Pha thuốc chuột vào nước cam giết con rồi trốn nã suốt 22 năm

(Kiến Thức) - Cho rằng chồng chơi bời, lười lao động, người mẹ nhẫn tâm pha thuốc chuột vào nước cam cho con uống rồi tự sát theo nhưng không thành. Sau đó, người mẹ bỏ trốn, tạo dựng vỏ bọc mới, lấy chồng sinh con.

Ngày 2/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Sáu (SN 1969, ở Chương Mỹ, Hà Nội) về tội "Giết người" trong vụ án mẹ giết con rồi trốn truy nã 22 năm. Nạn nhân trong vụ án này là 2 con gái ruột của bị cáo Sáu - cháu N.T.H. (SN 1991) và N.T.N.. (SN 1995).
Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của bị hại - tức chồng của bị cáo xin vắng mặt tại phiên xử vì đã có lời khai trong giai đoạn điều tra. Được biết, ông đã lập gia đình khác và có đề nghị tòa án xử bà Sáu theo đúng quy định của pháp luật.
Theo cáo trạng, năm 1991 bị cáo lấy chồng và sinh được 2 con gái. Bị cáo Sáu cho rằng chồng mình chơi bời, lười lao động và không quan tâm vợ con nên cảm thấy bế tắc nên nảy sinh ý định sát hại các con rồi tự sát.
Bị cáo Sáu tại phiên tòa xử. Ảnh: T.V.
 Bị cáo Sáu tại phiên tòa xử. Ảnh: T.V.
Chiều ngày 1/4/1996, bà Sáu đã mua 2 gói thuốc chuột, 10 gói thuốc tẩy sán lợn để hòa vào nước cam cho các con uống. Sau đó, bị cáo dắt các cháu nhỏ dọc theo bờ đê. Cho hai con ăn bánh xong, bà Sáu cũng uống hết số nước cam đã hòa thuốc còn lại rồi tất cả đến 1 lán làm gạch nằm xuống.
Đêm cùng ngày, lực lượng công an xã đi tuần phát hiện 3 mẹ con bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên cháu N.T.N.. đã tử vong, còn bà Sáu bỏ trốn.
Sau 22 năm sau trốn nã, bà Sáu đã dựng một vỏ bọc khác để sống ở Lâm Đồng, rồi lấy chồng mới, sinh được 2 con trai khác. Tuy nhiên vẫn bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Tại phiên xử, bị cáo Sáu khai khi thấy mình sinh 2 con gái, người chồng hắt hủi, bỏ mặc gia đình thậm chí còn đánh đập vợ, kinh tế gia đình lại eo hẹp khó khăn nên nảy sinh ý định giết con rồi tự sát.
HĐXX cho rằng bị cáo không tỏ một chút ăn năn, hối hận nào. Sau khi nghị án tòa đã tuyên phạt bị cáo Sáu án chung thân.

Lời khai của nghi phạm giết người chôn xác nhiều lần

(Kiến Thức) - Sau khi giết hại nạn nhân Hùng, hai nghi phạm đem đi chôn ngay trong đêm. Tuy nhiên, tới sáng hôm sau sợ bị phát hiện, cả hai lại...đào thi thể lên đem sang một nơi khác để phi tang.

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án giết người chôn xác nhiều lần tại xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Hai nghi phạm bị bắt giữ liên quan đến vụ án này là Nguyễn Văn Hiệp (42 tuổi) và Nguyễn Bá Tuấn (52 tuổi), cùng trú tại địa phương.
Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai thường xuyên bị anh Hùng đánh nên bực tức và nảy sinh ý định trả thù. Hiệp sau đó bỏ 1 triệu đồng để thuê Tuấn đánh Hùng.
Đến tối ngày 7/5, cả hai nghi phạm giết người phi tang xác nhậu hết 1 lít rượu. Đến khoảng 20h cùng ngày, Hiệp đưa búa nhờ Tuấn trả thù. Tiếp đó Tuấn rủ Hùng ra phía sau đồi keo nhà Hiệp rồi dùng búa đánh vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Xót xa đôi nam nữ sắp cưới thương vong vì cành cây rơi trúng

(Kiến Thức) - Đang di chuyển trên đường, đôi trai gái bất ngờ bị cành cây rơi trúng đường khiến nam thanh niên tử vong. Điều xót xa là họ chuẩn bị làm đám cười.

Sáng 2/7, trao đổi với PV, đại diện Trạm CSGT Hàm Yên, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang xác nhận và cho biết, vào khoảng 14h30 ngày 1/7, tại Km21 đường Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua địa phận xã Đức Ninh (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm cành cây rơi trúng đầu khiến hai người thương vong. 
Xot xa doi nam nu sap cuoi thuong vong vi canh cay roi trung
 Hiện trường vụ tai nạn.