Phát hiện hình xăm kỳ lạ của vợ đêm tân hôn, chồng muốn ly dị ngay lập tức

Sự thật phía sau hình xăm kỳ lạ khiến người chồng tổn thương sâu sắc và tìm cách ly dị vợ ngay lập tức.

Mới đây, tại Trung Quốc đã xảy ra câu chuyện hy hữu, một người chồng vào đúng đêm tân hôn đã phát hiện hình xăm kỳ lạ của vợ. Sự thật phía sau khiến anh tổn thương sâu sắc và tìm cách ly dị vợ chẳng bao lâu sau đó.
Phat hien hinh xam ky la cua vo dem tan hon, chong muon ly di ngay lap tuc
 
Theo thông tin đăng tải, anh Tiểu Thang vốn là một người thật thà, bản lĩnh. Trải qua mấy năm làm ăn chăm chỉ, anh cũng đã có được sự nghiệp của riêng mình. Đến tuổi cưới vợ, bị gia đình thúc giục nhiều lần, Tiểu Thang cũng bắt đầu chú ý đến chuyện xây dựng gia đình. Cuối cùng, thông qua mai mối, anh Thang quen biết với một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng tên là Tiểu Phương.
Tuy mới quen biết chỉ hai tháng nhưng cả hai đều thấy tâm đầu ý hợp và quyết định đi đến kết hôn trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Hôn lễ diễn ra rất náo nhiệt, khiến chủ nhân và họ hàng, bạn bè, quan khách rất vui vẻ. Thế nhưng đến đêm tân hôn lại xảy ra sự cố không ai ngờ...
Vào thời điểm cao hứng nhất, Tiểu Thang phát hiện vợ mình có hình xăm trên người. Hơn nữa, không phải loại hình xăm nhỏ dễ thương mà là hình xăm có diện tích lớn, che phủ gần như hoàn toàn phần bụng của Tiểu Phương.
Cảm thấy kỳ lạ, anh Thang truy hỏi vợ mình. Tuy nhiên, lúc đó Tiểu Phương chỉ nói rằng, do lúc còn trẻ nông nổi nên đã đi xăm hình với bạn thân.
Sau khi gần gũi thể xác nhiều lần, anh Thang nhận thấy hình xăm của vợ còn tương đối mới, hơn nữa nếu nhìn kỹ có thấy lờ mờ dưới hình xăm còn dấu vết khác.
Truy hỏi nhiều lần, cuối cùng anh Thang cũng biết được sự thật. Hóa ra, vợ anh đã có một đời chồng, cũng đã từng sinh đẻ. Hình xăm lớn kia chính là để che giấu vết sẹo do đẻ mổ lưu lại.
Sau khi biết được sự thật, anh Thang vô cùng tức giận. Dù vợ mới cưới nói gì đi nữa anh cũng không chịu tha thứ. Sau đó chẳng bao lâu, anh Thang quyết định ly hôn vợ. Theo chia sẻ của anh, vừa mới bắt đầu hôn nhân đã là lừa dối, sao có thể yên tâm chung sống lâu dài.
Sau khi câu chuyện của anh Thang được đăng tải, rất nhiều người đã tỏ ra thông cảm với anh. Đồng thời, họ cũng mong rằng anh sẽ sớm tìm được người xứng đáng hơn làm vợ.

Rắn hổ lục ẩn mình dưới lá, tung cú đớp đoạt mạng chim

Hình ảnh trong đoạn video cho thấy, con rắn hổ lục Gaboon đang nằm ngụy trang dưới lớp lá khô thì bất ngờ vùng dậy tung cú đớp "tử thần" đoạt mạng chim trong chớp mắt.

Mời quý vị xem video: Rắn lao tới, đoạt mạng chim trong tíc tắc.

Rắn hổ lục Gaboon (Bitis gabonica) là một loài rắn độc thuộc phân họ Viperinae phân bố chủ yếu ở rừng mưa tại châu Phi hạ Sahara. Đây không chỉ là thành viên lớn nhất thuộc chi Bitis mà còn là loài rắn hổ lục nặng và có răng nanh dài nhất. Không những vậy, liều lượng nọc độc của rắn hổ lục Gaboon cao hơn so với bất kỳ loài rắn độc nào khác.

Tướng mạo kỳ lạ của mèo “ma sói”

Loài mèo này có tên Lykoi và trông giống ma sói nhưng lại cư xử giống như một con chó. Vì đột biến gene nên loài này có lông ngắn hơn, Lykoi không có lông quanh mắt, mũi, tai.

Tuong mao ky la cua meo “ma soi”

Loài mèo này trông giống ma sói nhưng lại cư xử giống như một con chó. 

Từ Lykoi trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “mèo sói”. Qua nghiên cứu hành vi, các nhà khoa học chỉ ra loài mèo này thích săn mọi thứ quanh nhà, chúng cảnh giác với người lạ nhưng rất nhanh làm quen và trở nên thân thiện. Những đặc điểm này lại tương đồng với chó nuôi hơn là những loài mèo kiêu kì thông thường.