Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân huỷ trong bụi cỏ

(Kiến Thức) - Thi thể người đàn ông đang phân hủy trong bụi cỏ được xác đinh là người mắc chứng bệnh tâm thần đã bỏ nhà đi 8 ngày trước đó.

Khoảng 9giờ sáng ngày 20/4, anh Trịnh Xuân Bắc (40 tuổi) ngụ tại thôn 3, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu bốc ra từ khu vườn kế bên. Nghĩ là xác con vật nào chết gần đây nên anh liền đi tìm kiếm.
Khi đến bãi cỏ rậm thì hoảng hốt phát hiện thi thể người đàn ông đang phân huỷ. Sau đó, anh Bắc liền báo cho cơ quan chức năng. Theo anh Bắc thì gia đình đã ngửi thấy mùi hôi thối này đã hơn 4 ngày nay.
Phat hien thi the nguoi dan ong dang phan huy trong bui co
 Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Ngay sau đó, danh tính của nạn nhân được xác định là ông Y Răng (65 tuổi) trú tại buôn Bông, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột. Người nhà nạn nhân thông tin, ông Y Răng mắc chứng bệnh tâm thần, đã bỏ nhà đi 8 ngày nay không về. Mặc dù đã gửi thông tin tìm kiếm, nhưng mấy ngày nay vẫn bặt vô âm tín.
Nhận trình báo, cơ quan chức năng đã nhanh có mặt bảo vệ hiện trường, để điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Tìm thấy thi thể con dưới giếng sâu, mẹ già 10 năm quyết phá án

Đã gần 10 năm trôi qua, vụ án thi thể dưới giếng sâu vẫn chưa xác định được hung thủ, người mẹ già tự điều tra quyết tâm phá án.

Theo trình bày của bà Đỗ Thị Sông (SN 1957, ngụ phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), vào ngày 3/7/2007, con trai bà là Ngô Chí Trung (SN 1981) đã bị kẻ xấu giết hại dã man rồi ném thi thể dưới giếng sâu tại địa phận buôn Chua, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’Gar.
Hai mối mâu thuẫn đáng ngờ

Bị đâm nguy kịch khi đang ngồi ăn vặt với bạn gái

(Kiến Thức) - Công an quận Tân Phú (TP HCM) đang điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên bị đâm nguy kịch khi đang ngồi ăn vặt với bạn gái.

Đến sáng 20/4, Công an quận Tân Phú, TP HCM vẫn đang điều tra làm rõ, truy tìm hung thủ đâm nguy kịch nam thanh niên khi đang ngồi ăn vặt cùng bạn gái xảy ra vào tối 19/4 tại đường Nguyễn Văn Dưỡng, phường Tân Quý, Q. Tân Phú.

Nạn nhân là anh Nguyễn Minh Tân (20 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM).

Rúng động nghi án mẹ giết hai con nhỏ rồi tự tử

(Kiến Thức) - Sau khi dùng dao đâm chết con nhỏ mới 5 tuổi, người mẹ giết con được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nghi uống thuốc cỏ tự tử cùng một người con trai mới 8 tuổi…

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) đang phối hợp cùng Công an huyện Kim Thành (Công an tỉnh Hải Dương) đang điều tra làm rõ nghi án người mẹ giết con 5 tuổi, ép người con trai khác 8 tuổi uống thuốc diệt cỏ, phải đi cấp cứu. Bản thân người mẹ này cũng phải đi cấp cứu do thuốc diệt cỏ.
Thông tin ban đầu về vụ việc, vào hồi 17h ngày 19/4, Trần Thị Huế (sinh năm 1982) trú tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã dùng dao đâm chết con trai ruột là cháu Trần Mạnh Hoàng (sinh năm 2011). Ngay sau đó người dân phát hiện Huế và con trai Trần Mạnh Huy có biểu hiện uống thuốc diệt cỏ nên đã đưa chị Huế và cháu Huy đi cấp cứu tại một bệnh viện trên Hà Nội.