Phó phòng ngân hàng chém bố tử vong, mẹ và em gái bị thương

Sau tiếng kêu thất thanh, người dân ở Nghệ An thấy ông Hữu tử vong trên vũng máu. Con trai nạn nhân lúc này đang cầm dao trên tay, nghi chém bố tử vong.
 

Tối 10/2 (mùng 6 Tết), người dân ở xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ nhà ông Trương Cảnh Hữu (62 tuổi).
Mọi người chạy sang thấy ông Hữu nằm trên vũng máu, tử vong. Cạnh đó là người con trai tên Tuấn (32 tuổi), cầm con dao, nghi chém bố tử vong.
Ngoài ông Hữu, vợ và con gái ông cũng bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Pho phong ngan hang chem bo tu vong, me va em gai bi thuong
Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Hồng Liên. 
Sau khi xảy ra vụ việc, Tuấn phóng ôtô đến khu vực Nam Cấm thuộc địa phận xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc) thì đâm vào cột điện, ngất xỉu tại chỗ. Tuấn được đưa vào viện điều trị.
Theo thông tin ban đầu, ngày (10/2), Tuấn đi liên hoan cùng nhóm bạn, trở về trong tình trạng không bình thường. Vợ Tuấn đã phải ôm con đi nơi khác.
Theo lời Tuấn, khi đi liên hoan cùng nhóm bạn có sử dụng chất kích thích. Về nhà, thanh niên này có biểu hiện “ngáo đá", đã dùng dao chém bố, mẹ và em gái.
Tuấn đang làm Phó phòng kinh doanh của một ngân hàng, chi nhánh Cửa Lò. Người dân địa phương cho biết Tuấn là người hiền lành, hòa đồng với hàng xóm.
Công an huyện Nghi Lộc đang điều tra vụ việc con chém bố nghiêm trọng này.
Pho phong ngan hang chem bo tu vong, me va em gai bi thuong-Hinh-2
Xã Nghi Thạch, nơi xảy ra vụ việc (vòng tròn đỏ). Ảnh: Google maps. 

Độc đáo lễ hội rước “ông lợn” khổng lồ tại làng La Phù

(Kiến Thức) - Xã La Phù thuộc huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất, nơi đây còn được đông đảo người dân khắp cả nước biết đến với lễ hội rước “ông lợn” lên đến 200 kg.

Theo các cụ cao niên ở La Phù, lễ hội rước “ông lợn” của xã đã có từ bao đời nay. Lễ hội diễn ra là để dân làng tưởng nhớ công ơn ông Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6 đã có công gìn giữ bờ cõi. Trước mỗi khi lên đường đi đánh giặc, Tĩnh Quốc Tam Lang lại mổ lợn, thổi xôi khao quân.
Từ đó, cứ vào ngày 13 rạng sáng 14 tháng Giêng (Âm lịch), người dân ở xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) lại náo nức tổ chức lễ tế, hội rước “ông lợn”. Người dân trong làng mang lợn đến dâng và tôn ông là Thành Hoàng Làng.

Ô tô Mazda 6 lật “phơi bụng” trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

(Kiến Thức) - Đang di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai chiếc ô tô  Mazda 6 đâm vào gờ chắn rồi lật "phơi bụng" ra giữa đường. Tai nạn khiến 3 người trên xe bị thương.

Sáng ngày 11/2, đại diện Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai xác nhận, rạng sáng nay tại Km 136 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa bàn huyện Trấn Yên, Yên Bái) xảy ra vụ tai nạn khi chiếc xe Mazda 6, biển số 15A… đang lưu thông về hướng Hà Nội thì đâm vào gờ chắn.
O to Mazda 6 lat “phoi bung” tren cao toc Noi Bai - Lao Cai
Hiện trường vụ tai nạn. 

Tội ác kinh hoàng của y tá giết 100 bệnh nhân

Cựu y tá Niels Hoegel, bị buộc tội giết hại hơn 100 bệnh nhân được anh ta chăm sóc, hôm nay (30.10) ra toà. Đây là phiên xử kẻ giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử hậu chiến ở Đức.

Hoegel, 41 tuổi, đã bị giam gần chục năm trong tù vì giết một số bệnh nhân khác. Tên này hiện bị buộc tội cố tình cho nạn nhân uống thuốc quá liều để có thể hồi sức cho họ vào phút cuối cùng. Tuy nhiên, hiếm khi Hoegel thành công.