyện An Dương, việc mẹ cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng là vì "quá nóng vội, sốt ruột về tình hình sức khỏe của cháu P.A". Tuy nhiên, điều này khiến gia đình bé bức xúc và chưa cho cháu đi khám tiếp.

Cháu P.A đã bị cô giáo chủ nhiệm yêu cầu uống cốc nước được vắt từ giẻ lau bảng
Cháu P.A đã bị cô giáo chủ nhiệm yêu cầu uống cốc nước được vắt từ giẻ lau bảng 
Cách đây 3 ngày, trong quá trình đi khám sức khỏe cho cháu P.A (học sinh lớp 3A5, trường Tiểu học An Đồng, An Dương, Hải Phòng (cháu bé bị cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương phạt bắt uống nước giẻ lau bảng), gia đình cháu P.A và mẹ cô giáo Minh Hương đã xảy ra mâu thuẫn, gia đình đưa cháu P.A về nhà, không tiếp tục khám nữa.