Quên hơn 700 triệu trên xe khách, cô gái tìm thấy ở chỗ không ngờ

(Kiến Thức) - Khi phát hiện mình quên chiếc túi xách có hơn 700 triệu trên xe khách Bảo Lâm, chạy tuyến Sơn La - Hà Nội, cô gái liên hệ nhà xe thì lái xe cho biết không có túi xách nào trên xe, nhưng sự thật thì trái ngược lời tài xế.

Theo thông tin từ Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, sáng 18/2, chị N.T.T (tên nhân vật đã được thay đổi) cùng chồng là anh N.T.M. (trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu) đi từ Hà Nội lên Sơn La trên chuyến xe khách mang biển số 29B-312.33 của nhà xe Bảo Lâm.
Sau đó, vợ chồng chị xuống xe tại thị trấn Mộc Châu. Khi về đến nhà, vợ chồng chị T. mới phát hiện ra mình đã để quên túi xách trên xe, trong túi có 720 triệu đồng. 
Quen hon 700 trieu tren xe khach, co gai tim thay o cho khong ngo
Kiếm tra xe, cơ quan chức năng phát hiện túi xách chứa hơn 700 triệu được cất giấu trong xe khách.  
Vợ chồng chị T. liên lạc với nhà xe Bảo Lâm, tuy nhiên, nhà xe nói không thấy túi tiền để quên trên xe.
Ngay sau đó, anh M. đã gọi điện trình báo lên Công an huyện Yên Châu.
Nhận được tin trình báo, Công an huyện Yên Châu đã kiểm tra chiếc xe khách và làm việc với tài xế. 
Quá trình kiểm tra, công an đã phát hiện số tiền được cất giấu trên xe.
Bước đầu, tài xế Nguyễn Đình Hồng khai nhận, khi đến khách sạn Trường Giang, thị trấn Nông trường Mộc Châu, xe dừng nghỉ ăn cơm. Khi đóng cửa xe, nam tài xế phát hiện chỗ giường nằm tầng 1 sau ghế lái có một chiếc túi, mở ra xem thấy rất nhiều tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt đã cất giấu.
Lãnh đạo Công an huyện Yên Châu cho biết thêm, hiện số tiền trong vụ việc đã được điều tra, làm rõ nhưng cơ quan công an tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.
Xem thêm video: Vì sao phải tiêu diệt Tuấn "khỉ"

Dựng chuyện “trả lại tiền, vàng cho người đánh rơi” thầy giáo phải giải trình

(Kiến Thức) - Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu BGH Trường THCS Cẩm Nhượng báo cáo vụ việc. Trong khi đó, thầy giáo dựng chuyện "trả lại tiền, vàng cho người đánh rơi" phải viết giải trình và xin lỗi về hành động của mình.

Ngày 18/12, trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Xuyên cho biết đã nghe thông tin về vụ việc giáo viên dạy môn thể dục tại Trường THCS Cẩm Nhượng (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) dựng lên chuyện trả lại tiền, vàng cho người đánh rơi. Lãnh đạo Phòng GD-ĐT đã yêu cầu Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Nhượng báo cáo lại sự việc.
Dung chuyen “tra lai tien, vang cho nguoi danh roi” thay giao phai giai trinh
Thầy giáo Trần Quang Cường phải giải trình về việc dựng lên câu chuyện nhặt được tiền, vàng trả người đánh rơi. 
Chia sẻ với báo chí, thầy Trần Quang Cường cho biết rất hối hận về việc làm của mình và hiện đã viết báo cáo giải trình với BGH cùng cơ quan chức năng, đồng thời gửi lời xin lỗi đến mọi người vì việc dựng chuyện nhặt được tiền vàng, trả lại người mất.

Trộm xong đánh rơi hơn 200 triệu đồng trên đường chạy trốn

(Kiến Thức) - Bị chủ ruộng lúa rượt đuổi trên bờ kênh, hai tên trộm đã đánh rơi số tiền hơn 200 triệu đồng vừa lấy được của nạn nhân xuống nước, đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) vừa chuyển đến VKSND cùng cấp kết luận điều tra vụ án Trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Hòa Điền.

Hai thanh niên bị đề nghị truy tố cùng tội danh trên là Lê Hùng Hải (30 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất) và Nguyễn Ngọc Giàu (29 tuổi, quê huyện Phú Quốc).

Loạt câu chuyện bi hài nhất liên quan tới BOT năm 2017

(Kiến Thức) - Năm 2017 có lẽ là một năm đáng nhớ nhất với trạm thu phí BOT khi xảy ra hàng loạt các cuộc phản đối dữ dội tới mức "cười bò".

Một trong những câu chuyện mà dư luận xã hội chắc hẳn sẽ nhớ tới nhất năm 2017 là BOT. Làn sóng phản đối trạm thu phí BOT "đặt sai chỗ" diễn ra rầm rộ suốt nhiều tháng đã kéo theo không ít câu chuyện bi hài "cười ra nước mắt". 
Mang lợn, cá tra “cúng” trạm BOT