Phản cảm thú vui chọi chó man rợ ở Hà Nội

Chọi chó là trò chơi tàn bạo, độc ác và hoàn toàn vô lý. Người chủ đã biến những chú chó này trở thành công cụ mua vui, cá cược.

Nhiều bạn trẻ cho rằng, hành động dùng sự sống chết của một sinh linh khác làm thú tiêu khiển cho mình rất độc ác. Việc chọi chó có thể gây nguy hiểm đối với mỗi chúng ta.
Mới đây, câu chuyện về thú vui chọi chó ở Hà Nội nhanh chóng khiến dân mạng bất bình. Justin Bimbernik - một người đàn ông Mỹ - đã tận mắt chứng kiến và lên án trò chơi này.
Khách Tây bàng hoàng trước trò chơi man rợ
Theo Justin, rất nhiều người đã tụ tập tại khu vực Quảng Bá, Tây Hồ để xem chọi chó. "Một chú chó tội nghiệp đang chảy máu, lợi của nó bị xé rách, bàn chân đầy thương tích và đôi tai bị cắn nát" - anh nói.
Sau khi bị ép phải đấu với đối thủ khác, người ta buộc chú chó tội nghiệp này vào một cái cây trong đau đớn. Đối lập với hình ảnh trên, những người tổ chức cuộc chơi cùng nhau uống trà đá, cà phê thảnh thơi tại quán nước bên phải của công viên.
Phan cam thu vui choi cho man ro o Ha Noi
 Chú chó Bull tả tơi sau cuộc chiến đẫm máu. Ảnh: Justin Bimbernik.
Justin cho rằng, đây là trò chơi tàn bạo, độc ác và hoàn toàn vô lý. Người chủ đã biến những chú chó này trở thành công cụ mua vui, cá cược. Sau khi tham gia đấu chọi, chúng không chỉ bị chấn thương về thể xác mà còn tổn thương nghiêm trọng về tâm lý. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho bất kỳ ai có ý định tiếp xúc hay đến gần chúng.
Chàng trai ngoại quốc nhắn nhủ: “Nếu bạn nhận ra những người đàn ông trong bức ảnh này, tôi cầu xin bạn, hãy khuyên răn họ và làm cho họ hiểu được sự tàn bạo trong chuyện chọi chó và nguy hiểm họ có thể gây ra cho chúng ta”.
Câu chuyện của Justin nhận được đông đảo sự ủng hộ từ dân mạng. Sau thời gian ngắn chia sẻ, bài viết thu hút hơn 4.000 chia sẻ, cùng hàng trăm bình luận.
Thú tiêu khiển độc ác hay trò chơi đỏ đen?
Thành viên Ngọc Mai bình luận: “Dùng sự sống chết của một sinh linh khác làm thú tiêu khiển là điều độc ác. Xin đừng chơi trò chọi chó, đá gà hay nuôi bất cứ loài động vật nào để chúng chiến đấu với nhau, biến thành công cụ kiếm tiền hoặc mua vui cho mình. Đó là vô nhân đạo. Hãy dùng lương tâm và trái tim của một con người đối xử đúng mực với động vật”.
Trần Thanh (Hà Nội) lại cho rằng: “Trò chơi này tồn tại khá lâu, không phải mới xuất hiện gần đây. Thậm chí, nhiều người còn sống bằng nghề này, chứ không đơn thuần là cuộc chơi thông thường. Những tay chọi thường dùng giống chó Bull với mục đích chính để cho chúng chiến đấu và đôi khi là dựng canh cá cược”.
Phan cam thu vui choi cho man ro o Ha Noi-Hinh-2
 Hình ảnh trong cuộc chọi chó khốc liệt. Ảnh minh họa.
Bích Trâm (24 tuổi) - thành viên Hội yêu chó mèo TP HCM - bức xúc trước hành động gây tranh cãi này. Cô cho hay: "Bây giờ, mình vẫn bị ám ảnh trước hình ảnh những chú chó tội nghiệp. Thực ra, Pit Bull là giống chó hiền lành, hết mực trung thành với chủ. Điểm yếu của chúng là thần kinh yếu, dễ thuần hóa. Nhiều người xấu đã lợi dụng đặc điểm này để biến chúng thành công cụ mua vui, thu lời”.
Theo Bích Trâm, những việc làm sai trái này của một vài cá nhân khiến hình ảnh chó Bull xấu đi trong lòng người Việt. Nhiều người không hiểu chuyện đã quy chụp cho chúng là loại vật hung hãn, bởi vậy thường ít khi lên tiếng bảo vệ Bull trước các cuộc chơi chọi chó.
Thái Hòa - thành viên Hội yêu chó ở Nha Trang - cho biết, khi được nuôi dạy cẩn thận, Bull sẽ không nguy hiểm như mọi người nghĩ.
"Vì cái lợi trước mắt, một số cá nhân đã và đang gây nguy hiểm cho xã hội. Khi bị kích động quá mức, chó Bull sẵn sàng cắn ngoạm bất kỳ đối thủ nào. Đây cũng là nguyên nhân xảy ra nhiều vụ cắn người hay cắn vật nuôi khác đến chết mới thôi” - anh nói.

Những vụ CSGT bị hành hung, chống đối gây xôn xao

(Kiến Thức) - Từng có không ít vụ CSGT bị hành hung, chống đối bởi nhiều thành phần kích động, ngổ ngáo bị dư luận và xã hội lên án mạnh mẽ.  

Ngày 10/5/2014, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại chốt đèn đỏ ngã tư Đại lộ Lê Lợi – Trần Phú, TP Thanh Hóa, thiếu tá Ngô Hồng Hải (CSGT Thanh Hóa) phát hiện Trần Quang Độ (SN 1994, ngụ phố Phú Thọ, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa), vi phạm giao thông. Bị thiếu tá Hải yêu cầu xuống xe kiểm tra giấy tờ, Độ tỏ ra bất hợp tác và buông lời thóa mạ sau đó nhiều lần vật ngã, dùng gạch đánh liên tiếp vào đầu viên cảnh sát.
Ngày 10/5/2014, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại chốt đèn đỏ ngã tư Đại lộ Lê Lợi – Trần Phú, TP Thanh Hóa, thiếu tá Ngô Hồng Hải (CSGT Thanh Hóa) phát hiện Trần Quang Độ (SN 1994, ngụ phố Phú Thọ, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa), vi phạm giao thông. Bị thiếu tá Hải yêu cầu xuống xe kiểm tra giấy tờ, Độ tỏ ra bất hợp tác và buông lời thóa mạ sau đó nhiều lần vật ngã, dùng gạch đánh liên tiếp vào đầu viên cảnh sát. 

Tin mới nhất sức khỏe CSGT bị xe tải kéo lê 20 mét

(Kiến Thức) - Vụ tài xế tông kéo lê CSGT 20 mét hiện đã có tin mới về sức khỏe của chiến sĩ công an sau vụ va chạm. 

Như Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 9h50 sáng nay (12/12), tại ngã tư Sài Đồng – QL5 xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa chiếc xe tải mang BKS: 89L-0211 va chạm với xe ô tô BKS: 20a – 000.55, ngay sau khi phát hiện ra vụ va chạm Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt, Đội CSGT số 5 – Công an TP. Hà Nội đang làm nhiệm vụ đã phát tín hiệu cho xe tải dừng lại. 
Thay vì chấp hành hiệu lệnh của CSGT, tài xế tông kéo lê CSGT 20 mét rồi di chuyển xe hướng về nội thành.