Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Phiên chợ Việt kỳ lạ chỉ họp vào đúng mùng 3 Tết

21/02/2015 07:18

(Kiến Thức) - Chợ cầu may xứ Quảng là phiên chợ kỳ lạ mỗi năm chỉ họp một ngày, đúng hơn là chỉ sáng mùng 3 Tết, và bán duy nhất một thứ.

Hà Kiều

Á hậu Huyền My đón Tết trong chung cư cao cấp mới

Thiên đường hoa Tết ở phiên chợ Bưởi cuối năm

Hồ sơ chiến tích tên lửa phòng không S-75 (2)

Khám phá mâm cỗ Tết các vùng dân tộc thiểu số

Ngắm hàng “độc” tại phiên chợ đồ xưa Hà Nội

Phiên chợ cầu may này được mở ở một góc chợ Trung Phước, thuộc xã sơn cước Quế Trung (huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam), có từ cuối thế kỷ 18. Trong lịch sử, chợ cầu may Trung Phước có vai trò quan trọng trong việc thông thương buôn bán giữa cảng thị Đại Chiêm (Hội An) với xứ Đàng Trong, giữa miền xuôi với miền ngược qua tam giác thánh đô là Phật viện Đồng Dương - Kinh thành Trà Kiệu - Thánh địa Mỹ Sơn.
Phiên chợ cầu may này được mở ở một góc chợ Trung Phước, thuộc xã sơn cước Quế Trung (huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam), có từ cuối thế kỷ 18. Trong lịch sử, chợ cầu may Trung Phước có vai trò quan trọng trong việc thông thương buôn bán giữa cảng thị Đại Chiêm (Hội An) với xứ Đàng Trong, giữa miền xuôi với miền ngược qua tam giác thánh đô là Phật viện Đồng Dương - Kinh thành Trà Kiệu - Thánh địa Mỹ Sơn.
Vì đây là phiên chợ mỗi năm chỉ họp một buổi duy nhất sáng mồng Ba Tết Nguyên Đán nên người dân truyền nhau câu hát vui: “Chết bỏ con, bỏ cháu, sống không quên bỏ mùng Ba chợ Mương cầu may”. Phiên chợ bắt đầu nhóm họp lúc sáng tinh mơ nên người nơi xa phải thức dậy lúc trời còn tối đen, hối hả lên thuyền xuôi ngược sông Thu Bồn để kịp về chợ.
Vì đây là phiên chợ mỗi năm chỉ họp một buổi duy nhất sáng mồng Ba Tết Nguyên Đán nên người dân truyền nhau câu hát vui: “Chết bỏ con, bỏ cháu, sống không quên bỏ mùng Ba chợ Mương cầu may”. Phiên chợ bắt đầu nhóm họp lúc sáng tinh mơ nên người nơi xa phải thức dậy lúc trời còn tối đen, hối hả lên thuyền xuôi ngược sông Thu Bồn để kịp về chợ.
Mỗi mùng 3 Tết, ngược dòng sông Thu Bồn hiền hòa, du khách sau khi vãn cảnh thắng cảnh Hòn Kẽm - Đá Dừng nổi danh gần xa sẽ nhẹ gót đến vùng đất Trung Phước tham gia phiên chợ Cầu May độc đáo của những người dân sơn cước xứ Quảng.
Mỗi mùng 3 Tết, ngược dòng sông Thu Bồn hiền hòa, du khách sau khi vãn cảnh thắng cảnh Hòn Kẽm - Đá Dừng nổi danh gần xa sẽ nhẹ gót đến vùng đất Trung Phước tham gia phiên chợ Cầu May độc đáo của những người dân sơn cước xứ Quảng.
Họ tin rằng khi đến đây sẽ trút bỏ được những xui xẻo, buồn phiền và cầu một năm mới may mắn hơn. Nhiều người còn cho rằng, nếu vì lý do nào đấy mà bỏ lỡ phiên chợ thì cả năm ấy sẽ làm ăn không suôn sẻ.
Họ tin rằng khi đến đây sẽ trút bỏ được những xui xẻo, buồn phiền và cầu một năm mới may mắn hơn. Nhiều người còn cho rằng, nếu vì lý do nào đấy mà bỏ lỡ phiên chợ thì cả năm ấy sẽ làm ăn không suôn sẻ.
Hàng hóa trao đổi duy nhất trong phiên chợ cầu may xứ Quảng là cá mương. Theo quan niệm dân gian, “mương may, chày rủi” nên con cá mương đã trở thành biểu tượng cho sự may mắn. Chỉ cần trong mâm cơm dâng cúng tổ tiên có món cá mương là đã thể hiện sự thành kính của con cháu đối với ông bà.
Hàng hóa trao đổi duy nhất trong phiên chợ cầu may xứ Quảng là cá mương. Theo quan niệm dân gian, “mương may, chày rủi” nên con cá mương đã trở thành biểu tượng cho sự may mắn. Chỉ cần trong mâm cơm dâng cúng tổ tiên có món cá mương là đã thể hiện sự thành kính của con cháu đối với ông bà.
Cá mương là một loài cá nhanh nhẹn, tạp ăn, chóng lớn, mình thon, màu trắng bạc, sống thành bầy đàn nên được coi là tượng trưng cho sức mạnh, sự cứng rắn và mang lại may mắn.
Cá mương là một loài cá nhanh nhẹn, tạp ăn, chóng lớn, mình thon, màu trắng bạc, sống thành bầy đàn nên được coi là tượng trưng cho sức mạnh, sự cứng rắn và mang lại may mắn.
Trong tâm thức của người dân vùng núi này, dù mưa hay nắng, mất mùa, đói kém, hoạn nạn hay giàu sang sung túc thì cũng không thể vắng mặt ở phiên chợ cầu may đầu năm.” Đây là tập tục có tự bao đời của người dân vùng thượng nguồn con sông Thu Bồn.
Trong tâm thức của người dân vùng núi này, dù mưa hay nắng, mất mùa, đói kém, hoạn nạn hay giàu sang sung túc thì cũng không thể vắng mặt ở phiên chợ cầu may đầu năm.” Đây là tập tục có tự bao đời của người dân vùng thượng nguồn con sông Thu Bồn.
Người bán hàng luôn nở nụ cười với mong muốn năm đó may mắn, mua may bán đắt, làm ăn suôn sẻ. Họ ra giá cho khách hàng mặc cả nhưng không quan trọng chuyện lời lỗ, miến bán được là có may.
Người bán hàng luôn nở nụ cười với mong muốn năm đó may mắn, mua may bán đắt, làm ăn suôn sẻ. Họ ra giá cho khách hàng mặc cả nhưng không quan trọng chuyện lời lỗ, miến bán được là có may.
Cá mương không thể sống lâu khi ra khỏi môi trường quen thuộc nên để có cá tươi cúng lễ đầu năm, dân đánh cá phải đi đánh lúc nửa đêm mùng 2 Tết để rạn sáng mùng 3 có cá đi bán trong phiên chợ cầu may. Dù cá có đắt hay rẻ, to hay nhỏ, người ta cũng phải mua bằng được.
Cá mương không thể sống lâu khi ra khỏi môi trường quen thuộc nên để có cá tươi cúng lễ đầu năm, dân đánh cá phải đi đánh lúc nửa đêm mùng 2 Tết để rạn sáng mùng 3 có cá đi bán trong phiên chợ cầu may. Dù cá có đắt hay rẻ, to hay nhỏ, người ta cũng phải mua bằng được.
Hiện nay, chợ cầu may Trung Phước ngoài việc bán cá mương còn bán thêm muối với quan niệm đi chợ đầu năm mua muối thì tình cảm gia đình sẽ mặn mà, bán cả trầu cau với mong ước tình cảm bền chặt, nồng thắm...
Hiện nay, chợ cầu may Trung Phước ngoài việc bán cá mương còn bán thêm muối với quan niệm đi chợ đầu năm mua muối thì tình cảm gia đình sẽ mặn mà, bán cả trầu cau với mong ước tình cảm bền chặt, nồng thắm...

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Bạn có thể quan tâm

Tìm thấy thi thể 4 nạn nhân vụ sạt lở công trường thủy điện

Tìm thấy thi thể 4 nạn nhân vụ sạt lở công trường thủy điện

Đề nghị cung cấp hồ sơ vụ chứng chỉ hành nghề y giả

Đề nghị cung cấp hồ sơ vụ chứng chỉ hành nghề y giả

Khẩn trương rà soát xi măng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Khẩn trương rà soát xi măng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Lừa chạy dự án, giám đốc ở Quảng Nam chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Lừa chạy dự án, giám đốc ở Quảng Nam chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Việt Nam, Thái Lan nâng cấp quan hệ, bước tiến đột phá mới

Việt Nam, Thái Lan nâng cấp quan hệ, bước tiến đột phá mới

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự ở Đồng Nai và Bình Thuận

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự ở Đồng Nai và Bình Thuận

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status