Phẫn nộ clip cô giáo bạo hành, gọi trẻ là "thú hay người" ở TP HCM

Hình ảnh từ clip cho thấy cô giáo trường mầm non đánh các bé trong giờ ngủ trưa, còn hỏi các bé "là thú hay người, là người sao không biết nghe lời cô".

Thông tin cô giáo bạo hành trẻ đang gây bức xúc được Tuổi Trẻ cho hay:

Cô Ngọc đánh các bé trong giờ ngủ trưa - Video: Giáo viên và phụ huynh cung cấp

Theo thông tin do phụ huynh và cô giáo phản ảnh với Tuổi Trẻ Online, sự việc diễn ra tại lớp Lá 1, trường mầm non 30/4, phường Bến Nghé, Q.1.
Một cô giáo giảng dạy tại trường 10 năm, bức xúc trước tình trạng cô Trần Bích Ngọc đánh đập các cháu, cho biết cô rất đau xót khi nhìn các bé liên tục bị cô Ngọc bạo hành, đánh đập vô cớ.
"Cô Ngọc hay phạt các bé đứng ăn, số cơm thì chỉ cho các bé ăn 2/3, còn lại đổ đi; cho các em vào nhà vệ sinh trơn trợt để thay quần áo thay vì ở phòng và lấy ghế cho các em ngồi.
Tôi nhớ có lần em N.V bị chảy máu ngay trán, hỏi ra thì em bảo cô Ngọc đánh và nhiều sự việc đau lòng khác nữa", cô giáo kể.
Một bé lớp Lá 1 bị cô giáo phạt đứng ăn cơm - Ảnh: Giáo viên và phụ huynh cung cấp.
 Một bé lớp Lá 1 bị cô giáo phạt đứng ăn cơm - Ảnh: Giáo viên và phụ huynh cung cấp.
Anh N.Q.C, là phụ huynh của em H. đang học lớp Lá 1, kể lại: "Không hiểu sao con tôi dạo này cứ đến lớp lại rất sợ, tinh thần hốt hoảng vào buổi sáng, tôi cũng đang nghi ngờ vấn đề là ở trường nhưng hôm nay mới vỡ lẽ.
Trong clip và hình ảnh ghi được có con trai tôi. Hai hôm nay cháu ốm ở nhà, trường công mà như thế thì tôi thật sự mất niềm tin và rất lo.
Anh N.V.K cũng có bé trai học lớp Lá 1 cho biết mỗi chiều tắm cho con anh đều thấy da con tím bầm ở chân tay, mông. Hỏi thì con cứ giấu và nói va vào bàn ghế. Anh nghĩ không thể ngày nào cũng va vào ghế thế được và rất bức xúc".
Trao đổi sự việc với bà Võ Thị Thanh Loan - hiệu trưởng Trường mầm non 30/4, chúng tôi được bà Loan xác nhận có cô Ngọc giảng dạy tại lớp Lá 1, có sự việc như phản ánh trên và trường đang xử lý theo đúng quy trình.

Đình chỉ công tác cô giáo dùng đũa ăn cơm đánh trẻ

Ngày 10/2, theo chỉ đạo từ cấp trên, Trường Mầm non Thanh Xuân Nam đã đình chỉ công tác đối với giáo viên đánh trẻ mầm non bằng đũa ăn cơm.

Liên quan đến vụ việc giáo viên đánh trẻ mầm non bằng đũa ăn cơm, tại trường Mầm non Thanh Xuân Nam, TP Thanh Hóa, vào khoảng 14h ngày 9/2/2017, cô giáo Ngô Thị Thùy Linh, Sn 1989, trú ở số nhà 133 Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, là giáo viên thử việc tại lớp mầm non 3 mới được 1 tháng 12 ngày.
Vào khoảng thời gian này, cô Linh có bế cháu Phạm Thị Thu Phương, SN 2014 đi vệ sinh để cháu chuẩn bị tan học ra về (cháu Phương vừa mới nhập học được 4 ngày). Khi đưa cháu Phương vào nhà vệ sinh, cháu Linh không đi vệ sinh mà đạp vào bụng cô giáo. Vì vây, cô Linh đã lấy đũa đánh vào 2 bên đùi học sinh này 7 cái. Thấy Phương khóc to, cô Linh đã lấy nước xoa cho cháu đỡ đau.

Kinh hoàng: Chồng đánh đập vợ, cắt trụi tóc trước mặt con

(Kiến Thức) - Giữa đêm, người chồng hung hãn lôi hung khí đánh đập vợ dã man rồi còn lấy kéo cắt trụi tóc vợ trước mặt con 10 tuổi. 

Công an phường Chiềng Lề, TP Sơn Lan vừa thông tin báo chí biết vụ việc chồng bạo hành vợ nghiêm trọng, cụ thể chị Nguyễn Thị T. (45 tuổi, trú tại phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) tố cáo bị chồng là Hà Vi D (46 tuổi) bạo hành mình dã man, thậm chí anh này còn cắt cả tóc chị T. trước mặt con trai 10 tuổi.
Theo chị T., khoảng 10h sáng 22/7, chị đang nấu chè để bán cho khách ở chợ nhưng chồng chị gọi về nhà nấu cơm. Tuy nhiên, sau khi nấu cơm xong chị T. mời chồng ra ăn cơm thì anh chồng kêu no, không ăn nữa.

Cựu SV Bách khoa chia sẻ từ động lực học tập đến cơ hội nghề nghiệp

(Kiến Thức) - Là khách mời chương trình “Một ngày là sinh viên Bách khoa” ngày 8/4, ông Ngô Diên Hy – TGĐ VNPT-IT, cựu sinh viên K36 Viện CNTT và Truyền thông đã chia sẻ về kinh nghiệm học tập cũng như cơ hội nghề nghiệp cho hơn 500 học sinh THPT chuyên các tỉnh.

Được học tập và tốt nghiệp Trường ĐHBK Hà Nội là một niềm tự hào của nhiều thế hệ sinh viên bởi đây là một trong những ngôi trường kỹ thuật có môi trường học tập cạnh tranh cao nhất cả nước với tỷ lệ học sinh giỏi, đạt giải quốc gia quốc tế cao. Vì vậy,sinh viên Bách khoa ra Trường luôn rất “hot” và được các doanh nghiệp đánh giá cao. Tuy nhiên điều quan trọng làm thế nào để mỗi bạn trẻ có thể xác định được động lực học và có nhìn nhận đúng về nghề nghiệp tương lai? Câu chuyện do cựu sinh viên Ngô Diên Hy trao đổi đã đưa ra những kinh nghiệm quý báu cho mỗi bạn trẻ trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học.