Phó chủ tịch xã biến mất sau tin đồn ôm tiền tỉ bỏ trốn theo tình nhân

Ngày 28.6, ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND H.Chợ Gạo, xác nhận có nghe chuyện Phó chủ tịch xã ôm tiền tỉ trốn theo nhân tình. Tuy nhiên, ông đang chờ báo cáo từ UBND xã Trung Hòa.

Theo thông tin rò rỉ từ UBND xã Trung Hòa, từ ngày 13.6, ông Trần Hiếu Nhi, Phó chủ tịch UBND xã Trung Hòa đã không đến cơ quan làm việc và gửi đơn xin nghỉ việc qua đường bưu điện. Trong đơn, ông Nhi nêu lý do xin nghỉ việc do hoàn cảnh khó khăn.
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, người dân ở xã Trung Hòa nghe thông tin ông Nhi xin nghỉ việc đã đến UBND xã Trung Hòa trình báo rằng ông Nhi đã mượn nợ của họ tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng, không liên lạc qua điện thoại được, đến nhà thì người nhà bảo đã đi vắng.
Pho chu tich xa bien mat sau tin don om tien ti bo tron theo tinh nhan
UBND xã Trung Hòa - nơi ông Nhi làm Phó chủ tịch - Ảnh: Thanh Bắc
Theo những người xưng là chủ nợ thì sở dĩ họ giúp đỡ ông N. không lấy lãi, bởi, ông Nhi chỉ mượn số tiền đó trong thời gian ngắn để nộp đáo hạn ngân hàng rồi vay lại trả.
Theo 1 cán bộ xã Trung Hòa, ông Nhi 37 tuổi, làm Phó chủ tịch UBND xã Trung Hòa từ hơn 2 năm qua. Ông đã ly dị vợ sau khi có con chung. Gần đây ông có công khai qua lại về chuyện tình cảm với 1 phụ nữ nhà ở xã Mỹ Tịnh An, H.Chợ Gạo. Hiện người phụ nữ có quan hệ tình cảm với ông N. cũng không còn ở địa phương.
Ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND H.Chợ Gạo, cho biết đã yêu cầu phòng Nội vụ rà soát lại cán bộ để thực hiện các quy trình để thay thế nếu trường hợp ông Nhi, đã thực hiện các hành vi như dư luận phản ánh.
>>> Xem thêm video: Bắt mẹ nữ sinh giao gà Điện Biên
 

Phó chủ tịch xã “mất tích“: Sẽ xử lý vi phạm tổ chức cán bộ

(Kiến Thức) - Nói về vụ việc Phó Chủ tịch xã Huyền Sơn bỗng dưng "mất tích", huyện Lục Nam cho hay đang hoàn thiện các thủ tục xử lý vi phạm về tổ chức cán bộ, sau đó là chức vụ, chức danh.

Sáng ngày 17/7, thông tin mới nhất về sự việc ông Bùi Văn Vinh (36 tuổi) - Phó chủ tịch UBND xã "mất tích" hơn 2 tuần nay - Chủ tịch UBND huyện Lục Nam - Hà Quốc Hợp cho biết đang yêu cầu UBND xã Huyền Sơn phối hợp với gia đình liên hệ với ông Vinh và có báo cáo chính thức bằng văn bản đến Thường trực UBND huyện.
Ông Hợp khẳng định với PV: “Hiện vẫn chưa thấy ông Vinh đến UBND xã làm việc và chưa rõ tung tích của ông Vinh đang ở đâu. Chúng tôi đang hoàn thiện các thủ tục để xử lý vi phạm về tổ chức cán bộ, sau đó là chức vụ, chức danh".

Nắng như đổ lửa: 2 người tử vong, nhiều người đột quỵ

Những ngày qua, các cơ sở y tế đã ghi nhận 2 bệnh nhân tử vong vì làm việc nhiều giờ trong thời tiết nắng nóng và nhiều trường hợp cấp cứu do đột quỵ.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết mới đây Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện đã tiếp nhận 3 bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu với các triệu chứng: Hôn mê sâu, sốt cao trên 40 độ, trụy tim mạch, tổn thương chức năng gan, thận và rối loạn đông máu nặng. Các bệnh nhân này đều có đặc điểm chung là lao động nhiều giờ trong điều kiện nắng nóng, không nghỉ ngơi và bổ sung nước đầy đủ.

Quặn lòng 2 cháu bé nhập viện vì bệnh hiểm nghèo

(Kiến Thức) - Cả 2 người con gái nhỏ đều phải nhập viện, đối mặt với tử thần, gia đình chị Trần Thị Nhài (SN 1986, thôn Lâm Trường, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đang từng ngày cũng con chiến đấu giành giật sự sống.

Trong những ngày nắng nhất của mùa hè, bệnh viện Nhi Trung ương (TW) luôn tấp nập người ra vào. Tiếng khóc nấc không dứt của trẻ con, khuôn mặt đẫm ướt mồ hôi và thất thần của người lớn luôn là thứ dễ bắt gặp nhất khi đến đầu ngõ 879 đường La Thành (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).
Chị Trần Thị Nhài (SN 1986, thôn Lâm Trường, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đang là một trong số những phụ huynh có con được điều trị tại bệnh viện Nhi.