"Ông trùm" ma túy xây hầm, lắp camera để hoạt động

Để qua mặt công an, Nguyễn Hữu Dân (Nghệ An) xây tầng hầm, lắp camera để buôn ma túy. Đường dây của tên này tổ chức rất tinh vi, luôn có "vũ khí nóng".

Ngày 5/2, Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Nguyễn Hữu Dân (37 tuổi) và Lê Hải Đăng (41 tuổi), đều trú tại huyện Anh Sơn để điều tra về hành vi Buôn bán, tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng .
Nguyễn Hữu Dân. Ảnh: Công an cung cấp.
Nguyễn Hữu Dân. Ảnh: Công an cung cấp. 
"Đây là chiến công của đơn vị phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Phú Thọ dịp đầu năm 2018", thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng công an huyện Anh Sơn chia sẻ.
Trước đó, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Công an huyện Anh Sơn phát hiện một đường dây mua bán trái phép ma túy từ Lào về huyện Anh Sơn rồi đem đi một số huyện lân cận và một số tỉnh phía Bắc tiêu thụ.
Đánh giá đây là đường dây lớn, đơn vị này xác lập chuyên án, phối hợp với phòng PC47 và Công an tỉnh Phú thọ để tập trung đấu tranh triệt phá. Qua xác minh, nhà chức trách nhận định Nguyễn Hữu Dân là kẻ cầm đầu đường dây phân phối ma túy trên.
Ngày 4/2, tổ công tác bất ngờ khám xét ôtô của Dân, thu giữ 1 kg ma túy đá, 1 khẩu súng K59 cùng 5 viên đạn và nhiều đao kiếm.
Khám xét nhà ở của anh ta, cảnh sát phát hiện 1 hầm ngầm sâu trong nhà với nhiều hệ thống điện chằng chịt cùng nhiều ma túy cùng súng đạn. Ngoài ra, Dân còn thuê đập Ba Cơi, ở thôn 6, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, ngụy trang là nơi câu cá nhưng thực chất là tổ chức cho người nghiện sử dụng ma túy.
Mở rộng điều tra, công an bắt Lê Hải Đăng, “chân rết” quan trọng trong đường dây ma túy của Nguyễn Hữu Dân.

Đường dây ma túy trăm tỷ bị triệt phá như thế nào?

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP HCM đã triệt phá thành công 1 đường dây ma túy khủng do Trần Ngọc Hiếu (thường gọi là “Hoàng Béo”, SN 1981, ngụ quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, tạm trú quận 1) cầm đầu.

Lộ diện đường dây ma túy khủng từ “mắt xích” nhỏ

Hà Nội nói là làm: Thả và “hốt” thiên nga khỏi hồ Gươm chỉ 1 nốt nhạc

(Kiến Thức) - Đàn thiên nga 12 con vừa được thả xuống hồ Gươm buổi sáng nhưng đến tối đã bị cơ quan chức năng "hốt" đi vì bị phản đối của dư luận...

Ngày 5/2, nhiều người dân Thủ đô Hà Nội vô cùng ngỡ ngàng khi các cơ quan chức năng của thành phố bỗng nhiên quây thả thử nghiệm đàn thiên nga gồm 12 con (7 con đen, 5 con trắng) bơi lội tung tăng tại khuôn viên đền Ngọc Sơn (hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).
Tuy nhiên không ngờ việc thử nghiệm này vừa tiến hành đã ngay lập tức gặp phải phản ứng dữ dội của dư luận. Hầu hết ý kiến người dân đưa ra đều phản đối và cho rằng, hình ảnh thiên nga không phù hợp với văn hóa Việt Nam, nét đẹp của loài chim này càng không phù hợp tại hồ Gươm. Bởi từ xa xưa hình ảnh của hồ Gươm gắn liền với cụ Rùa.