Phụ huynh giữ con ở nhà để phản đối nhà trường

Hiện có tới 59 em học sinh ở làng Văn Hà (xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đang bị phụ huynh ngăn không cho đi nhập học.

59 em học sinh ở làng Văn Hà (xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đang bị phụ huynh ngăn không cho đến điểm chính trường tiểu học xã Quang Sơn để nhập học, để phản đối việc sáp nhập điểm trường.
Lễ khai giảng ngày 5/9 vừa qua, 59 em này (29 em bước vào lớp 1) được phụ huynh chở đến điểm lẻ trường tiểu học Quang Sơn ở làng Văn Hà, nơi đã sáp nhập vào điểm chính, hiện không còn giáo viên. Trong số này, có gần 30 em lớp 2 và lớp 3 đã thất học một năm qua do phụ huynh không cho đi học.
Các em học sinh ở làng Văn Hà phải tự đi học trên con đường rất xa.
 Các em học sinh ở làng Văn Hà phải tự đi học trên con đường rất xa.
Bắt đầu từ năm học 2013-2014, điểm trường lẻ ở làng Văn Hà (ba xóm 8,9,10 xã Văn Hà) sáp nhập vào điểm chính trường tiểu học Văn Hà (gần trụ sở UBND xã Quang Sơn) để học tập trung.
Phụ huynh cho rằng việc sáp nhập trường như thế khiến học sinh đi học xa hơn 2-3 km, đường xá khó khăn, nguy hiểm trong mùa mưa trong khi các em còn rất nhỏ. Từ đó, nhiều phụ huynh đã không cho con em mình đến trường và yêu cầu địa phương mở lại các lớp 1,2,3 ở điểm lẻ ở làng Văn Hà.
Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương, nhà trường và chính quyền địa phương cho rằng việc sáp nhập điểm lẻ vào điểm chính của trường là để xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, lớp học ở điểm lẻ đã xuống cấp, không đủ sĩ số lớp, không đủ điều kiện giảng dạy, học tập.
Ông Nguyễn Văn Sơn, Hiệu Trưởng Trường tiểu học Quang Sơn, cho biết thời gian qua chính quyền và nhà trường đã có hàng chục cuộc họp, đến từng nhà phụ huynh vận động, nhưng 59 học sinh trên vẫn chưa được đến trường.
“Cuộc chiến” đôi co sáp nhập, không sáp nhập điểm trường giữa phụ huynh và nhà trường, chính quyền địa phương kéo dài hai năm nay không đạt được sự đồng thuận, khiến hàng chục học sinh tại đây có nguy cơ tiếp tục thất học trong năm học mới.

Những “chú nai con” ngỡ ngàng bước chân vào lớp 1

(Kiến Thức) - Các cô bé, cậu bé vừa xa mái trường mầm non để chính thức bước vào lớp 1 với sự bỡ ngỡ, hồn nhiên vô cùng đáng yêu.

Sáng nay 5/9, học sinh trên cả nước đã bước vào Khai giảng năm học mới.
Sáng nay 5/9, học sinh trên cả nước đã bước vào Khai giảng năm học mới. 

“Giải cứu” tòa nhà cao cấp Sài Gòn khỏi ngập nước

Đến gần 2h sáng nay (7/9), lực lượng cứu hộ mới bơm hết nước trong tầng hầm tòa nhà SaiGon View Residences.

Đến chiều ngày 7/9, khu vào tầng hầm tòa nhà SaiGon View Residences vẫn chưa được sử dụng. Lực lượng bảo vệ tòa nhà dùng nhiều bao cát chặn cửa hầm để chống nước mưa tràn vào.
Đến chiều ngày 7/9, khu vào tầng hầm tòa nhà SaiGon View Residences vẫn chưa được sử dụng. Lực lượng bảo vệ tòa nhà dùng nhiều bao cát chặn cửa hầm để chống nước mưa tràn vào. 
Ngày 7/9, thượng tá Huỳnh Văn Tâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh cho biết: “Việc cứu hộ, cứu nạn tầng hầm bị ngập nước ở tòa nhà SaiGon View Residences (số 117 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM) đã kết thúc vào lúc 2h ngày 7/9”.

Theo tượng tá Tâm, sau khi bơm hết nước trong tầng hầm tòa nhà, lực lượng cứu hộ phát hiện 7 chiếc ôtô đang trong tình trạng chết máy. Sự cố không gây thiệt hại về người. "Ngay sau đó, chúng tôi đã bàn giao cho Ban quản lý tòa nhà khắc phục sự cố này", ông Tâm cho biết.

“Bước đầu xác định nguyên nhân tầng hầm tòa nhà bị ngập do nước mưa ở phía ngoài đường tràn. Trời mưa to khiến con đường Nguyễn Cửu Vân bị ngập sâu. Nước từ bên ngoài chảy theo đường dẫn của cửa và tầng hầm”, thượng tá Tâm cho biết.

Chiều cùng ngày, phóng viên liên lạc với Ban quản lý tòa nhà SaiGon View Residences (số 117 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM) để trao đổi thông tin về sự cô vừa qua, cũng như hướng xử lý khắc phụ hậu quả.

Tuy nhiên bộ phận bảo vệ tòa nhà không cho phóng viên vào tòa nhà để liên lạc với người có trách nhiệm. Sau đó, bộ phận tiếp tân đã xuống chốt bảo vệ để từ chối không tiếp phóng viên với lý do, Ban quản lý tòa nhà đang bận giải quyết, khắc phục sự cố nên không có thời gian trả lời.

Các phương tiện ôtô, xe máy chưa thể vào tầng hầm.
Các phương tiện ôtô, xe máy chưa thể vào tầng hầm. 
Trước đó, chiều ngày 6/9, trời mưa to kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập trong nước, trong đó có đường Nguyễn Cửu Vân (đoạn qua phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Đến khoảng 18h55 tối cùng ngày, nước từ bên ngoài đường Nguyễn Cửu Vân tràn vào tầng hầm tòa nhà SaiGon View Residences khiến tầng hầm ngập sâu gần 1,5m.

Lực lượng bảo vệ tòa nhà đã dùng bao cát chặn nước, điều động máy bơm nước ra nhưng không thể khắc phục được. Sau đó, họ đã gọi cho lực lượng cứu hộ - cứu nạn TP.HCM (Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM) xuống ứng cứu.

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã phối hợp với các Phòng Cảnh sát PCCC các quận Bình Thạnh, quận 3, quận Gò Vấp xuống hiện trường. Lực lượng cứu hộ đã điều động hơn 48 cán bộ chiến sĩ (trong đó có lực lượng người nhái), 6 máy bơm nước công suất lớn cùng 2 máy hút khói bụi để khắc phục sự cố trên.

Theo quan sát của phóng viên, đến chiều ngày 7/9, tầng hầm tòa nhà SaiGon View Residences vẫn chưa được sử dụng. Hệ thống điện trong tòa nhà cũng chưa thể khôi phục. Phía bên ngoài tầng hầm, lực lượng bảo vệ vẫn dùng nhiều bao cát chặn phía trước, ngăn không cho nước mưa từ bên ngoài đường tràn vào.

Được biết, SaiGon View Residences là khu căn hộ cao cấp gồm 12 tầng dùng để cho thuê, đạt tiêu chuẩn cao cấp với nội thất sang trọng, hiện đại. Tòa nhà được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn 4 sao. Nơi đây chủ yếu là người nước ngoài đến thuê để sinh sống và làm việc.

Xem “cậu ấm, cô chiêu” Thủ đô cưỡi xế hộp đi khai giảng

(Kiến Thức) - Ngày khai giảng năm học mới 2014-2015, nhiều con đại gia được cha mẹ đưa đến trường bằng "xế hộp" khiến giao thông ách tắc.

Sáng 5/9, tất cả các trường học trên địa bàn Hà Nội bắt đầu khai giảng năm học mới 2014 -2015. Hình ảnh những chiếc xế hộp đắt tiền xếp thành hàng dài trước cổng trường đưa đón "cậu ấm, cô chiêu" đã không còn xa lạ tại Thủ đô.
Sáng 5/9, tất cả các trường học trên địa bàn Hà Nội bắt đầu khai giảng năm học mới 2014 -2015. Hình ảnh những chiếc xế hộp đắt tiền xếp thành hàng dài trước cổng trường đưa đón "cậu ấm, cô chiêu" đã không còn xa lạ tại Thủ đô.


Ghi nhận của PV Kiến Thức, xế hộp lũ lượt đưa đón con tại khu vực tại cổng trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm.
Ghi nhận của PV Kiến Thức, xế hộp lũ lượt đưa đón con tại khu vực tại cổng trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm.

Tại trường tiểu học Lê Quý Đôn, Từ Liêm, Hà Nội, xế hộp cũng tấp nập ra vào.
Tại trường tiểu học Lê Quý Đôn, Từ Liêm, Hà Nội, xế hộp cũng tấp nập ra vào.

Xe nối đuôi nhau tại trường Lê Quý Đôn.
Xe nối đuôi nhau tại trường Lê Quý Đôn.

Hết chỗ đỗ xe, 2 cha con này phải đố xa cổng trường sau đó đi bộ lại. Ảnh chụp tại khu vực trường Đoàn Thị Điểm.
Hết chỗ đỗ xe, 2 cha con này phải đố xa cổng trường sau đó đi bộ lại. Ảnh chụp tại khu vực trường Đoàn Thị Điểm.

"Cậu ấm" này vừa xuống xe liền phi thẳng vào trường. Ngay lập tức, có bảo vệ trường ra tận nơi đóng cửa xe hộ.
"Cậu ấm" này vừa xuống xe liền phi thẳng vào trường. Ngay lập tức, có bảo vệ trường ra tận nơi đóng cửa xe hộ.

Không chỉ đi xe riêng, nhiều phụ huynh còn đón taxi đưa con đi khai giảng.
 Không chỉ đi xe riêng, nhiều phụ huynh còn đón taxi đưa con đi khai giảng.

Xe biển xanh cũng tranh thủ đưa đón các "cậu ấm cô chiêu".
Xe biển xanh cũng tranh thủ đưa đón các "cậu ấm cô chiêu".


Việc đỗ, dừng xe vô tội vạ của cá phụ huynh khiến giao thông ngày khai giảng khó khăn. Ảnh chụp một phụ huynh đưa con đến trường bằng xe Lexus tiền tỷ vô tư dừng giữa lòng đường để con xuống xe.
Việc đỗ, dừng xe vô tội vạ của cá phụ huynh khiến giao thông ngày khai giảng khó khăn. Ảnh chụp một phụ huynh đưa con đến trường bằng xe Lexus tiền tỷ vô tư dừng giữa lòng đường để con xuống xe.

Xế hộp đậu kín lòng đường bịt lối đi tại trường Đoàn Thị Điểm.
Xế hộp đậu kín lòng đường bịt lối đi tại trường Đoàn Thị Điểm.
Nhiều phụ huynh còn đỗ xe ngay trên vỉa hè để đợi đón con về. Ảnh chụp tại trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Nhiều phụ huynh còn đỗ xe ngay trên vỉa hè để đợi đón con về. Ảnh chụp tại trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Giao thông tại đường Hoàng Minh Giám cũng rối loạn vì đông nghịt những xế hộp dừng đỗ.
Giao thông tại đường Hoàng Minh Giám cũng rối loạn vì đông nghịt những xế hộp dừng đỗ.