Phát hiện viên đạn găm trong cổ cựu chiến binh suốt 77 năm

Các bác sĩ chụp X-quang ở Trung Quốc vô cùng sửng sốt khi phát hiện một viên đạn găm trong cổ của một cựu binh quân đội gần 80 năm và ông ấy không hề nhận ra nó còn ở đó.

Ông Zhao He, 95 tuổi, bị viên đạn găm trong cổ kể từ Thế chiến thứ hai, nhưng ông không hề biết sự có mặt của nó cho đến khi nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Sơn Đông, Trung Quốc, thông báo.
Con rể của ông là Wang cho biết ông Zhao không hề nhận ra rằng mình từng bị bắn vào cổ và trúng đạn nhiều lần trong chiến tranh. Ông ấy thậm chí còn có nhiều tàn tích của chiến tranh trong cơ thể.
Phat hien vien dan gam trong co cuu chien binh suot 77 nam
Bức ảnh chụp X-quang cho thấy viên đạn găm trong cổ của cựu chiến binh suốt 77 năm. Ảnh: ViralPress. 
Wang nói: ''Bố vợ tôi bị thương khi chở một đồng đội bị thương qua sông trong một trận đánh. Có mảnh đạn ở các bộ phận khác trên cơ thể ông ấy''.
Thật kỳ diệu, các chuyên gia y tế cho biết viên đạn trong cổ không gây ra bất kỳ vấn đề gì cho Zhao mặc dù nó đã bị găm vào cơ thể ông suốt 77 năm.
Do tuổi cao và viên đạn không ảnh hưởng tới sức khoẻ nên các bác sĩ quyết định không gắp dị vật ra bởi việc lấy nó ra sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật đầy rủi ro.
Zhao nói: “Tôi vẫn khỏe mạnh suốt những năm qua nên không có lý do gì để thay đổi mọi thứ”.
Cựu quân nhân gia nhập quân đội Trung Quốc khi còn ở tuổi thiếu niên. Ông đã chiến đấu qua hai cuộc chiến gồm cả trong Chiến tranh Triều Tiên và cuộc chiến chống lại Mỹ và Hàn Quốc.
Sau khi chiến tranh kết thúc, ông Zhao theo đuổi một cuộc sống đơn giản hơn và làm việc trong các nhà máy địa phương từ đó.
Đây không phải là lần đầu tiên một cựu chiến binh Thế chiến 2 có trải nghiệm như vậy.
Năm 2003, cựu binh sĩ Scotland Robert Kincaid cũng được phát hiện có một viên đạn găm vào cổ từ Thế chiến thứ hai.
Kincaid cho biết vào thời điểm đó: “Tôi biết mình đã bị bắn nhưng luôn nghĩ viên đạn đã sượt cổ mình”.
Cựu chiến binh này cho hay, ông đến viện khám sau khi liên tục bị mất thăng bằng.
“Tôi không nói nên lời khi chụp X-quang cho thấy viên đạn này trong cổ tôi”, ông Kincaid nói.

Máy bay bị trúng đạn khi hạ cánh khiến hành khách bị thương

Một hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Myanmar (MNA) bị thương sau khi máy bay bị trúng đạn lúc hạ cánh.

Hãng thông tấn Myanmar Now dẫn tin từ quân đội nước này cho biết, chiếc máy bay bị trúng đạn khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống thủ phủ Loikaw của bang Karenni vào sáng 30/9.
Theo thông báo của quân đội, chiếc máy bay ATR-72 chở 63 hành khách, bay tuyến Yangon, Naypyitaw và Loikaw bị bắn trúng ở độ cao gần 1.000m khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Loikaw lúc 8h45 sáng. Vụ nổ súng khiến một nam hành khách trên máy bay bị thương ở phần mặt bên phải.

Thấy khó thở, đi kiểm tra tá hỏa phát hiện răng mọc trong mũi

Người đàn ông 38 tuổi cảm thấy rất choáng váng khi bác sĩ thông báo trong mũi của anh mọc một chiếc răng dài.

Theo bài viết mà trang tin The Mirror đăng tải gần đây, một người đàn ông 38 tuổi thường xuyên cảm thấy khó thở. Tình trạng kéo dài quá lâu nên anh quyết định tới phòng khám để kiểm tra. Tại đây, nhân viên y tế nhận định anh bị lệch vách ngăn và có dấu hiệu bị vôi hóa. Thế nhưng, người đàn ông này lại khẳng định, chưa từng gặp bất kỳ chấn thương nào ở vùng mặt, đặc biệt là phần mũi.
Tiếp tục thực hiện cuộc kiểm tra chuyên sâu hơn, các bác sĩ tiến hành nội soi và phát hiện "vật thể lạ" màu trắng trong phần mũi bên phải. Kiểm tra kỹ lưỡng, tất cả đều ngỡ ngàng khi xác định đó là một chiếc răng mọc sai vị trí. "Khám thực tế mũi chúng tôi quả thực nhận thấy tình trạng lệch vách ngăn, các gai vách ngăn vị vôi hóa và một lỗ thùng khoảng 2cm ở phía sau vách ngăn", bác sĩ cho hay. "Khi nội soi mũi bệnh nhân, phát hiện một khối cứng, màu trắng ở sàn lỗ mũi bên phải. Hình ảnh chụp cắt lớp càng thêm khẳng định đó là một chiếc răng mọc trong khoang mũi. Dị vật này chính là nguyên nhân gây ra tình trạng tắc nghẽn và thủng vách ngăn".

Cứu nam sinh hóc nắp chai, cô giáo được ca ngợi là người hùng

Nữ giáo viên JaNiece Jenkins, ở thành phố East Orange, New Jersey (Mỹ) được ca ngợi như người hùng sau màn cứu sống nam sinh bị hóc nắp chai chỉ trong gang tấc.

JaNiece Jenkins, nữ giáo viên trường East Orange Community Charter nói cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ sử dụng thủ thuật Heimlich trong lớp học của mình. Heimlich là thủ thuật sơ cứu nhanh, xử trí nghẹt thở tắc nghẽn đường thở trên do dị vật như thức ăn, đồ chơi hoặc các đồ vật khác.
Vụ việc xảy ra vào sáng 6/4 trong tiết toán. Robert Stonaker, nam sinh hóc nắp chai khi cố gắng mở chai nước uống. Khi không vặn được nắp chai, nam sinh lớp 3 này đã cố gắng dùng miệng để mở được chiếc nắp, tuy nhiên sự cố đã xảy ra. "Cháu đã mở bằng răng, khiến nước bật ra và đẩy nắp chai vào họng cháu", Robert kể.