Theo The Thaiger, một người đàn ông Myanmar 34 tuổi được phát hiện tử vong ngoài khơi bãi biển Pattaya vào khoảng 23 giờ tối 25/9.
"Các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Thành phố Pattaya, do Trung tá Suthiraphan Thapsri chỉ huy, cùng lực lượng cứu hộ từ Quỹ Sawang Boriboon Thammasathan, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường", nguồn tin cho hay.
Nhiều du khách Thái Lan và nước ngoài tập trung dọc bờ biển khi đội cứu hộ nỗ lực đưa thi thể lên bờ.

Danh tính người đàn ông được xác định là Myat Tet Thu. Nạn nhân có dấu hiệu đã tử vong ít nhất 7 giờ trước đó. Khu vực này nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ điều tra.
Suthipong Suriyawong, một công dân Thái Lan mới gặp Myat hai ngày trước đó, khai với cảnh sát rằng họ đã cùng nhau uống rượu trên bãi biển vào buổi chiều. Suriyawong cho biết Myat ban đầu nói mình là người Singapore, nhưng sau đó thừa nhận thực ra là công dân Myanmar.

Theo Suthipong, Myat quyết định đi bơi vào khoảng 16 giờ chiều sau khi uống vài ly. Tin rằng người bạn mới đã trở về chỗ ở, Suthipong không hề hay biết điều gì bất thường cho đến khi tin tức về việc phát hiện thi thể lan truyền vào tối hôm đó, theo tờ The Pattaya News.
Thi thể đã được chuyển đến Bệnh viện Bang Lamung để khám nghiệm tử thi. Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của Myat. Suy đoán ban đầu có thể là do nạn nhân say rượu và bị đuối nước. Tuy nhiên, cảnh sát không loại trừ khả năng có hành vi phạm tội.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Giải cứu nạn nhân bị ô tô lùi trúng, rơi xuống hố sâu ở Mã Pì Lèng