Phụ huynh Hà Nội dè dặt cho con đi học vì lo dịch bệnh

Trong khi học sinh háo hức, vui mừng khi được trở lại trường lớp thì rất nhiều phụ huynh dè dặt, không dám cho con đến trường vì nỗi lo dịch bệnh.

Học sinh háo hức, phấn khởi
Đối với học sinh khối 12, không niềm vui nào lớn hơn được trở lại trường học trực tiếp sau 7 tháng học trực tuyến. Các em háo hức đến trường, "thèm" được lắng nghe tiếng thầy cô giảng bài, tiếng bạn bè nói chuyện, tận hưởng không khí học tập sôi nổi, vui tươi.
"Em thấy đi học trực tiếp vui hơn rất nhiều vì ở nhà em không tiếp thu được nhiều kiến thức. Đi học lại rất thích nhưng em cũng có phần lo lắng vì hiện tại em chưa được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 và những ngày qua, số ca nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăng cao" - em Nguyễn Hải Phong – học sinh lớp 12D1 Trường THPT Đống Đa (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.
Phu huynh Ha Noi de dat cho con di hoc vi lo dich benh
Học sinh Trường THPT Đống Đa (Đống Đa, Hà Nội) đo thân nhiệt ở khu vực cổng trường. Ảnh: Tường Vân.
Để đảm bảo an toàn, Hải Phong cho biết, em và các bạn luôn đeo khẩu trang trong lớp và cố giãn cách, đảm bảo khoảng cách an toàn. Hải Phong đến trường bằng phương tiện cá nhân và ngay sau khi tan trường, em nhanh chóng di chuyển về nhà để tránh tụ tập đông người ở khu vực cổng trường.
Không chỉ tận hưởng niềm vui được gặp thầy cô, bạn bè sau bao tháng xa cách, em Nguyễn Huy Ngọc (học sinh lớp 12A5 Trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) cảm thấy có phần yên tâm vì được đến trường học trực tiếp, chuẩn bị cho kỳ thi đại học quan trọng sắp tới, dù mỗi tuần em chỉ được lên lớp 3 buổi.
"Đến lớp học, em được lắng nghe cô giảng bài, theo dõi trên bảng phấn và không còn nỗi lo trục trặc về đường truyền mạng nữa. Em hy vọng dịch bệnh mau chóng được kiểm soát để em được đến trường học toàn bộ thời gian như trước kia" - Minh Huy giãi bày.
Có trường chỉ có duy nhất 1 em học sinh đến học trực tiếp
Trong khi học sinh háo hức, vui mừng khi được trở lại trường lớp thì rất nhiều phụ huynh dè dặt, không dám cho con đến trường vì nỗi lo dịch bệnh.
Cô Phạm Thị Thanh Vân – Hiệu trưởng Trường THPT Thăng Long, Hai Bà Trưng thừa nhận thực trạng hiện nay, vẫn có phụ huynh không đồng ý cho con đi học.
"Theo số liệu thống kê, khoảng trên 70% học sinh nhà trường đi học trở lại. Số còn lại không đến trường là rơi vào các trường hợp học sinh thuộc khu vực phong tỏa, phụ huynh không an tâm cho con đi học...
Chúng tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm cho phụ huynh. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao và các con nhận được thông báo đi học bất ngờ, tâm lí lo lắng, e ngại và không đồng tình cho con đến trường của phụ huynh là điều dễ hiểu.
Bên cạnh việc kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến để đảm bảo quyền lợi cho học trò, đảm bảo các điều kiện an toàn, chúng tôi vẫn thường xuyên tuyên truyền, động viên để phụ huynh yên tâm cho con đến trường học tập" - cô Vân chia sẻ.
Tương tự tại Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa, Hà Nội), sau vài ngày đón học sinh trở lại trường, vẫn có những phụ huynh e dè không cho con đến trường.
"Mỗi ngày sẽ có 8 lớp học trực tiếp với gần 300 em học sinh. Trong đó khoảng 40 em vắng mặt vì một số lí do như: Các em ở quê chưa lên, phụ huynh không đồng ý cho con đến trường,..." - thầy Hà Xuân Nhâm, Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ.
Còn tại Trường THPT Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội), trong ngày đầu đến trường, 6.12, chỉ có 33 em học sinh đến lớp. Sang ngày 7.12, số học sinh đến trường chỉ là 9 em. Cá biệt nhất, sang ngày 9.12, chỉ có duy nhất 1 em học sinh đến trường học trực tiếp.
Được biết, Trường THPT Trần Nhân Tông nằm ở địa bàn cấp độ 2 về dịch bệnh nên đủ điều kiện dạy học trực tiếp theo hướng dẫn của thành phố. Tuy nhiên, nhiều học sinh lại cư trú ở khu vực lân cận có tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều ổ dịch phát sinh như phường Phố Huế (cấp độ 3), không ít học sinh ở khu vực phong tỏa hoặc phải đi cách ly y tế.
Theo quan điểm của nhà trường, những trường hợp phụ huynh chưa cảm thấy yên tâm thì hoàn toàn có quyền quyết định học trực tuyến tại nhà. Nhiệm vụ của nhà trường là mở cửa đón học sinh và chuẩn bị những phương án đảm bảo an toàn nhất. Việc dạy học sẽ được tiến hành theo phương thức giảng dạy trực tiếp song song với trực tuyến, đảm bảo dù học sinh đến lớp hay không vẫn được học theo đúng tiến độ, chương trình.

Học trò xứ Nghệ lên núi dựng chòi “tìm sóng” học trực tuyến

Để có được sóng vào học trực tuyến, bố mẹ của 2 cậu học sinh vùng cao xứ Nghệ đã lên núi dựng chòi “tìm sóng” cho con học bài.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Nghệ An đã triển khai dạy học trực tuyến. Dạy và học online không chỉ là mối quan tâm của ngành giáo dục, các thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh mà các địa phương cũng rất trăn trở. Đặc biệt đối với tỉnh Nghệ An là một trong những địa phương có nhiều huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa nên việc học trực tuyến của học sinh gặp nhiều khó khăn.

TP HCM: Các trường phải triển khai dạy học trực tuyến

Sở GD&ĐT TP HCM sẽ có văn bản hướng dẫn các trường trong việc tổ chức dạy học trực tuyến, học qua truyền hình.
 
 

Học sinh (HS) TP HCM tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 5/4 do dịch COVID-19. Để các em không sao nhãng việc học, nhiều trường đã triển khai dạy học trực tuyến.
Chủ yếu ôn tập kiến thức cũ

Những đứa trẻ không thể học online và nỗi lo của cô giáo Sài Gòn

Trong 3 tuần đầu năm học mới, cô giáo Trần Thị Duyên, chủ nhiệm lớp 6A4 Trường THCS Chi Lăng (Quận 4, TP.HCM) chưa thể nhìn thấy 5 học sinh của lớp mình trong lớp học trực tuyến.

Đối với cậu học trò Phùng Bá Thiên, lớp 6A4 Trường THCS Chi Lăng, lịch sinh hoạt hàng ngày của cậu bé này suốt thời gian qua là “ăn, ngủ, xem tivi, chơi loanh quanh trong nhà”, như bố cậu bé cho biết.

Anh Phùng Bá Phúc là bố của Thiên cho biết anh làm nghề chở xe ôm truyền thống, trước đây hàng ngày cũng chỉ kiếm được hơn một trăm nghìn và mấy tháng vừa qua hoàn toàn không có thu nhập. Vợ anh làm tạp vụ ở một công ty tại Quận 1, cũng đã phải nghỉ làm từ ngày thành phố thực hiện giãn cách.

“Chúng tôi còn một bé gái năm nay lên lớp 2. Tuần vừa rồi tôi mới vay đủ tiền mua sách giáo khoa cho hai con hết hơn 1 triệu đồng. Tôi xin cô Duyên cho Thiên không tham gia học trực tuyến vì nhà có mỗi một chiếc điện thoại có thể dùng để học thì ưu tiên cho bé nhỏ” – anh Phúc phân trần về việc không thể cho con “vào lớp”.

Anh Phúc cũng nói rằng vẫn nhận bài tập cô gửi trong nhóm phụ huynh của lớp nhưng “trình độ của tôi chỉ có thể chỉ bài cho bé lớp 2 được thôi chứ không hướng dẫn nổi cho Thiên”.

Bố của cậu bé Thiên cũng lo lắng khi phải học online hết học kỳ I, lo rằng Thiên thiệt thòi so với bạn bè quá. “Nhưng thực sự gia đình chúng tôi lực bất tòng tâm” – anh Phúc bày tỏ.

Nhung dua tre khong the hoc online va noi lo cua co giao Sai Gon
Hai anh em Phùng Bá thiên chỉ có một chiếc điện thoại để học online hàng ngày, nên Thiên phải nhường phần học cho em 
Thiên là 1 trong 5 cậu học trò mà cô Duyên chưa thể "gặp" dù năm học mới đã trôi qua gần 1 tháng.