Quảng Ninh: Thản nhiên chở 100 bánh heroin trên xe ô tô BKS Lào

(Kiến Thức) - Hai đối tượng sử dụng xe ô tô BKS Lào thản nhiên chở 100 bánh heroin tham gia giao thông trên Quốc lộ 18, đoạn thuộc địa phận TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Thông tin ban đầu về vụ việc, sáng 31/3, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện đang tạm giữ hai đối tượng sử dụng xe ô tô mang biển kiểm soát Lào để vận chuyển heroin với số lượng lên đến 100 bánh. Hai đối tượng gồm Phùng Trung Dũng (trú tại thôn Quang Đình, xã Đổng Tiến, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và Phan Tha Vong (SN 1981, trú tại Bản Chom Cheng, huyện Síattânk, thành phố Vientane, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào).
Trước đó, vào trưa ngày 29/3, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 18, Tổ công tác thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng sử dụng xe ô tô biển kiểm soát Lào 2U-8118, đang tham gia giao thông trên Quốc lộ 18, đoạn thuộc địa phận TP Hạ Long.
Tang vật vụ án.
 Tang vật vụ án.
Thời điểm CSGT kiểm tra, ngoài lái xe là Phùng Trung Dũng trên xe ô tô trên còn có nam thanh niên là Phan Tha Vong trú tại Bản Chom Cheng, huyện Síattânk, thành phố Vientane, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.
Đáng chú ý khi lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra tại 3 vị trí trên xe đã được chế thêm các khoang để đựng hàng ở khu vực dưới cốp phía sau xe, thành xe và bên dưới ghế lái đã phát hiện, thu giữ tổng cộng 100 bánh dạng nén nghi là heroin.
Ngoài ra, qua kiểm tra trên người của đối tượng Dũng, lực lượng chức năng còn phát hiện một số túi nhỏ và viên nén nghi là ma tuý tổng hợp. Bước đầu Phùng Trung Dũng và Phan Tha Vong khai nhận 100 bánh dạng nén trên xe ô tô là heroin, các đối tượng đang trên đường vận chuyển ra vùng biên giới để tiêu thụ.
Vụ việcđang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Ấm ức vì bị ly hôn, vợ mua ma túy bỏ vào nhà chồng

(Kiến Thức) - Trong thời gian chờ ly hôn, do vẫn ấm ức với chồng nên Lê Thị Nguyệt cùng cháu họ đã mua ma túy bỏ vào nhà chồng nhằm vụ vạ, đồng thời còn lấy cắp chiếc xe máy bán lấy tiền tiêu xài.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vào khoảng 22h ngày 19/2/2018, Công an huyện Gia Viễn nhận được đơn trình báo của anh Đinh Văn Điền (SN 1974, trú tại thôn 5, xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) về việc anh phát hiện bị mất trộm một xe máy và có một người lạ gọi điện đến cho con trai anh là Đinh Bảo Anh, sinh năm 2000 nói là trong nhà anh có ma túy.
Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Gia Viễn đã chỉ đạo lực lượng xuống hiện trường điều tra. Tại tủ kệ tivi nhà anh Điền, công an thu giữ 1 gói ma túy có trọng lượng 0,60 gam.

Xử ông Đinh La Thăng: Kiến nghị làm rõ thêm những "vùng tối"

Tuyên án ông Đinh La Thăng và đồng phạm, HĐXX cũng kiến nghị làm rõ thêm những "vùng tối".

Lời cay đắng của ông Đinh La Thăng
Ông Đinh La Thăng từng nói: "Không bao giờ nghĩ mình phải đứng trước phiên tòa để nói lời sau cùng". Không những thế, cho đến nay, ông Thăng đã phải hai lần nói lời sau cùng đầy đau xót.
Ở phiên tòa hồi tháng 1/2018, trong lời nói sau cùng của mình, ông Đinh La Thăng đã "cúi đầu xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân, cán bộ ngành Dầu khí, GTVT và nhân dân TP.HCM" vì còn nợ người dân quá nhiều.
Xu ong Dinh La Thang: Kien nghi lam ro them nhung vung toi
 Xét xử vụ án Đinh La Thăng và đồng phạm
Bị cáo Đinh La Thăng mong HĐXX xem xét cho bị cáo được thay đổi biện pháp ngăn chặn, để bị cáo có điều kiện chăm sóc sức khỏe cho người cha cao tuổi, đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Ở phiên tòa này, ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt mức án 13 năm tù vì tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai tháng sau, đến ngày 24/3, ông Đinh La Thăng tiếp tục phải nói lời sau cùng ở một phiên tòa khác với cùng tội bị truy tố là Cố ý làm trái.

Lần này, ông Thăng trình bày nỗi xót xa khi không thể có mặt lúc người cha già vĩnh viễn từ giã cõi trần: Bị cáo cảm ơn các cấp lãnh đạo, ban ngành, bạn bè, người thân, người dân đã chia buồn về sự ra đi của bố bị cáo. Ông đã mất trong tâm trạng đau buồn u uất. Nếu không có những vụ án như thế này, bố bị cáo đã không ra đi sớm và đột ngột như thế.

Gia đình bị cáo rơi vào tột cùng đau thương, mất mát. Bị cáo trở thành người con bất hiếu vì khi bố mình mất đã không được ở nhà để lo tang lễ và đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Điều này thật sự là nỗi ám ảnh, day dứt suốt cuộc đời còn lại của bị cáo trong tù.

Trong khi bản án trước, ông Đinh La Thăng phải nhận mức án 13 năm tù còn chưa có hiệu lực, nguyên Chủ tịch HĐQT PVN tiếp tục phải nhận thêm 18 năm tù, bồi thường 600 tỷ đồng ở vụ án thứ hai.

Vẫn còn những "vùng tối" chưa được sáng tỏ?

Sau hơn 10 ngày xét xử, chiều qua, TAND TP Hà Nội đã tuyên án vụ góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vào Oceanbank.
Xu ong Dinh La Thang: Kien nghi lam ro them nhung vung toi
HĐXX tuyên án 

Theo HĐXX, trong khoảng thời gian từ năm 2009- 2013, bị cáo Ninh Văn Quỳnh đã nhận từ Nguyễn Xuân Sơn 20 tỷ đồng, được lấy từ nguồn tiền do Hà Văn Thắm quan tâm, giúp đỡ, tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo PVN ban hành chủ trương, chỉ đạo có lợi cho Oceanbank, như việc yêu cầu các đơn vị thành viên của PVN hỗ trợ, sử dụng các dịch vụ ngân hàng, gửi tiền tại Oceanbank.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai đã nhận từ Hà Văn Thắm trên 200 tỷ đồng và đưa cho ông Quỳnh khoảng 180 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Sơn còn mua cho bị cáo Quỳnh 1 căn hộ tại tòa nhà Star City ở đường Lê Văn Lương, Hà Nội.

HĐXX kiến nghị CQĐT tiếp tục làm rõ về số tiền và tài sản liên quan đến việc chi và sử dụng số tiền lãi ngoài hợp đồng theo lời khai của Nguyễn Xuân Sơn, nếu có vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các thành viên HĐQT, Hội đồng thành viên giai đoạn 2008- 2010, HĐXX cho rằng, trong giai đoạn tham gia góp vốn của PVN vào Oceanbank, những người này đã biểu quyết đồng ý trên các tờ trình để làm cơ sở cho ông Đinh La Thăng ký nghị quyết tham gia góp vốn vào Oceanbank khi chưa có ý kiến của Thủ tướng là vi phạm.

Đối với những người này, theo yêu cầu của VKSND Tối cao, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có quyết định tách hành vi liên quan để tiếp tục làm rõ, xử lý theo pháp luật.

"Ông trùm" ma túy xây hầm, lắp camera để hoạt động

Để qua mặt công an, Nguyễn Hữu Dân (Nghệ An) xây tầng hầm, lắp camera để buôn ma túy. Đường dây của tên này tổ chức rất tinh vi, luôn có "vũ khí nóng".

Ngày 5/2, Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Nguyễn Hữu Dân (37 tuổi) và Lê Hải Đăng (41 tuổi), đều trú tại huyện Anh Sơn để điều tra về hành vi Buôn bán, tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng .