Phim của diễn viên Như Quỳnh tranh giải tại Cannes

(Kiến Thức) - Noble kể về hành trình của người phụ nữ Ai-len tới VN giúp đỡ những em nhỏ lang thang. NSND Như Quỳnh tham gia một vai. Phim tranh tài tại Cannes 2014.

Vai nữ chính Christina Noble do Deirdre O’Kane thủ vai.
Vai nữ chính Christina Noble do Deirdre O’Kane thủ vai.
Noble là bộ phim tiểu sử của đạo diễn Stephen Bradley kể về một phụ nữ người Ai-len tên Christina Noble, người đã thành lập một mạng lưới các trung tâm cho trẻ em vô gia cư ở Việt Nam.
Noble (do Deirdre O’Kane thủ vai), một phụ nữ trung niên, chưa lập gia đình, bắt đầu chuyến hành trình tới Việt Nam năm 1989 để tìm hiểu về trẻ em ở đất nước này. Thay vì những cảnh quay theo thời gian một cách cứng nhắc, Bradley bắt đầu bộ phim với hàng loạt những cảnh hồi tưởng đan xen trong chuyến đi Việt Nam của Noble.
Một cảnh quay trong phim Noble tại TP.HCM tháng 1/2013.
 Một cảnh quay trong phim Noble tại TP.HCM tháng 1/2013.
Những đoạn hồi tưởng mở ra trước mắt khán giả cuộc đời lúc thơ ấu của Noble vào những năm 40 thế kỷ trước. Bà sinh ra trong một gia đình có 6 đứa con với một người mẹ ốm yếu còn người cha nghiện rượu. Sau cái chết của mẹ, người cha đã mất quyền nuôi con vì thường xuyên trong tình trạng say xỉn. Nhà chức trách đã chia tách 6 chị em Noble vào những trại trẻ mồ côi khác nhau trên khắp đất nước. Christina được chuyển tới một trại trẻ mồ côi ở tây Ai-len, do các bà xơ rất nghiêm khắc quản lý.
Khi tới tuổi thiếu niên, ra khỏi trại trẻ mồ côi, cuộc sống của Noble cũng không cải thiện là mấy. Cô làm thợ giặt là và cuộc đoàn tụ không mấy dễ dàng với người cha. Nhưng Noble bất ngờ bị bất hạnh giáng xuống đầu khi cô bị hãm hiếp và có thai ngoài ý muốn và các bà xơ buộc cô phải từ bỏ đứa con trai mới sinh và mang con cô đi cho con nuôi.
Sau sự kiện đó, Noble đã trốn khỏi Ai-len đến sống ở Birmingham với bạn thân Joan (Ruth Negga) và tại đây cô đã phải lòng Cypriot, một người đàn ông nhập cư (David Mumeni). Nhưng cuộc sống hôn nhân lại đưa cô tới một bước ngoặt bất hạnh khác bởi chồng cô là một kẻ bạo lực, luôn đánh đập vợ con.
Hình ảnh những em bé bụi đời Việt Nam trong phim Noble.
 Hình ảnh những em bé bụi đời Việt Nam trong phim Noble.
Trong lúc cuộc sống tăm tối như ngục tù, Noble luôn có giấc mơ về Việt Nam, đặc biệt là những trẻ em nạn nhân trong cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam như những gì mà báo chí đã đưa. Những giấc mơ liên tiếp ngày này qua ngày khác đã thúc giục bà tới thành phố Hồ Chí Minh dù mục đích lúc đó chưa rõ ràng.
Nhớ lại những ký ức ấu thơ đau buồn của mình, Noble hướng tới mục tiêu giúp đỡ hàng trăm em bé vô gia cư mồ côi trên khắp các đường phố. Bà thấy người dân của thành phố này hầu như không quan tâm tới những đứa trẻ không nhà cửa được gọi với cái tên chung “bụi đời” và mục đích tốt đẹp của bà cũng không được các nhà chức trách địa phương nhìn với con mắt thiện cảm.
Bà giám đốc trại trẻ mồ côi là tên Linh (diễn viên Như Quỳnh đóng), cùng Noble bắt tay vào kế hoạch sửa chữa một phần trại trẻ để làm nơi chăm sóc các bé bụi đời và kêu gọi các nhà hảo tâm.
NSND Như Quỳnh trong một cảnh quay của Noble.
 NSND Như Quỳnh trong một cảnh quay của Noble.
Nhân vật Noble có 3 diễn viên để vào vai của bà từ lúc còn nhỏ, thiếu niên và đến lúc trưởng thành. Đội ngũ các diễn viên Việt Nam tham gia phim được đánh giá cao về diễn xuất, đặc biệt là NSND Như Quỳnh, người vào vai một bà giám đốc trại trẻ mồ côi luôn tỏ ra nghi ngờ nhưng sau khi hiểu được hành động hiệp nghĩa của Noble bà lại giúp hết mình.
Vai diễn trong phim Noble được coi là một thử thách với nữ diễn viên gạo cội 60 tuổi khi toàn bộ lời thoại của bà phải nói bằng tiếng Anh. Nhưng cuối cùng Như Quỳnh đã vượt qua tất cả và đã được tờ The Hollywood Reporter khen ngợi diễn xuất.
Bộ phim đã giành giải của ban giám khảo Liên hoan Phim Santa Barbara hàng năm lần thứ 29 vừa qua và hiện đang có mặt tại Cannes để tranh giải Cành Cọ Vàng.

Bằng chứng "háu gái" của Thành Long

Thành Long luôn thể hiện sự thân mật quá mức cho phép với những người đẹp trong C.biz. Điều này cho thấy, anh có một lịch sử thích "vượt giới hạn".

Khi gặp Tống Tổ Anh tại một sự kiện vào tháng 3 mới đây, Thành Long đầu tiên "táy máy" cái tay trên vai cô.
 Khi gặp Tống Tổ Anh tại một sự kiện vào tháng 3 mới đây, Thành Long đầu tiên "táy máy" cái tay trên vai cô.

Nhan sắc không tuổi của mỹ nhân Việt

(Kiến Thức) - Đều ở lứa tuổi U40 nhưng Việt Trinh, MC Thanh Mai, Hồng Nhung... đều sở hữu vẻ đẹp tươi trẻ, thách thức thời gian.

Là nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Việt Nam những năm đầu thập niên 1990, ở tuổi 42, mỹ nhân "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh vẫn làm siêu lòng nhiều người với vẻ đẹp rạng ngời, tươi trẻ.
 Là nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Việt Nam những năm đầu thập niên 1990, ở tuổi 42, mỹ nhân "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh vẫn làm siêu lòng nhiều người với vẻ đẹp rạng ngời, tươi trẻ. 
Cùng thời với Việt Trinh, Diễm Hương, Lý Hùng... diễn viên Thu Hà cũng giữ được nét trẻ trung như thuở nào dù đã bước sang tuổi 45.
Cùng thời với Việt Trinh, Diễm Hương, Lý Hùng... diễn viên Thu Hà cũng giữ được nét trẻ trung như thuở nào dù đã bước sang tuổi 45. 
Sinh năm 1973, Thanh Mai - cô MC của chương trình Sức sống mới cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì nhan sắc không tuổi. Xuất hiện trong các sự kiện, vẻ thanh lịch, quyến rũ của Thanh Mai vẫn khiến nhiều người mê đắm.
 Sinh năm 1973, Thanh Mai - cô MC của chương trình Sức sống mới cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì nhan sắc không tuổi. Xuất hiện trong các sự kiện, vẻ thanh lịch, quyến rũ của Thanh Mai vẫn khiến nhiều người mê đắm. 
Được ca ngợi bởi sự trẻ trung, xinh đẹp, ít ai biết Diva Hồng Nhung đã bước sang tuổi 44. Cùng với vóc dáng nhỏ nhắn, chính sự khéo léo trong việc lựa chọn trang phục cũng giúp nữ ca sĩ "ăn gian tuổi".
 Được ca ngợi bởi sự trẻ trung, xinh đẹp, ít ai biết Diva Hồng Nhung đã bước sang tuổi 44. Cùng với vóc dáng nhỏ nhắn, chính sự khéo léo trong việc lựa chọn trang phục cũng giúp nữ ca sĩ "ăn gian tuổi".

Lộ bản tường trình Triệu Thị Hà đi qua đêm với trai

(Kiến Thức) - Bản tường trình của Triệu Thị Hà về việc "vào khách sạn giải quyết chuyện tình cảm với bạn trai" khiến nhiều người choáng váng.

Trong lúc những thông tin lùm xùm về việc Triệu Thị Hà trả vương miện gây xôn xao dư luận, mới đây, bản tường trình của Hoa hậu Triệu Thị Hà về việc "vào khách sạn" với bạn trai được công khai khiến nhiều người không khỏi choáng váng.

HH Triệu Thị Hà.
HH Triệu Thị Hà.

Trong bản tường trình, Triệu Thị Hà viết: "Sau khi đi sinh nhật cô Kim Hồng tại nhà hàng Tân Cảng về, em có hẹn anh bạn tên Quốc Bình đến khách sạn có chuyện riêng. Em xin lỗi cô Hồng và ban tổ chức đã để cô và mọi người trong gia đình lo lắng và chờ đợi từ lúc 23h ngày 06/2/2012 đến 1h ngày 07/2/2012 tại Nguyễn Đăng Giai, Quận 2.
Em và anh Bình gặp nhau để nói chuyện chấm dứt mối quan hệ tình cảm yêu đương, lý do là vì em biết anh Bình có người yêu rồi, em muốn chấm dứt chuyện tình cảm để tập trung vào việc học. Em thành thật xin lỗi cô và ban tổ chức và em đồng ý ban tổ chức, công ty Ciat tước đoạt danh hiệu của em vì em không xứng đáng".
Bản tường trình của Triệu Thị Hà.
 Bản tường trình của Triệu Thị Hà.
 
Ngoài ra, Triệu Thị Hà cũng hứa hẹn sẽ không tái phạm và chuyên tâm thực hiện trách nhiệm của một Hoa hậu:
"Em hứa sẽ không để xảy ra chuyện này nữa. Nếu xảy ra chuyện tương tự như vậy em sẽ tự rút lui danh hiệu của mình và chịu trách nhiệm với ban tổ chức như đã cam kết trong quá trình tham gia cuộc thi đã đạt được danh hiệu.
Em làm bản tường trình này là cam kết giữa em và anh Bình không còn quan hệ tình cảm với nhau nữa rồi. Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời nói của mình. Vì anh Bình là cháu ruột của cô Kim Hồng nên em không muốn tiếp tục quen nữa để tập trung vào việc học và làm nghĩa vụ của một người Hoa hậu, để không ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cuộc thi, ban tổ chức cũng như cá nhân cô Kim Hồng".

Bản tường trình này được lập vào ngày 7/2/2012, trước sự chứng kiến của bà Đoàn Thị Ngọc Châu và Đoàn Thị Mỹ Dung - 2 người quản lý thí sinh cuộc thi. 

Hiện tại việc trả danh hiệu Hoa hậu của Triệu Thị Hà vẫn chưa có câu trả lời từ chính thức Cục NTBD và Bộ VHTT&DL, nhưng sự thật bẽ bàng về Triệu Thị Hà không khỏi khiến công chúng thất vọng.