Quá khứ “yêng hùng” của giang hồ tự tử trong trại giam Z30D

(Kiến Thức) - Rạng sáng 18/6, phạm nhân Nguyễn Quang Phương được phát hiện đã chết trong buồng giam. Được biết, đại ca giang hồ này từng gây ra hai vụ án làm 2 người chết, hai người bị thương đã 3 lần tự tử trong trại giam.

Ngày 24/6, gia đình phạm nhân Nguyễn Quang Phương (38 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP HCM) đã hoàn tất hậu sự cho phạm nhân này sau khi nhận bàn giao thi thể từ Trại giam Z30D (Bộ Công an) và Công an tỉnh Bình Thuận. Cơ quan điều tra xác định nạn nhân tử vong do tự tử nên đã bàn giao thi thể về cho gia đình.
Đây là phạm nhân đang chấp hành hình phạt 24 năm tù giam về 2 tội giết người và vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ làm 2 người chết, 2 người khác bị thương ở TP HCM. Nguyễn Quang Phương được xem là tay anh chị có “số má” ở khu vực cạnh Bến xe Miền Đông, có nhiều tiền án, tiền sự và luôn gây ấn tượng mạnh cho người đối diện bởi hình xăm 3 ngọn lửa trên cổ.
Qua khu “yeng hung” cua giang ho tu tu trong trai giam Z30D
Phạm nhân Nguyễn Quang Phương.
Nguyễn Quang Phương có 2 tiền án cướp tài sản và trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích; 1 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích. Ngoài ra, Phương cũng từng bị UBND TP HCM đưa đi cai nghiện sau đó xin phép về rồi bỏ trốn.
Sau đó, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phương 17 năm tù về tội giết người; 4 năm tù về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, tổng hợp hình phạt 21 năm tù giam. Không đồng tình bản án này, VKSND TP HCM đã có quyết định kháng nghị tăng mức hình phạt.
Theo nội dung kháng nghị, quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Nguyễn Quang Phương luôn quanh co chối tội. Sau khi phạm tội, Phương bỏ trốn rồi tiếp tục phạm tội mới gây khó khăn cho các cơ quan tố tụng. Đặc biệt là có nhân thân xấu.
Cũng theo VKSND TP HCM, việc tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Phương 17 năm tù về tội giết người thể hiện sự chưa nghiêm minh của pháp luật, chưa tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo. Ngày 28/3/2017, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử chấp nhận kháng nghị của VKSND TP HCM, tăng mức hình phạt thêm 3 năm về tội giết người và 4 năm tù về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tổng hình phạt chung là 24 năm tù.
Sau khi án có hiệu lực pháp luật, Nguyễn Quang Phương được đưa về chấp hành án tại Trại giam Thủ Đức (Z30D, Hàm Tân, Bình Thuận) Bộ Công an được 3 năm thì đến ngày 18/6/2020 Phương tự kết liễu đời mình trong trại gia.
>>> Xem thêm video: Bất ngờ ‘tác giả’ bào thai trong bụng nữ tử tù

Nguồn: VTC 14.

Ước mơ dang dở của nữ sinh tự tử nghi vì bị hiếp dâm

Chỉ còn ít thời gian nữa là bước vào kỳ thi đại học, dù đã nộp hồ sơ thi vào ngôi trường mình mơ ước nhưng cô gái chưa kịp thực hiện thì chuyện buồn đã xảy ra.

Chiều ngày 16/4, rất đông người thân và bạn học đã đến tiễn đưa nữ sinh N.T.V.A. (SN 2001, ở Thuận Thành, Bắc Ninh) về nơi an nghỉ cuối cùng. Hình ảnh dòng người tiễn đưa cùng những vòng hoa trắng phủ trắng chiếc xe tang khiến những người chứng kiến vô cùng xót xa.

Cô gái tự tử sau khi hỏi ý kiến cộng đồng mạng

Tưởng chỉ là trò đùa nhưng không ngờ việc bỏ phiếu này khiến cho một cô gái trẻ phải chết thảm.

Phương tiện truyền thông xã hội đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mọi người hiện nay. Một số người có xu hướng làm những thứ ngớ ngẩn chỉ để thu hút sự chú ý. Thế nhưng đối với nhiều người, MXH dường như là nơi tuyệt vời nhất để trút bầu tâm sự. Họ chia sẻ sự bất lực, chán nản của bản thân, khi không thể tự mình đưa ra quyết định, họ nhờ tới những người bạn ảo trên mạng quyết định giùm.

Mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ lên tầng 6 dọa nhảy lầu tự tử

Chị V.A định nhảy từ tầng cao xuống để tự tử là do mâu thuẫn chuyện gia đình.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 13h56’ ngày 30/12 tại chung cư ở phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An. Vào thời điểm trên, chị D.T.V.A (SN1989, là cư dân đang sinh sống tại tầng 5 chung cư) bất ngờ leo lên đứng tại cầu thang tầng 6 chung cư và đe dọa sẽ nhảy xuống để tự tử.
Mau thuan gia dinh, nguoi phu nu len tang 6 doa nhay lau tu tu