Quan hệ tình dục với bạn trai cũ trước đám cưới

Đến khoảng 16h ngày 6/7/2015, Liêu và chị Anh hẹn gặp nhau để nói chuyện. Sau đó, cả hai điều khiển xe máy đi ăn uống rồi vào nhà nghỉ quan hệ tình dục.

Đối tượng giết người là Phan Văn Liêu (63 tuổi, quê Tiền Giang)
Theo bản cáo trạng, từ năm 2006, Phan Văn Liêu và chị Hồ Thị Kim Anh quen biết, chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.
Đến cuối tháng 6/2015, Liêu phát hiện chị Anh có quan hệ tình cảm với anh Lê Thành Đô nên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Liêu bỏ về nhà bố mẹ ruột sinh sống và chấm dứt quan hệ với Anh.
Đến khoảng 16h ngày 6/7/2015, Liêu và chị Anh hẹn gặp nhau để nói chuyện. Sau đó, cả hai điều khiển xe máy đi ăn uống rồi vào nhà nghỉ quan hệ tình dục.
Tiếp đó, Liêu liền hỏi Anh về mối quan hệ với anh Đô. Lúc này, Anh thừa nhận có quan hệ tình cảm và chuẩn bị đám cưới với anh Đô. Nghe vậy, Liêu liền gây sự với Anh dẫn đến hai bên cự cãi.
Quan he tinh duc voi ban trai cu truoc dam cuoi
Bị cáo Liêu nhận án chung thân sau khi giết chết vợ hờ. Ảnh: VOV Giao thông 
Không muốn nói chuyện với chồng hờ, chị Anh đứng lên định đi về thì bất ngờ bị Liêu kéo ngã xuống đất. Liêu liền dùng tay bịt miệng chị Anh để khỏi kêu la.
Sợ hãi, chị Anh cắn vào tay của Liêu và kêu cứu. Liêu liền lấy dao Thái lan mang theo trước đó đâm vào ngực và cắt cổ tay, chân của Anh cho đến lúc không còn cử động được nữa.
Sau khi gây án, Liêu dọn dẹp hiện trường và bỏ lại xe máy rồi tẩu thoát. Đến 22h cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ phát hiện sự việc và trình báo với cơ quan chức năng.
Tại cơ quan điều tra, Liêu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 29/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại quận Thủ Đức và tuyên phạt bị cáo Liêu tù chung thân về tội “Giết người”.
Còn nhớ, trước đó TAND TP.HCM cũng xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Nguyễn Quang (44 tuổi, ngụ tại Đăk Lăk) 20 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo Quang phải bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần cho mẹ nạn nhân 100 triệu đồng.
Ngoài ra, bị cáo còn phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho con ruột và cha ruột của nạn nhân (đang bị bệnh nặng) 5 triệu đồng/tháng.
Theo cáo trạng, trong một lần vào tiệm hớt tóc của Lê Thị Kim Anh (33 tuổi) trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM, thấy chủ tiệm tóc xinh xắn lại “lúng liếng”, nên Quang đã tán tỉnh.
Sau một thời gian, hai người thường xuyên hẹn hò rồi quyết định dọn về sống chung ngay tại quán hớt tóc của Kim Anh. Hàng ngày Quang đi làm thợ quảng cáo, còn Anh ở nhà làm tóc cho khách.
Khoảng 17h ngày 31/3/2013, Quang rủ chị Anh đi chơi. Đi chơi đến 21h cùng ngày, cả hai về tiệm xem tivi và quan hệ tình dục với nhau.
Đến 23h, thấy điện thoại của chị Anh có tin nhắn có nội dung "hẹn gặp nhau chỗ cũ", Quang ghen tức, cãi nhau với Anh. Trong lúc cãi vã, Quang đã bạt tai chị Anh. Chị Anh cũng lấy cây kéo để gần đó đâm vào ngực Quang gây xây xát.
Bị đâm, Quang giật cây kéo và tát nhiều cái vào mặt chị Anh, liền bị chị này cầm dao định chém. Nổi điên, Quang đẩy chị Anh ra, dùng tay phải chụp con dao dài và tay trái chụp một tuýp sắt đánh chém liên tiếp vào đầu, cổ, tay của chị Anh làm nạn nhân chết tại chỗ.
Tại phiên toà, Quang thừa nhận cáo trạng truy tố mình tội giết người là đúng, khai nhận mình đã có vợ con, đang ly thân và cho rằng lúc đó không hề biết việc có vợ mà lại chung sống như vợ chồng với người phụ nữ khác là vi phạm pháp luật.
Biện minh cho việc ra tay sát hại nạn nhân, Quang nói: "Hôm xảy ra án mạng, do Anh có tin nhắn hẹn hò với người khác, tôi hỏi thì Anh nói "tôi vậy đó, không thích thì chia tay" nên tôi tức, nghĩ mình bị lừa nên đánh Anh, rồi Anh dùng kéo đâm tôi, nên xảy ra chuyện".
Mời quý độc giả xem thêm video:

Trả lời “tiền hậu bất nhất” về xe phát nổ của CEO HKBike

(Kiến Thức) - Cùng sự việc xe đạp điện HKBike phát nổ nhưng phía doanh nghiệp HKBike có đến 2 câu trả lời khác nhau về nguyên nhân sự cố khiến độc giả đặt nhiều nghi vấn.

Sau khi một bức ảnh và thông tin về xe đạp điện HKBike phát nổ trong khi sạc được lan truyền trên mạng xã hội ngày 24/3, nhiều người tiêu dùng tỏ ra hoang mang, lo lắng dù chưa rõ tính chân thực của bức ảnh này.
Để tìm hiểu nguyên nhân xe đạp điện HKBike phát nổ cũng như sự thật của bức ảnh được đăng tải, Báo điện tử Kiến Thức đã có một buổi trao với bà Lê Lan Hương – CEO của hãng xe đạp điện HKbike. Đáng nói là câu trả lời thiếu minh bạch, tiền hậu bất nhất của nữ Tổng giám đốc HKBike khiến nhiều người còn hoang mang hơn.
Xe HKBike nổ do chập điện hay nhân viên cũ trả thù?
Trước đó, trao đổi với Kiến Thức, một người tự xưng là "người nhà" của bà Lê Lan Hương cho biết, bức ảnh xe đạp điện HKBike phát nổ lan truyền trên mạng xã hội là chiêu "chơi" lại công ty của một cậu nhân viên phát tờ rơi đã bị đuổi việc từ 2 năm trước.
“Cậu nhân viên này phát 9000 tờ rơi nhưng không phát mà cho vào sọt rác. Sau khi phát hiện, phía công ty cho cậu nhân viên này nghỉ việc. Do đó, cứ mỗi khi bọn em vào mùa, vào chiến dịch thì cậu này thường hay gây khó dễ cho công ty", người này cho biết.
Tuy nhiên, nữ Tổng giám đốc của HKBike lại khẳng định phía HKBike đã xác định được chủ nhân chiếc xe HKBike phát nổ và nguyên nhân là do... chập điện.
Khi phía Kiến Thức thắc mắc về việc đưa ra 2 nguyên nhân hoàn toàn khác nhau, bà Hương giải thích: “Bạn ấy (người ban đầu được cho là "chơi" công ty -PV) đã nghỉ gần 2 năm. Vừa rồi, người đăng tải thông tin đó cũng là một người cùng tên N.. Vì thế nên bọn em chủ quan, kết luận luôn là bạn N. đó nhưng đến lúc nhờ bên đăng bài họ gửi cho thông tin… thì hoàn toàn không phải. Sau đó, bọn em cũng tự đi tìm hiểu xem bạn đăng tải thông tin ấy làm việc ở đâu, nhà cửa ra sao?”.
Điều khó hiểu là dù khẳng định đã tìm được chủ nhân của chiếc xe phát nổ nhưng phía HKBike không tiến hành giám định nguyên nhân vì người này không đồng ý do sợ... mẹ và dì biết.
“Bạn ấy đã chân thành xin lỗi bên em… Bạn ấy còn nói, khi bạn ấy gửi bài, bạn ấy không nói một câu nào về nguyên nhân xe bị cháy là do nhà sản xuất. Bởi vì bạn ấy thích thì đăng lên chứ không nghĩ hậu quả nó lại đi xa đến thế. Bạn N. không đồng ý cho các chuyên gia vào kiểm tra vì không muốn bố mẹ và dì bạn ấy biết chuyện này (?). Nếu phía doanh nghiệp tự nhiên vào nhà kiểm tra, dì bạn ấy sẽ không chịu được. Dì bạn N. làm nông, một mình phải nuôi 2 con từ nhỏ, gia đình rất vất vả, nhà lại đang có việc gì đó nên không đồng ý để kiểm tra...", bà Hương lý giải.
Theo bà Hương, sau một hồi trao đổi với cô gái đăng bức ảnh, phía doanh nghiệp đã nhận được câu trả lời về nguyên nhân dẫn đến xe đạp điện phát nổ là do bị chập ở trong nhà.
Tra loi “tien hau bat nhat” ve xe phat no cua CEO HKBike
Xe đạp điện màu trắng pha xanh lá cây cùng logo HKBike gắn trên thân xe bị cháy đen, trơ khung

HKBike từ chối để báo chí tìm hiểu chân tướng sự việc

Trước thông tin mà bà Hương cung cấp, báo Kiến Thức đề nghị phía HKBike hợp tác với phóng viên của báo để đi tìm sự thật, làm rõ nguyên nhân cuối cùng dẫn đến việc phát nổ để giải đáp những băn khoản, lo lắng của người tiêu dùng.

Nếu như người tiêu dùng phản ánh không đúng, cố tình bóp méo sự thật gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp thì họ phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Việc đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin thiếu kiểm chứng, dù vô tình hay cố ý cũng ảnh hưởng ít nhiều đến uy tín, niềm tin của khách hàng đối với doanh nghiệp. Đây cũng là cách lấy lại niềm tin của khách hàng đối với doanh nghiệp xe đạp điện HKBike.

Tuy nhiên, bà Hương từ chối với lý do: “Bạn ấy đã chân thành xin lỗi bên em rồi… bạn ấy rất sợ gặp báo chí. Bạn ấy không nghĩ mọi việc lại đi xa đến thế… Bạn ấy cũng rất là khổ.”
Như vậy, cùng một sự việc nhưng phía HKBike đưa ra đến 2 câu trả lời khác nhau khiến độc giả băn khoăn đặt câu hỏi: Đâu mới là câu trả lời thật của doanh nghiệp? Nguyên nhân đích thực khiến xe đạp điện phát nổ là gì? Tại sao phía doanh nghiệp lại cố gắng “che giấu” thông tin của người đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến doanh nghiệp của mình? Phía sau sự việc này có còn câu chuyện nào khác?
Báo điện tử Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc…

Đâm chết người yêu vì một tin nhắn của tình cũ

Ngày 29/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại quận Thủ Đức và tuyên phạt bị cáo Liêu tù chung thân về tội “Giết người”.

Đối tượng là Phan Văn Liêu (63 tuổi, quê Tiền Giang)