Quảng Bình: Cán bộ ngân hàng ôm tiên tỷ của dân “bỏ trốn”?

Người dân ở huyện Bố Trạch đang xôn xao trước thông tin một cán bộ làm việc tại phòng giao dịch huyện Bố Trạch, thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quảng Bình bỗng dưng "bỏ trốn" khi ôm “tiền tỷ” của người dân.

Chiều ngày 17/7, bà Phan Thị Thu Hiền, Giám đốc phòng giao dịch BIDV Bố Trạch (Quảng Bình) xác nhận, anh Dương Minh Phú (32 tuổi), là cán bộ công tác tại đơn vị đã nghỉ làm từ ngày 14/7 đến nay và hiện tại chưa liên lạc được. Cũng theo bà Hiền cho biết, anh Phú xin nghỉ phép để chăm sóc con bị bệnh.
Tuy nhiên, dư luận địa phương ở huyện Bố Trạch cho rằng, anh Phú "bỏ trốn" vì liên quan đến nợ nần với số tiền có thể lên đến hàng chục tỷ đồng. Các "chủ nợ" cho anh Phú vay chủ yếu ở xã Hải Phú (huyện Bố Trạch).
Quang Binh: Can bo ngan hang om tien ty cua dan “bo tron”?
Phòng giao dịch Ngân hàng BIDV Bố Trạch (Quảng Bình) nơi anh Phú công tác.
Người dân ở xã Hải Phú cho biết, hiện tại, nhiều bị hại đã có đơn gửi Công an huyện Bố Trạch yêu cầu vào cuộc điều tra về thủ đoạn gian đối để chiếm đoạt tài sản của anh Dương Minh Phú.
Về phía Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình cũng đã chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan chức năng để sớm làm rõ nội dung người dân phản ánh.
Một lãnh đạo Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Quảng Bình cho hay, trước đó anh Dương Minh Phú đã nộp đơn xin nghỉ phép nhưng chưa được cơ quan chấp thuận nhưng đã tự động nghỉ.

Vụ giáo viên sang Lào dạy tình nguyện 3 năm bị chính quyền bỏ quên?

Trở về nước sau 3 năm dạy tình nguyện ở nước Lào, theo QĐ 10 của tỉnh Quảng Trị, chị Trang đủ điều kiện đặc cách tuyển dụng. Thế nhưng, chị đã mỏi mòn chờ đợi 6 năm ròng vẫn bị chính quyền “bỏ quên”!.

Bị chính quyền "bỏ quên?

Người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn: Nguyên nhân từ đâu?

(Kiến Thức) - Nhiều năm qua, bãi rác Nam Sơn là điểm nóng nhức nhối của Hà Nội, hết năm này sang năm khác, người dân liên tiếp chặn xe vào bãi rác Nam Sơn. Vậy nguyên nhân do đâu khiến người dân lặp đi lặp lại hành động này?

Cơn khủng hoảng rác thải của TP Hà Nội mấy ngày qua đã tạm thời chấm dứt khi trưa ngày 17/7, người dân khu vực không còn chặn đường vào khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn). Chỉ sau đó 3 giờ, Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn đã tiếp nhận 30 chuyến xe vận chuyển gần 300 tấn rác thải. Chi nhánh đã huy động tối đa nhân lực ứng trực 24/24 giờ để phân luồng, tiếp nhận rác.

Lật lại quá khứ bất hảo của bị cáo bỏ trốn tại tòa

Đạp cửa xông vào phòng ngủ của tình nhân, Nguyễn Văn Trung dí súng vào đầu nhân tình dọa giết.

Ngày 18/6, trong khi bị dẫn giải ra TAND quận Hà Đông, Hà Nội để xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Trung (SN 1983) đã bỏ trốn. Hôm đó, Trung bị đưa ra xét xử tội đe dọa giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo cáo trạng của VKSND quận Hà Đông, dù đã có vợ, khoảng năm 2018, Trung nảy sinh tình cảm với chị Trần Thị Bích N. (SN 1977, ở Hà Đông).