Phá ổ nhóm cá độ bóng đá qua mạng hàng trăm tỷ đồng

(Kiến Thức) -  Cảnh sát thu giữ hơn 4.000 tài liệu ghi lại các lần cá cược bóng đá với tổng số tiền 32.385.000 USD, hơn 2 tỷ đồng, 3 xe ôtô và nhiều tang vật khác.

Sáng 15/7, đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết lực lượng cảnh sát hình sự nơi đây vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền cá cược lên đến hơn 32 triệu USD (tương đương 740 tỷ đồng).

Pha o nhom ca do bong da qua mang hang tram ty dong
Công an đang khám xét nơi ở của đối tượng Trần Viết Nghĩa.  

Bước đầu, công an xác định đường dây này do Trần Viết Nghĩa (34 tuổi, trú tại đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cầm đầu. Ngoài ra, còn có 12 người khác cùng tham gia vào điều hành và ghi chép, tất cả đều trú tại Đà Nẵng. Cảnh sát đang tạm giữ 13 người liên quan.

Các đối tượng gồm:  Trần Viết Nghĩa, Nguyễn Long (sinh năm 1988), Lê Tấn Vũ (1981), Nguyễn Viết Lập (1989), Nguyễn Đức Khương (1984), Lê Quang Việt (1993), Nguyễn Quốc Tuấn (1982), Lê Đức Thành (1990), Hồ Văn Vinh (1984), Mai Văn Bảo Long (1985), Nguyễn Duy Thống (1983), và Nguyễn Quang Nhật (1987).

Đại tá Trần Mưu cũng cho biết, đường dây cá độ bóng đá này đã được các chiến sĩ trinh sát hình sự Công an Đà Nẵng theo dõi nhiều tháng nay.

Tuy nhiên, gần đây xác định được được tên cầm đầu là Trần Viết Nghĩa có giao dịch cá độ số tiền lớn lên đến hàng tỷ đồng mỗi ngày nên lập chuyên án để đấu tranh.

Sau nhiều ngày thu thập đủ chứng cứ, Công an TP Đà Nẵng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của 13 người liên quan.

Cảnh sát thu giữ hơn 4.000 tài liệu ghi lại các lần cá cược bóng đá với tổng số tiền 32.385.000 USD, hơn 2 tỷ đồng, 3 xe ôtô và nhiều tang vật khác.

>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá qua mạng  

Nguồn Truyền hình Vĩnh Long


Dẫn độ nguyên Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa từ Pháp về như nào?

(Kiến Thức) - Sau khi nghỉ hưu, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa sang Pháp sinh sống, mới đây, bà Thoa bị Bộ Công an khởi tố. Dư luận đặt câu hỏi, việc dẫn độ bà Thoa về nước chịu tội như thế nào?

Mới đây, ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin, liên quan tới vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM, đơn vị này đã ra quyết định truy nã bị can Hồ Thị Kim Thoa – Nguyên cựu Thứ trưởng Bộ Công thương.

Lời khai ghê rợn của kẻ đâm chết người phụ nữ bán hoa quả

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn khi cả hai bán hàng, Đào Đại Vương đã đâm   người phụ nữ bán hoa quả, chị H. Khi chém, Vương nói to: “Tao đang chạy thận đằng nào cũng sắp chết, cho mày chết luôn”.

Sau khi đâm người phụ nữ bán hoa quả nhiều nhát, Đào Đại Vương (SN 1987 ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) bình thản đi lên công an đầu thú.

Loi khai ghe ron cua ke dam chet nguoi phu nu ban hoa qua
 

Tin nóng ngày 14/7: Hotgirl 18 tuổi điều hành đường dây mại dâm đi tour

(Kiến Thức) - Hotgirl 18 tuổi điều hành đường dây mại dâm đi tour; Đánh học sinh lớp 1 vì mất mũ lưỡi trai; Lộ 2 phó giám đốc Sở uống rượu giai đoạn giãn cách… là những tin nóng ngày 14/7.  

Tin nong ngay 14/7: Hotgirl 18 tuoi dieu hanh duong day mai dam di tour
 1. Hotgirl 18 tuổi điều hành đường dây mại dâm đi tour: Cục Cảnh sát hình sự tạm giữ Nguyễn Thị Hương (25 tuổi, trú ở Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh Ngân (18 tuổi, trú TP.HCM) để làm rõ hành vi môi giới mại dâm. Giá đi khách của nhóm này từ 20-30 triệu đồng với mỗi lần qua đêm, nếu đi tour có giá lên tới hàng trăm triệu. Bản thân Hương với nhan sắc ưa nhìn, ngoài môi giới, cô ta cũng tham gia bán dâm cho khách. Facebook của Ngân có 15.000 người theo dõi, cô thường xuyên đăng hình gợi cảm. 
Tin nong ngay 14/7: Hotgirl 18 tuoi dieu hanh duong day mai dam di tour-Hinh-2
 2. Đánh học sinh lớp 1 vì mất mũ lưỡi trai: Chị Nguyễn Thị Thính (vợ Đức), người đánh cháu bé lớp 1 bị chấn thương tại Trường tiểu học Hữu Nghị (Hòa Bình) cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên xuất phát từ cái mũ lưỡi trai.  Trước đó gia đình đã mua cho bé L. chiếc mũ lưỡi trai, nhưng bị bé K lấy trộm và mang ra nô đùa dẫn đến thất lạc. Do đòi nhiều lần không được nên bố bé đã đến lôi bé K. ra ngõ đánh đập.