Phụ nữ không mong muốn gì ngoài hai chữ bình yên

Cuộc đời người phụ nữ trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, vất vả, hy sinh rốt cuộc cũng chỉ cần những điều giản dị: Một người chồng tốt, một mái nhà yên cùng những đứa con ngoan. Đó là mong ước của phụ nữ ngày Tết.

    Những ngày Tết, mỗi người đều có những mong ước riêng cho mình. Người cầu tình duyên, sức khỏe, người tài lộc, vinh hiển, sự nghiệp thăng tiến. Riêng với phụ nữ, tâm nguyện lớn nhất cho một năm mới không gì nằm ngoài hai từ bình yên. Một cuộc sống bình yên bên chồng con, bên gia đình. 365 ngày đều là những ngày thật sự ấm áp và vui vẻ. Mỗi ngày đều có thể mỉm cười, đêm nằm có thể ngủ yên giấc mà chẳng cần bận tâm điều gì ngoài kia nữa.
    Phu nu khong mong muon gi ngoai hai chu binh yen
    Phụ nữ luôn cầu mong một cuộc sống bình yên bên chồng con, bên gia đình - Ảnh minh họa: Internet 
    Với phụ nữ, gia đình luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong cuộc đời họ. Chồng con là nguồn sống, là cuộc đời, là nguồn hạnh phúc vô biên. Và một người phụ nữ khi trở thành vợ, làm mẹ của những đứa con không có mong ước nào lớn hơn nhìn những người thân yêu của mình bình yên. Gia đình sẽ mãi mãi là cội nguồn, là gốc rễ của hạnh phúc. Và người đàn bà luôn là người giữ lửa cho hạnh phúc ấy.
    Bình yên với một người đàn bà là gì? Chẳng phải lấy được một người chồng quá đỗi thành công, vinh hiển, kiếm được thật nhiều tiền và cho mình một cuộc sống xa hoa, sang trọng. Bình yên cũng chẳng phải có nhiều son phấn, nhiều món đồ trang sức quý giá nhất. Bình yên chính là có một người chồng có tâm, yêu thương và trân trọng mình trên hết mọi thứ trong đời. Người đàn ông đó có thể không hoàn hảo, lười biếng một chút, có một vài thói xấu nhưng trên hết luôn dành cho vợ con mình cả chân tâm. Bình yên với đàn bà chính là nhìn những đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh lớn lên mỗi ngày. Nhìn con bi bô nói cười, trưởng thành theo từng ngày.
    Phu nu khong mong muon gi ngoai hai chu binh yen-Hinh-2
    Gia đình mãi mãi là nguồn cội của hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet 
    Phụ nữ, ai cũng từng ao ước và kỳ vọng bản thân sẽ đạt được nhiều thứ lớn lao trong cuộc đời. Ví dụ như cưới được một người đàn ông thật giàu có, bản thân mình phải thật xinh đẹp và thành công. Thế nhưng theo thời gian, phụ nữ sẽ nhận ra rằng điều họ cần nhất trong cuộc đời chính là bình yên. Sự bình yên của một gia đình làm nên phong thái thảnh thơi, tự tại của phụ nữ, là điều họ tìm kiếm trong cuộc đời mình.
    Phu nu khong mong muon gi ngoai hai chu binh yen-Hinh-3
    Cuộc đời phụ nữ chỉ cần những hạnh phúc giản dị - Ảnh minh họa: Internet 
    Cuộc đời người phụ nữ trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, vất vả, hy sinh rốt cuộc cũng chỉ cần những điều giản dị: Một người chồng tốt, một mái nhà yên cùng những đứa con ngoan. Thiên hạ ngoài kia dẫu có sân si, tị hiềm, thì bước về nhà bão có thể dừng sau cánh cửa.
    Phụ nữ không sợ một cuộc sống vất vả, chỉ sợ căn nhà mình thiếu đi tình yêu thương. Quanh năm suốt tháng, phụ nữ cố gắng, hy sinh, chu toàn, rốt cuộc cũng chỉ mong gia đình của mình hạnh phúc, ấm êm. Năm mới đến, cầu chúc cho mọi phụ nữ đều bình yên trong chính căn nhà của mình!

    Không tu những điều này khi còn trẻ, phụ nữ về già sẽ cô đơn, bệnh tật

    Đây là những điều phụ nữ nên làm khi còn trẻ để về già có cuộc sống sung túc, đặc biệt được con cháu phụng dưỡng, không cô đơn buồn tủi.

    Khi còn trẻ, ngoài việc kiếm tiền, vui chơi, phụ nữ nên làm những điều này để khi về già không phải chịu cảnh túng thiếu, bệnh tật triền miên.
    Khong tu nhung dieu nay khi con tre, phu nu ve gia se co don, benh tat
    Có những điều phụ nữ nên làm khi còn trẻ để về già hưởng phúc - Ảnh minh họa: Internet

    10 điều giúp phụ nữ thất tình trở nên quý phái ngút trời

    Phụ nữ thất tình, giống như chim phượng hoàng bị thiêu rụi như ngọn lửa đỏ. Nhưng thời khắc nó hồi sinh, sẽ rực rỡ và khí chất vô cùng.

    10 điều giúp phụ nữ thất tình trở nên quý phái ngút trời

    Phụ nữ muốn hạnh phúc chỉ có thể dựa vào bản thân

    Ngày nay phụ nữ chẳng cần phải lệ thuộc vào đàn ông. Chẳng còn cái suy nghĩ phụ nữ lấy chồng mới hạnh phúc. Bởi người bản lĩnh sẽ tự biết cách để biến mình trở thành công chúa mà không cần đến hoàng tử.

    Cuộc đời phụ nữ muốn an ổn, mỗi ngày mở mắt dậy không lo toan thì hãy biết phũ khi cần và bỏ khi muốn. Nhất là đối với đàn ông. Có chồng thì cuộc sống sẽ có nhiều màu sắc hơn. Nhưng đó không phải là con đường duy nhất để hạnh phúc. Nếu ai có suy nghĩ lấy chồng là để nương nhờ tấm thân, được ăn sung mặc sướng thì dẹp ngay đi.