Ông Trump tuyên bố không sa thải ông Powell nhưng tiếp tục đòi giảm lãi suất
Tổng thống Donald Trump khẳng định không có ý định sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell, nhưng vẫn chỉ trích Fed hành động chậm trễ trong việc giảm lãi suất, đồng thời gọi Powell là “kẻ ngu ngốc” và dọa “ép buộc” ngân hàng trung ương.

Ông Trump và ông Powell. Ảnh: Reuters
Ngày 12/6/2025, Tổng thống Donald Trump tái khẳng định ông không có kế hoạch sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, chỉ vài ngày sau khi tuyên bố sẽ sớm chọn người dẫn dắt ngân hàng trung ương. Phát biểu tại sự kiện ở Nhà Trắng, ông Trump phản bác tin đồn từ truyền thông: “Báo chí giả mạo nói rằng ‘Nếu ông sa thải Powell, sẽ rất tệ’. Tôi không hiểu tại sao lại tệ, nhưng tôi không sa thải ông ấy”.
Ông Trump tiếp tục chỉ trích Fed vì chậm cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát đang hạ nhiệt. Nhiệm kỳ của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026. “Chúng ta gọi ông ấy là ‘Quá Muộn’ đúng không?” Ông Trump nói, bày tỏ bức xúc vì lãi suất cao làm tăng chi phí vay nợ của chính phủ liên bang. Ông cho rằng Fed có thể tăng lãi suất sau nếu lạm phát quay lại.
“Giả sử có lạm phát, một năm nữa hãy tăng lãi suất. Tôi không phiền, cứ tăng đi. Tôi sẽ gọi cho ông ấy”, ông Trump nói. “Nhưng ông ấy sẽ lại quá muộn".
Tòa án tối cao bảo vệ Fed
Tháng trước, tòa án tối cao Mỹ đã bảo vệ Fed khỏi áp lực sa thải các quan chức cấp cao từ Tổng thống Trump, mô tả ngân hàng trung ương là “thực thể bán tư nhân có cấu trúc đặc biệt". Quyết định này giúp đảm bảo an ninh công việc cho ông Powell, sau khi ông Trump đưa ra các tín hiệu mâu thuẫn về việc có loại bỏ ông trước khi hết nhiệm kỳ hay không. Hồi tháng 4, ông Trump từng tuyên bố không có ý định sa thải ông Powell.
Các quan chức Fed dự kiến giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách hai ngày vào tuần tới. Powell và đồng nghiệp đang chờ thêm thông tin về tác động của các chính sách của ông Trump, bao gồm thuế quan, thuế và nhập cư, trước khi điều chỉnh lãi suất.
Ông Trump gọi ông Powell là “kẻ ngu ngốc”, dọa can thiệp
Cùng ngày, tại buổi ký dự luật đảo ngược quy định khí thải của California ở Phòng Đông, ông Trump công kích Powell, gọi ông là “kẻ ngu ngốc” và ám chỉ có thể “ép buộc” Fed hành động, dù không nêu rõ chi tiết. Ông Trump nhắc lại việc bổ nhiệm Powell năm 2017, nhưng nhấn mạnh ông muốn Powell giảm lãi suất ngay lập tức.
“Nếu giảm lãi suất một điểm, chúng ta tiết kiệm 300 tỷ USD mỗi năm. Giảm hai điểm, tiết kiệm 600 tỷ USD”, ông Trump nói. “Chỉ vì một kẻ ngu ngốc nói 'tôi không thấy lý do để cắt giảm lãi suất’”.
Ông Trump tiết lộ trong cuộc gặp Powell tháng trước, ông đã yêu cầu giảm lãi suất ngay và ủng hộ tăng lãi suất nếu lạm phát quay lại. Ông ám chỉ có thể “ép buộc” Fed, nhưng không làm rõ liệu điều này liên quan đến sa thải Powell hay can thiệp vào lãi suất. “Có người hỏi ‘ai là thiên tài nghĩ ra chuyện này?’ Tôi nói, ‘là tôi’”, ông Trump tuyên bố, đề xuất giảm lãi suất ngắn hạn trong một năm.
Ông Trump liên tục chỉ trích Fed vì giữ nguyên lãi suất dù lạm phát giảm nhẹ. Ông từng nói gặp ông Powell “như nói chuyện với bức tường”. Trong khi đó, ông Powell bảo vệ quan điểm không giảm lãi suất, chờ đánh giá tác động của các chính sách thương mại và cắt giảm thuế của Trump đối với kinh tế Mỹ.
Phán quyết của tòa án tối cao và lập trường của Fed cho thấy căng thẳng giữa ông Trump và ngân hàng trung ương vẫn tiếp diễn, trong khi các quyết định lãi suất sắp tới sẽ phụ thuộc vào diễn biến kinh tế và chính sách của chính quyền Trump.