Quân đội Syria giao tranh ác liệt với khủng bố khắp Aleppo

(Kiến Thức) - Quân đội Syria và lực lượng đồng minh giao tranh ác liệt với liên minh khủng bố Jeish al-Fatah trên nhiều mặt trận tại Aleppo.

Hãng Fars (Iran) đưa tin ngày 11/10, các binh sĩ quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã giao tranh ác liệt với nhóm khủng bố Jeish al-Fatah trên khắp các đường phố ở quận phía đông, nam và tây nam thành phố Aleppo.
Lực lượng chính phủ Syria đã tấn công các vị trí của Jeish al-Fatah ở khu vực gần quận al-Hamdaniyeh nhằm giành lại quyền kiểm soát các căn cứ chiến lược ở đó”, nguồn tin cho biết.
Quan doi Syria giao tranh ac liet voi khung bo khap Aleppo
Quân đội Syria đã giành được nhiều thắng lợi trước nhóm khủng bố tại Aleppo. Ảnh: Fars News. 
Trong khi đó, các chiến đấu cơ Nga dội bom xuống tuyến phòng thủ của nhóm khủng bố Jeish al-Fatah ở khu Jamiyat al-Mohandeseen, phía tây thành phố Aleppo. Đồng thời, máy bay chiến đấu Syria không kích các căn cứ của phiến quân này gần làng Qabtan al-Jabal, phá hủy nhiều xe quân sự.
“Nhiều bị trí của tổ chức Jeish al-Fatah ở Sheikh Saeed cũng bị dội bom dồn dập, ít nhất 23 chiến binh khủng bố bị tiêu diệt. Trong khi đó, các binh sĩ Syria giao tranh ác liệt với nhóm khủng bố Jeish al-Fatah ở Suleiman al-Halabi, phía đông thành phố Aleppo và mở đường tiến quân vào một trong các tòa nhà chính ở đó”, nguồn tin cho hay.
“Các lực lượng chính phủ Syria đã giành thắng lợi ở Sheikh Saeed và đánh bật các phần tử khủng bố ra khỏi khu vực. Hàng chục chiến binh bỏ mạng trong cuộc giao tranh ác liệt”, nguồn tin nói thêm.
>>> Xem thêm video Quân đội Syria tấn công phiến quân ở tỉnh Homs (Nguồn video Fars News):

Thầy giáo bị tố đánh nữ sinh vì cởi khăn quàng và phù hiệu

Theo tường trình của phụ huynh, thầy giáo thể dục đánh nữ sinh vì em này bỏ đồng phục, khăn quàng và phù hiệu sau giờ tan học.

Liên quan đến vụ việc thầy giáo thể dục đánh nữ sinh, theo tường trình của phụ huynh, một thầy giáo thể dục là Tổng phụ trách đội của trường THCS Vĩnh Hào (xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, Nam Định) đã đánh một nữ học sinh lớp 8 ngay tại trường vì em này bỏ đồng phục, khăn quàng và phù hiệu sau giờ tan học.
Anh Mai Xuân Trường (38 tuổi), trú tại thôn Đại Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản là phụ huynh của học sinh Mai Thị Bích Hạnh, học sinh lớp 8B, trường THCS Vĩnh Hào bức xúc kể lại. Vào trưa ngày 27/2, một số người trong thôn đi qua nhà nói với anh Trường là con gái anh bị đánh ở trường. Nghe tin xong, anh Trường định chạy đi tìm con thì thấy cháu Hạnh vừa khóc vừa đi về đến cổng. Hỏi ra mới biết là cháu bị thầy giáo thể dục, là Tổng phụ trách đội ở trường đánh.

Ngỡ ngàng ngắm ngôi làng đẹp như cổ tích ngay gần Hà Nội

Dù chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km, ngôi làng cổ Nôm (Văn Lâm, Hưng Yên) vẫn giữ được trong mình những nét cổ kính của làng quê Việt Nam.

Ngo ngang ngam ngoi lang dep nhu co tich ngay gan Ha Noi
Làng Nôm thuộc huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên là một ngôi làng cổ mang nhiều nét đặc trưng của làng quê Việt Nam. Những dấu vết xưa cũ, nét kiến trúc cổ kính đặc trưng với cây đa, giếng nước, sân đình, chùa, chợ, cổng làng và những ngôi nhà cổ... trải qua vài trăm năm vẫn còn vẹn nguyên khiến những ai có dịp ghé thăm không khỏi ngỡ ngàng và yêu thích. 

Những hình ảnh chướng tai gai mắt nhất mùa lễ hội 2017

Cướp giò hoa tre, màn phát lộc của sư thầy tại chùa Hương; giẫm đạp, nhảy lên đầu nhau để giành quả Phết…đã tạo nên bức tranh xấu xí về mùa lễ hội.

Nhung hinh anh chuong tai gai mat nhat mua le hoi 2017
Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa lễ hội là người dân lại được chứng kiến những hình ảnh phản cảm, bạo lực, thiếu văn hóa từ những người đi lễ. Đặc biệt năm nay, những hành vi tranh cướp lộc xảy ra nhiều hơn và mạnh mẽ hơn. Tại lễ hội đền Gióng tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) nổi bật là màn rước hoa tre (làm bằng những thanh tre dài khoảng 50 cm, đường kính khoảng 1 cm, đầu tre tuốt bông và nhuộm màu) tượng trưng cho roi ngựa của Thánh Gióng. Hoa tre sau khi dâng lên đền Thượng sẽ được rước xuống đền Hạ rồi phát cho người dự hội để cầu may. Tuy nhiên, khi chưa kịp phát, rất nhiều thanh niên đã lao vào bất chấp sự ngăn cản của lực lượng công an và những thanh niên đang rước và bảo vệ Giò tre.