Phát hiện xác hài nhi trong bọc nilong, miệng bị nhét giẻ

Khi đang đi tập thể dục ở ven hồ Hai Bà Trưng, nhiều người dân phát hiện một bọc nilon nghi vấn, tiến hành mở phát hiện bên trong chứa xác một hài nhi nam.

Khoảng 17h20 ngày 1/5/2016, tại ven hồ Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhiều người đi tập thể dục phát hiện một bọc nilong nghi vấn, đặt trên ghế đá ven hồ, ngay trước cổng trường mầm non Việt - Bun.
Khi tiến hành mở bọc nilong, những người chứng kiến vô cùng bàng hoàng bởi trong đó là một xác hài nhi nam. Đặc biệt, em bé chết trong trạng thái bị nhét giẻ vào mồm...
Phat hien xac hai nhi trong boc nilong, mieng bi nhet gie
 Người dân sợ hãi khi phát hiện xác hài nhi bọc trong túi để trên ghế đá trước cổng trường mầm non Việt - Bun.
Vụ phát hiện xác hài nhi ngay sau đó được người dân báo lên Công an phường Đồng Nhân. Theo thông tin báo Người Đưa Tin nắm được, hiện Công an vẫn đang tiến hành xác minh về vụ việc trên.

Tìm thấy hài nhi trong thùng rác gói trong túi nilon

(Kiến Thức) - Đang tìm đồng nát trong thùng rác, người phụ nữ bất ngờ phát hiện thi thể hài nhi bọc trong túi nilon màu đen, hoảng hốt báo cơ quan chức năng.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 20h ngày 25/11 trước ngõ 117 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Thùng rác nơi người phụ nữ phát hiện thi thể hài nhi.
Thùng rác nơi người phụ nữ phát hiện thi thể hài nhi.
Một số người dân khu vực cho biết, vào khoảng thời gian kể trên, họ nhìn thấy người phụ nữ đang tìm đồng nát ở trong thùng rác, bất ngờ người này hét lên. Thấy vậy, người dân khu vực chạy đến thì được biết, người phụ nữ tìm đồng nát phát hiện một xác hài nhi được bọc trong túi nilon màu đen.

Những hài nhi xấu số ở bãi rác lớn nhất TP Thái Nguyên

Câu chuyện chúng tôi ghi được về những hài nhi không được làm người, về những người nhặt rác ở nơi ô uế và bẩn thỉu lại lắm tình người...

Bãi rác Đá Mài (xóm Hồng Thái, xã Tân Cương) là nơi tập kết xử lý rác thải lớn nhất của TP.Thái Nguyên - một bãi rác giữa mênh mông cây rừng khe suối, một thung lũng có ba mặt là núi, mặt còn lại phải đắp một con đập lớn. Địa chất khu vực Đá Mài có đá cứng, bà con Tân Cương xưa nay vẫn lấy về làm đá mài dao kéo, có lẽ vì thế mà thành tên.

Nơi chôn cất hàng chục nghìn xác hài nhi ở Hà Nội

Đây là mảnh đất duy nhất để những đứa trẻ không có cơ hội nhìn ánh mặt trời yên nghỉ và được ủ ấm bằng tình thương của những thành viên thiện nguyện.

Họ đã khuyên nhủ, thuyết phục những bà mẹ trẻ nên giữ lại thai nhi nhưng kết quả mà họ nhận lại là lặng lẽ đưa những hài nhi chưa hoàn thiện về khu nghĩa trang thuộc thôn Từ Châu (Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội) - nơi chôn cất những hài nhi bị tước đoạt sự sống, quyền làm người từ khi còn trong bụng mẹ.