Phóng viên Hàn gọi Thị trấn Hoàng Hôn là nơi lãng mạn nhất Việt Nam

“Đây thật sự là Việt Nam sao?” – phóng viên Choi Hyun-tae của Segye Ilbo, tờ nhật báo uy tín của Hàn Quốc kinh ngạc khi đặt chân tới Sunset Town.

s1.jpg

Nơi lãng mạn nhất Việt Nam

Mới đây, nhật báo Segye Ilbo đã đăng tải bài viết ghi lại hành trình khám phá Sunset Town tại Phú Quốc của phóng viên Choi Hyun-tae, với mở đầu bằng câu hỏi đầy gợi mở: “Bạn đã từng đến Sunset Town – châu Âu thu nhỏ của Việt Nam chưa?”.

s2.jpg

Trong cảm nhận của anh, toàn bộ Sunset Town hiện lên như một thế giới cổ tích sống động, nơi từng con phố, góc nhỏ đều gợi nhớ đến những biểu tượng kiến trúc trứ danh của châu Âu – từ tháp chuông San Marco của Venice, Khải Hoàn Môn Paris, đến quảng trường kiểu Địa Trung Hải và những con đường gạch lát gợi nhắc miền nam nước Ý.

s3.jpg

Điểm dừng chân đầu tiên của Choi Hyun-tae tại Sunset Town là tháp đồng hồ biểu tượng nằm tại quảng trường trung tâm La Festa. Anh đặc biệt ấn tượng với thiết kế kiến trúc mang phong cách châu Âu, cùng sự xuất hiện của những chiếc xe buggy cổ điển màu đỏ – phương tiện được sử dụng như taxi du lịch đưa du khách khám phá thị trấn. Không chỉ dừng lại ở mặt thị giác, anh Choi đánh giá cao chất lượng dịch vụ và sự thân thiện của những người làm dịch vụ tại đây. Theo chia sẻ của anh, các tài xế luôn nở nụ cười niềm nở, thậm chí sẵn sàng cho du khách thử ngồi xe và chụp ảnh lưu niệm dù không sử dụng dịch vụ.

s4.jpg

Rời quảng trường La Festa, Choi Hyun-tae tiếp tục khám phá cầu thang gốm uốn lượn hình chữ S đối diện tháp đồng hồ – địa điểm "check-in" thu hút đông đảo du khách trẻ. Tại đây, anh bắt gặp khung cảnh nhộn nhịp khi nhiều cô gái trẻ diện váy trắng tạo dáng chụp ảnh, tạo nên không khí rộn ràng, sống động như những con phố thời trang tại Ý. Anh ví von nơi này như kinh đô thời trang Milan – đẹp đến mức du khách phải xếp hàng để có được “bức ảnh để đời”.

s5.jpg

Một trong những điểm đến để lại ấn tượng sâu sắc nhất với anh chính là Cầu Hôn. Công trình lấy cảm hứng từ bức tranh “Sự tạo dựng Adam” trên trần nhà nguyện Sistine ở thành Vatican cùng truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ của Việt Nam, thể hiện sự giao thoa văn hóa đặc sắc giữa Đông và Tây. Thiết kế độc đáo của cây cầu, với hai nhánh nối lại với nhau qua một khoảng trống 50cm, được anh mô tả là “địa điểm tỏ tình lãng mạn bậc nhất khi hoàng hôn buông xuống”.

s6.jpg

Những trải nghiệm độc nhất vô nhị tại Phú Quốc

Sau khi đắm mình trong khung cảnh hoàng hôn rực rỡ và các góc phố màu pastel tại Sunset Town, phóng viên Choi Hyun-tae tiếp tục hành trình khám phá bằng việc thưởng thức các trải nghiệm “chỉ có tại Phú Quốc” – đó là show diễn đa phương tiện đạt kỷ lục Guinness “Kiss of the Sea”. Lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu giữa cậu bé Phú Quốc và cô gái đến từ ngân hà, màn trình diễn kết hợp âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng 3D và những pha hành động mãn nhãn khiến khán giả không thể rời mắt. “Nội dung có phần quen thuộc, nhưng phần trình diễn lại vô cùng hoành tráng”, anh nhận xét. Đặc biệt, màn pháo hoa kéo dài 7 phút kết thúc chương trình đã để lại trong anh và các du khách khác ấn tượng khó phai.

s7.jpg

Phóng viên đến từ Hàn Quốc cũng chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ khi di chuyển bằng tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới để đến đảo Hòn Thơm. Hành trình treo mình giữa không trung ở độ cao 164m mang lại cho anh cảm giác vừa phấn khích vừa hồi hộp. Từ cabin cáp treo, anh được thu vào tầm mắt toàn cảnh cảng An Thới xinh đẹp nhộn nhịp tàu thuyền, đại dương bao la xanh ngắt và những cánh rừng nguyên sinh xanh tươi.

s8.jpg

“Ngay khi đặt chân đến đảo Hòn Thơm, bạn sẽ bắt gặp dòng người tấp nập từ khắp nơi đổ về, bất chấp cái nắng oi ả đặc trưng của đảo nhiệt đới”, phóng viên Choi chia sẻ. Anh mô tả Hòn Thơm như một “thiên đường giải trí” với vô số hoạt động hấp dẫn mà du khách không nên bỏ lỡ. Ngoài ra, anh đặc biệt ấn tượng với công viên nước Aquatopia, nơi hội tụ hàng loạt trò chơi cảm giác mạnh trong không gian được chia làm 6 khu theo chủ đề. Sau những trải nghiệm náo nhiệt, anh Choi tìm đến Ciao Beach Club, nơi anh tận hưởng khoảnh khắc thư giãn với ẩm thực đường phố và một ly bia Sun KraftBeer mát lạnh giữa nhịp sống sôi động của đảo.

s9.jpg

Bên cạnh những trải nghiệm hiện đại và sống động, phóng viên Choi Hyun-tae còn dành thời gian đến với chùa Hộ Quốc – một ngôi chùa lớn tọa lạc trên ngọn đồi cao hướng ra biển, được xem là biểu tượng tâm linh bảo vệ vùng đất Phú Quốc. Trong bài báo, anh không chỉ tái hiện chi tiết hành trình khám phá mà còn thể hiện cảm xúc chân thành về một Phú Quốc hiện đại, đậm chất nghệ thuật nhưng vẫn gìn giữ chiều sâu văn hóa – tâm linh.

Sun Elite City: Từ quy hoạch đến khai thác tối đa tiềm năng du lịch

Hội đủ điều kiện về quy mô, vị trí và tầm nhìn phát triển, Sun Elite City mang dáng dấp một đô thị biển hiện đại, kỳ vọng sánh ngang những đô thị biển.

Sở hữu một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới - Vịnh Hạ Long, tài nguyên biển – núi – rừng phong phú cùng vị trí chiến lược kết nối tam giác kinh tế phía Bắc, Quảng Ninh là một trong những địa phương hiếm hoi hội tụ cả khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ và trung tâm du lịch – thương mại quốc tế. Tâm điểm của chiến lược phát triển đó chính là khu vực Bãi Cháy, nơi đang chuyển mình mạnh mẽ thành điểm đến du lịch biển hiện đại, đa chức năng mang tầm quốc tế.

Hệ sinh thái 324 ha kích hoạt đa mũi nhọn kinh tế

Có gì đặc biệt trong Sun Gallery Vung Tau vừa khai trương?

Vừa khai trương cuối tuần qua, Sun Gallery Vung Tau đánh dấu cột mốc trong hành trình Sun Property và đô thị biển Blanca City tiệm cận khách hàng phía Nam.

Trong hai ngày 19-20/7, hơn 1.500 khách hàng, nhà đầu tư và đối tác bày tỏ cảm xúc và ấn tượng đặc biệt với quy mô và đẳng cấp của Sun Gallery Vung Tàu, khu văn phòng bán hàng đẳng cấp vừa chính thức đi vào hoạt động trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Hành trình gặp lại thanh xuân trong thành phố tương lai”. Vượt xa khuôn mẫu của một khu văn phòng bán hàng, Sun Gallery Vung Tau được xây dựng theo thiết kế là điểm khởi đầu ngập tràn cảm hứng, mở ra chuyến hải trình mới mẻ cho khách hàng, cư dân tương lai của Blanca City.

1.jpg

Đặc quyền sống xanh tại “Phường Dệt – Phường Rèn” trung tâm dự án Sun Group Cát Bà

Nằm ở “trái tim” Thành phố Vịnh Trung tâm Xanh Island, Phường Dệt gây ấn tượng với dấu ấn kiến trúc phương Đông, Phường Rèn phảng phất hơi thở phương Tây.

Từ phố cổ Hội An đến 36 phố phường Hà Nội, có thể thấy rõ một điều: những khu phố mang dấu ấn văn hóa luôn có sức hấp dẫn đặc biệt. Bởi khi văn hóa trở thành nền móng cho thiết kế và quy hoạch, một khu phố không đơn thuần là nơi ở, mà trở thành không gian sống giàu bản sắc. Phân khu Phường Dệt và Phường Rèn tại Xanh Island Cát Bà được kiến tạo từ tinh thần ấy.

Không sao chép quá khứ, cũng không chạy theo xu hướng nhất thời, hai khu phố thương mại tái hiện tinh hoa nghề truyền thống Việt Nam bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại, tạo nên những dãy phố không chỉ đẹp mắt, khác biệt mà còn là tài sản mang giá trị đầu tư lâu dài.