Phó giám đốc một công ty báo mất trộm 2 đồng hồ tiền tỉ

Tự theo dõi nhưng vẫn không bắt được kẻ trộm hai đồng hồ đeo tay giá trị tiền tỉ, vị phó tổng giám đốc mới chịu trình báo công an.

Ngày 12/11, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra xác minh làm rõ thông tin trình báo mất trộm hai đồng hồ hiệu giá trị khoảng 1 tỉ đồng.
Thông tin ban đầu, trước đó anh Trần Ngô Quốc Trung (36 tuổi, chủ quản tổng vụ của Công ty TNHH Quảng Việt Tiền Giang) đến công an trình báo về việc lãnh đạo công ty bị mất trộm hai đồng hồ đeo tay giá trị cao.
Pho giam doc mot cong ty bao mat trom 2 dong ho tien ti
Công ty TNHH Quảng Việt Tiền Giang 
Cụ thể, trong khoảng ngày 19/10 đến 3/11, ông Hong Sheng Wen (Quốc tịch Trung Quốc, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Quảng Việt Tiền Giang) đến ở tại ký túc xá của công ty thì bị mất trộm hai đồng hồ hiệu Rolex và Patex Philip, tổng giá trị khoảng 1 tỉ đồng.
Muốn tự tay bắt kẻ trộm nên ông Hong không nói với ai mà tự theo dõi nhưng mãi không bắt được trộm nên ông Hong mới nhờ ông Trung trình báo công an.

Bị bạn trai dùng dao chém, cô gái cầm guốc đuổi theo đánh trả

(Kiến Thức) - Ngày 13/11, một người đàn ông dùng dùng dao truy sát 2 cô gái tại khu vực cầu Dậu, đoạn giáp ranh giữa phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) và xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì) Hà Nội. Sau khi bị chém hụt, 1 cô gái đã cầm guốc đuổi theo đánh trả kẻ chém mình.

Bi ban trai dung dao chem, co gai cam guoc duoi theo danh tra
Chiều 13/11, một lãnh đạo công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã bàn giao vụ việc người đàn ông dùng dao đuổi chém 2 cô gái trẻ trên đường cho công an xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì xử lý theo thẩm quyền. 

Đại gia Sài Gòn phân trần không mất đồng hồ bạc tỷ

Ông Phạm Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT Công ty Đức Khải khẳng định không mất chiếc đồng hồ bạc tỷ.

Chiều 17/9, ông Phạm Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đức Khải xác nhận với Phóng viên Báo Năng lượng Mới - PetroTimes: “Tôi không mất đồng hồ!”.

Nghi vấn chủ quán trà đá “thu phí” xe khách gần chốt CSGT Đội 6?

(Kiến Thức) - Không hiểu vì sao các xe khách chạy qua đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) đều phải ghé vào đưa vật giống tiền cho chủ của 2 quán trà đá (trước số nhà 655). Điều đáng nói, hoạt động này diễn ra ngay gần chốt của CSGT Đội 6. Câu hỏi đặt ra là tại sao các xe khách phải đưa "tiền" cho 2 người bán nước này?

Chủ quán trà đá quyền lực thu vật giống tiền gần chốt CSGT đội 6
Thời gian qua, Kiến Thức liên tục phản ánh về tình trạng xe khách bát nháo khi rời bến Mỹ Đình gây ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông trên đường Phạm Hùng, đường Phạm Văn Đồng... thuộc địa bàn đội CSGT Đội 6 (CATP Hà Nội) quản lý.