Quên tháo kính áp tròng, chú rể gặp chuyện ghê rợn đêm tân hôn

Vào buổi sáng sau đêm tân hôn, chú rể họ Tiêu đã vô cùng hoảng sợ khi thấy mắt phải của mình không còn nhìn thấy gì.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc. Một chú rể 23 tuổi vì quên tháo kính áp tròng trong đêm tân hôn nên bị mù luôn mắt phải vào sáng hôm sau, phải đến bệnh viện xin cứu chữa.
Cụ thể, vào buổi sáng sau đêm tân hôn, chú rể họ Tiêu đã vô cùng hoảng sợ khi thấy mắt phải của mình không còn nhìn thấy gì. Vội vã đến bệnh viện, anh Tiêu vô cùng sửng sốt khi được các bác sĩ cho biết nhãn cầu của mình gần như chuyển sang màu trắng sứ, toàn bộ nhãn cầu cũng đã bị vi khuẩn xâm nhập.
Quen thao kinh ap trong, chu re gap chuyen ghe ron dem tan hon
Ảnh minh hoạ.
Sau khi hỏi han, bác sĩ được biết, do anh Tiêu bận bịu đám cưới, không chú ý vệ sinh tay chân, phải tiếp khách từ sáng đến đêm nên thời điểm được nghỉ ngơi vào đêm tân hôn, anh ngủ luôn, không đi tắm cũng quên tháo kính áp tròng.
Kết quả, hành động đơn giản này lại khiến giác mạc của anh bị nhiễm trùng nặng, cuối cùng đến bị mù cực nhanh. Để hồi phục thị lực, anh Tiêu buộc phải ghép giác mạc.
May mắn thay, ca ghép giác mạc thành công, anh Tiêu dần hồi phục và lấy lại được thị lực của mình. Anh cho biết, sau chuyện này, anh sẽ không dùng kính áp tròng nữa, đồng thời cũng cảnh báo mọi người nên cẩn thận khi dùng kính áp tròng.
Bác sĩ Nguyên Việt - bác sĩ tại Bệnh viện Mắt trực thuộc Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc Sơn Đông, người đã điều trị cho anh Tiêu cho biết, đeo kính áp tròng tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm và nếu đeo thì không nên đeo quá 8 tiếng.
Theo tìm hiểu, kính áp tròng cũng giống như một miếng bọt biển, khi thiếu nước, chúng sẽ hút ẩm từ nhãn cầu đồng thời bẫy vi khuẩn để kính được mềm, ẩm. Nếu đeo trong cả lúc ngủ, mắt thiếu nước, kính áp tròng sẽ quấn chặt vào giác mạc, dễ gây bội nhiễm vi khuẩn, trường hợp nặng sẽ để lại sẹo trên giác mạc, gây tổn thương khó hồi phục.

Cô gái giảm cân quá đà, ho mạnh gãy luôn 4 xương sườn

Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện cô Hoàng bị gãy 4 chiếc xương sườn. Truy hỏi nguyên nhân thì được biết, cô Hoàng gãy xương sườn do ho.

Theo thông tin đăng tải, vài ngày trước, cô Hoàng, ở Hồ Nam, Trung Quốc, đang ăn tối thì bị sặc hạt ớt. Vì quá cay, cô Hoàng ho mạnh, ho liên tục. Ngay sau đó, cô Hoàng cảm thấy đau ở xương sườn kèm theo tiếng động lạ phát ra từ cơ thể mình.

Bất cẩn khi làm cá, người đàn ông suýt mất mạng

Bị xương cá đâm vào tay trái khi đang xử lý cá tươi, anh Ngô nhiễm trùng sau đó viêm cân hoại tử, buộc phải cắt bỏ phần thịt thối mới giữ được tính mạng.

Bất kỳ vết thương nhỏ nào cũng có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng và có thể đối mặt với nguy cơ cắt cụt chi hoặc thậm chí tử vong, mọi người không được chủ quan.

Mẹ chồng tưởng nghèo dúi ngay cho 2 tỷ vào đêm tân hôn

Vừa định khoe khoang với mẹ về sự giàu có của gia đình mình nhưng bà đưa ra một thứ khiến tôi cảm thấy xấu hổ.

Tôi vốn là một cô gái con nhà khá giả, được nhiều người đàn ông theo đuổi. Thế nhưng tôi lại phải lòng một chàng trai khá bình thường làm cùng công ty. Anh không phải là con nhà giàu nhưng anh rất đẹp trai, giống với người chồng trong tưởng tượng của tôi.

Vậy nên ngay từ khi gặp anh tôi đã bị ánh mắt ấy hút hồn. Mỗi ngày khi anh nói chuyện cùng, tôi có cảm giác lâng lâng khó tả. Khi đó, ước mơ về một người chồng giàu có bỗng tan biến hết, tôi chỉ nghĩ sẽ phải lấy người như anh làm chồng.