Quảng Ngãi: Tạm giữ xe chở cây “siêu khủng” sau hai ngày truy tìm

(Kiến Thức) - Sau hai ngày truy tìm, CSGT công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện chiếc xe tải chở cây "siêu khủng" đang đậu tại bãi đất trống ở Dốc Sỏi, huyện Bình Sơn, chờ cơ hội tiếp tục di chuyển ra Bắc.

Chiều 17/7, Thiếu tá Lê Minh Hoàng, đội trưởng Đội tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang tạm giữ xe chở cây "siêu khủng" đang trên đường ra Bắc (xe mạng BKS 15C-279.96 kéo theo rơ mooc 15R-092.58 của Công ty Toàn Thắng). 

Trước đó, khoảng 4h35 ngày 14/7, phòng CSGT tỉnh nhận được tin báo xe này đang qua trạm thu phí và kiểm tra hệ thống camera BOT thấy xe chở hàng ngoại cỡ nên bố trí lực lượng chốt chặn ở đầu phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi.

Cây siêu khủng bị tạm giữ.
Cây siêu khủng bị tạm giữ. 

Sau 2 ngày truy tìm, đến chiều 16/7, lực lượng CSGT công an tỉnh đã phát hiện chiếc xe tải của Công ty Toàn Thắng chở cây có kích thước "khủng" đang đậu tại bãi đất trống ở Dốc Sỏi, huyện Bình Sơn, chờ cơ hội tiếp tục di chuyển ra Bắc.

Phát hiện lực lượng chức năng, tài xế Bùi Văn Sang và phụ xe Đoàn Minh Mão (cùng trú ở Hải Phòng) tỏ thái độ bất hợp tác, nhiều lần khóa cửa xe bỏ đi, không chấp hành việc xuất trình giấy tờ xe, với lý do xe không tham gia lưu thông trên đường đi. Đến 21h tối cùng ngày tài xế mới chịu xuất trình giấy tờ.

Qua kiểm tra được biết, cây “siêu khủng” là cây đa sộp có chiều dài 25m và được đặt nằm trên rơ moóc, do đó đoạn cao nhất đo được 4m và chiều rộng là 3,7m. Trước khi đến Quảng Ngãi xe này đã vận chuyển lưu thông trên QL1 trót lọt qua 2 tỉnh Phú Yên, Bình Định dù không có giấy phép lưu hành đặc biệt.

Hiện cây “siêu khủng” đang được tạm giữ tại bến xe Chín Nghĩa để chờ tài xế xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ

Bất ngờ câu chuyện của chồng cũ trong vụ trao nhầm con ở Ba Vì

(Kiến Thức) - Chồng cũ chị Vũ Thị Hương - một trong hai gia đình bị trao nhầm con ở Ba Vì cho rằng nguyên nhân vợ chồng anh ly hôn không phải vì con không giống bà mà do mâu thuẫn việc anh này chuyển công tác vào Đà Lạt.

Ngày 16/7, PV đã liên hệ được với anh Đoàn Trung Dũng - chồng cũ của chị Vũ Thị Hương (SN 1983 ở Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội) – một trong hai gia đình bị trao nhầm con ở Ba Vì.
Theo chia sẻ của anh Dũng, anh đang làm việc ở Đà Lạt và đây là lần đầu tiên lên tiếng trước sự việc trao nhầm con. Tuy nhiên những ngày qua, anh Dũng vẫn liên tục theo dõi tin tức về sự việc qua các phương tiện truyền thông, báo chí.

Phát hiện kinh hoàng tại nhà đối tượng mang súng đi đòi nợ

(Kiến Thức) - Khám xét nơi ở của đối tượng mang súng đi đòi nợ, cơ quan điều tra phát hiện 28 viên đạn súng ngắn, một hộp tiếp đạn tự chế bằng kim loại và 58 giấy biên nhận vay nợ tiền.

Ngày 16/7, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Bùi Đình Thắng (SN 1984, trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi “đe dọa giết người” trong vụ việc mang súng đi đòi nợ.
Theo điều tra, ngày 25/6, Thắng đến nhà anh P. (trú phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đòi nợ. Tuy nhiên anh P., không có nhà nên Thắng xảy ra mâu thuẫn, xô xát với em anh P., nhưng được mọi người can ngăn.